Review Báu Vật Trời Cho – Món quà điện ảnh đúng nghĩa dịp Tết
Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Phương Anh Đào và Tuấn Trần tái hợp trong Báu Vật Trời Cho, sau hit lớn phòng vé Mai (2024). Liệu lần này cả hai có tạo nên kỷ lục doanh thu?
Kéo xuống để xem tiếp
Báu Vật Trời Cho sẽ gia nhập vào đường đua phim chiếu rạp Tết năm nay. Cùng với những cái tên đáng gờm như Mùi Phở, Thỏ Ơi, Nhà Ba Tôi Một Phòng. Tất cả sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết (17.02 dương lịch).
Sự trở lại của đạo diễn trăm tỷ Lê Thanh Sơn
Đạo diễn Lê Thanh Sơn từng ghi dấu ấn với Em Chưa 18 (2017). Phim đạt được doanh thu cực kỳ ấn tượng là 171 tỷ đồng. Rồi thiết lập kỷ lục là phim phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử (tính đến thời điểm phim ra mắt).
Em Chưa 18 là dấu ấn ngọt ngào của Lê Thanh Sơn (dù trước đó anh đã làm Bẫy Rồng, tham gia vào quá trình chỉ đạo một số phim được đánh giá cao). Em Chưa 18 mang đến một câu chuyện dễ thương, giải trí, đậm chất teen rom-com Hollywood.

Kaity Nguyễn có màn debut cực kỳ thành công, Kiều Minh Tuấn cũng trở nên nổi tiếng. Và cả hai đều có những dự án nổi bật về sau. Ca khúc chủ đề Yêu Là Tha Thứ của Only C của phim thì trở thành hit quốc dân thời điểm đó, là một phần thanh xuân của bao người.
Đến năm 2026, Lê Thanh Sơn tái xuất điện ảnh với dự án hết sức đáng chú ý, cũng là phim tình cảm gia đình hệt như Em Chưa 18. Đó chính là Báu Vật Trời Cho, với hai ngôi sao thực lực là Phương Anh Đào và Tuấn Trần.

Câu chuyện đầy drama cũng đầy suy tư
Báu Vật Trời Cho bắt đầu với Ngọc (Phương Anh Đào) là một cô gái có quá khứ vô cùng dữ dội. Nhưng từ khi sinh bé Tô (bé Mì Gói), cô trở thành một người mẹ tốt, chuyên tâm lo cho con. Nào ngờ quá khứ không buông tha cô, Long (Khương Lê) gã người yêu cũ trở lại, đe dọa cuộc sống mà cô vất vả gây dựng. Nếu muốn thoát khỏi hắn, cô phải cùng hắn thực hiện phi vụ cuối cùng.
Phi vụ không trơn tru như dự tính, Ngọc phải cùng bé Tô chạy trốn. Cô về làng chài Yên Hòa của người bạn thân vốn là bác sĩ Tiền (Võ Tấn Phát) nương náu. Ai dè, tại đây cô lại gặp được Hồng (Tuấn Trần) – người đã cho cô tinh trùng để làm IVF. Nói cách khác anh chính là cha sinh học của bé Tô.

Cha của Hồng (Trung Dân) lại đang khủng hoảng người thừa kế. Khi nghe được mình có một cậu cháu từ trên trời rơi xuống, ông nhất quyết giữ mẹ con Ngọc ở lại. Khi bé Tô dần cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, Ngọc cũng bắt đầu dao động. Nhưng quá khứ lại lại tiếp tục là thứ cản trở cô.

Màn tái hợp ấn tượng của Phương Anh Đào và Tuấn Trần
Báu Vật Trời Cho khởi đầu bằng một tình huống vô cùng oái oăm. Một người mẹ đơn thân với đứa con quý giá có được từ IVF. Do một sự cố đặc biệt, cô phát hiện ra người cha thật sự của con trai mình.
Dù thật sự không muốn làm phiền đến gia đình Hồng – người đã giúp cô trong một trường hợp ngoài ý muốn. Nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, cô và bé Tô đã đến nhà Hồng sinh sống. Rồi dần dần tình cảm ấm áp lại bắt đầu nảy sinh giữa những người có chung máu mủ.

Báu Vật Trời Cho xây dựng cảm xúc từ từ. Hồng và em gái Hồng tốt với bé Tô ban đầu là có chủ đích. Thậm chí Hồng còn hoảng loạn, vì tự nhiên mình lại có một đứa con lớn tướng từ trên trời rơi xuống. Nhưng từng diễn biến, tình huống sau đó được xử lý khá “êm”. Đặc biệt là bé Tô quá hồn nhiên, đáng yêu, khiến khán giả cũng dần nhận ra được sự thay đổi tình cảm trong Hồng.
Phương Anh Đào và Tuấn Trần mang đến chemistry rất ngọt và tự nhiên như ở Mai. Nhưng với Báu Vật Trời Cho, giữa họ không đơn thuần là tình yêu, mà là thứ gì đó cao hơn. Bởi họ đã bước đến một vai trò mới là làm cha mẹ, và có một đứa con chung.

Nếu bạn đã từng thổn thức trước mối tình đẹp, dang dở của cả hai trong Mai, chắc chắn bạn sẽ thích Báu Vật Trời Cho. Phim thậm chí còn có phân cảnh "pay homage" (gợi nhớ) đến một cảnh rất nổi trong Mai, nhưng lại hài hước, tươi vui hơn rất nhiều. Nói cách khác, phim như liều thuốc xoay dịu cho những đau khổ mà cặp Mai và Sâu đã gặp trong Mai (2024).

Phim hài duyên dáng, rất hợp không khí Tết
Nhưng không chỉ có Tuấn Trần và Phương Anh Đào, Báu Vật Trời Cho có một dàn diễn viên hùng hậu. Và điều thú vị, ai cũng duyên, cũng hài hước, cho dù là vai phụ nhỏ xíu còn không thấy rõ mặt.
Đó là anh Thiên (Quách Ngọc Ngoan), một nhân vật có số có má trong giới giang hồ. Một kiểu vai đúng chất phản diện trong các phim khác, nhưng cái phim này nó kỳ lạ lắm. Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ trước vai diễn này, đặc biệt là diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan.

Ông Vinh (Trung Dân) – bố của Hồng, ông nội của bé Tô cũng rất thú vị. Nhân vật này sẽ mang đến bất ngờ nho nhỏ, và cả sự ấm áp không ngờ cho khán giả. Anh bác sĩ vườn Tiền (Võ Tấn Phát), bạn thân của Ngọc và Hồng cũng có những màn tấu hài hết sức duyên dáng.
Đến cả nghệ sĩ Thanh Xuân, xuất hiện được vỏn vẹn vài phút cũng vô cùng đặc sắc, hài hước. Thậm chí chị Phiến còn "đàn ông" ngoài sức tưởng tượng.

Báu Vật Trời Cho có một kịch bản chắc tay, đầy chất giải trí, nhưng cũng có chiều sâu nhất định. Phim có mở đầu hấp dẫn như phim hành động. Nhưng xuyên suốt phim là không khí hài hước, tếu táo. Đặc biệt kết phim khá hoành tráng, đầu tư, và có 1 after-credit rất dễ thương.
Báu Vật Trời Cho là phim gia đình ấm áp, xúc động, mà vẫn rất hài hước. Một phim khiến người ta phải mỉm cười vì thấy cuộc đời này vẫn còn quá dễ thương. Và sự dễ thương ấy lại rất thật, không hề hoa mĩ chút nào. Nếu bạn đang đi tìm một phim phù hợp với không khí Tết, thì Báu Vật Trời Cho là lựa chọn không thể đúng đắn hơn.
Báu Vật Trời Cho sẽ ra rạp toàn quốc vào mùng 1 Tết (17.02.2026), phim dán nhãn K - phù hợp cho mọi lứa tuổi, trẻ em dưới 13 tuổi cần đi kèm bố mẹ hoặc người giám hộ. Xem lịch chiếu và mua vé xem phim Báu Vật Trời Cho các rạp toàn quốc tại Moveek.