Review Bầy Xác Sống (Colony) - Đạo diễn Train To Busan trở lại

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Bầy Xác Sống

Action, Thriller, Horror
Khởi chiếu 12/06/2026

Bầy Xác Sống vẫn là một bộ phim kinh dị đáng xem bởi sự táo bạo trong ý tưởng và cách làm mới một số quy tắc quen thuộc của thể loại zombie. Tính chất hành động sôi nổi là một “bonus” làm trải nghiệm phim ảnh thêm phần thú vị.

Bầy Xác Sống (Colony) đánh dấu sự trở lại màn bạc của đạo diễn Yeon Sang-ho với chủ đề “thây ma”. Một thập kỷ kể từ Train to Busan, ông vẫn tìm được cách làm đám xác sống cũ kỹ mới lạ trở lại. Và thế là một bộ phim kinh dị hành động gay cấn ra đời. Song, câu chuyện có vẻ như cũng bị thây ma "gặm" vài chỗ.

Bầy Xác Sống - Trailer chính thức

Sinh tồn trong tòa nhà chết chóc

Tại một tòa nhà thương mại 30 tầng sầm uất giữa lòng Seoul, Bầy Xác Sống bắt đầu với một hội nghị công bố một bước tiến trong ngành công nghệ sinh học. Dù khá miễn cưỡng, nhưng do chồng cũ của cô, Han Gyu-seong (Go Soo), liên tục nài nỉ, giáo sư Kwon Se-jeong (Jun Ji-hyun) vẫn đến tham dự để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới.

Nhưng khi một loại virus được phát tán và thây ma hóa mọi kẻ cản đường, tòa nhà bị nhấn chìm vào một cơn bão cắn xé đẫm máu nhầy nhụa. Se-jeong, Gyu-seong và một số người may mắn sống sót qua đợt tấn công đầu tiên giờ phải tìm cách sinh tồn giữa bầy xác sống khát máu.

Virus được thả, tòa nhà trở thành chiến trường đẫm máu và nhầy nhụa
Virus được thả, tòa nhà trở thành chiến trường đẫm máu và nhầy nhụa

Nỗi ám ảnh thây ma nhân lên gấp bội

Bầy Xác Sống hình thành trên một khái niệm thật quen thuộc. Đã thế, phim còn do đạo diễn Yeon Sang-ho, người từng làm nên cú hit Train to Busan, thực hiện. Không cần nói nhiều, chúng ta dường như tưởng tượng được phim lẫn đám xác sống sẽ trông ra làm sao. Nhưng đó cú sốc đầu tiên bộ phim dành cho khán giả.

Đây không phải phần tiếp theo của bất kỳ thương hiệu nào, cũng không cố gắng mở rộng một vũ trụ zombie quen thuộc. Thay vào đó, bộ phim chọn một hướng đi táo bạo hơn.

Hãy để cuộc chiến sinh tồn bắt đầu
Hãy để cuộc chiến sinh tồn bắt đầu

Bạn nghĩ thây ma chạy nhanh như vận động viên chuyên nghiệp đã đáng sợ, thì hãy tưởng tượng một đám zombie không còn là những sinh vật hành động theo bản năng, mà bắt đầu học hỏi, thích nghi và phát triển như một tập thể có ý thức.

Ngay từ những phút đầu tiên, Bầy Xác Sống đã cho thấy tham vọng lớn hơn một bộ phim sinh tồn thông thường. Những xác sống trong phim không đơn thuần lao tới cắn xé nạn nhân như những cỗ máy vô tri. Chúng quan sát, ghi nhớ và truyền đạt thông tin cho nhau.

Nếu có một điều Bầy Xác Sống làm đúng từ đầu...
Nếu có một điều Bầy Xác Sống làm đúng từ đầu...

Khi một nhóm người sống sót tìm ra cách trốn thoát, đám zombie gần như lập tức thích nghi với chiến thuật đó. Chúng học hỏi từ thất bại, thay đổi hành vi và ngày càng trở nên đáng sợ hơn theo từng phút.

Khái niệm này khiến Bầy Xác Sống trở nên khác biệt giữa một thị trường mà thể loại này vốn đã bão hòa. Với những phản diện càng nhiễm bệnh càng nhanh, càng khỏe, thông minh và học hỏi, tập tính bầy đàn đồng bộ đến hoàn hảo, nói cho vui, dường như nhà làm phim Yeon Sang-ho đang hợp lý hóa khái niệm đại nạn thây ma đồng nghĩa xã hội sụp đổ.

...đó là tạo hình chủng loài zombie này
...đó là tạo hình chủng loài zombie này

Không chỉ vậy, Bầy Xác Sống còn ăn điểm ở khâu hành động. Thành thật mà nói, cốt truyện của phim không được “dày", nhưng nó đã làm mọi thứ có thể trong sự hạn hẹp ấy. Và yếu tố ”chiến đấu” và “sinh tồn” là một điểm sáng kịch tính không thể chối bỏ.

Đó là một thành công đến từ hỗn hợp thiết kế chuyển động của zombie, dàn cảnh, dựng cảnh và tâm lý nhân vật, âm thanh và góc máy, từ đó làm nên những trận rượt đuổi hồi hộp đến nghẹt thở.

Còn lại, Bầy Xác Sống nhập tâm làm nên một bộ phim kịch tính
Còn lại, Bầy Xác Sống nhập tâm làm nên một bộ phim kịch tính

Do có tính học hỏi, đám thây ma thông minh dần. Điều đó đồng nghĩa Bầy Xác Sống phải liên tục chuyển động. Những chiêu trò cũ kỹ đánh lừa giác quan thông thường, những mánh khóe tung hỏa mù không thể sử dụng lại. Tâm lý con người bị thách thức giữa khát vọng muốn sống và đạo đức.

Cộng hưởng với một ác nhân chuyên lợi dụng và thao túng, bộ phim tiếp diễn như một nồi áp suất dồn nén, chốc chốc lại rung lên với những tình tiết bất ngờ. Cuối cùng thì nó đã “nấu” một màn cao trào bùng nổ xứng với nguồn năng lượng từ đầu phim.

Dù câu chuyện khá là dễ đoán
Dù câu chuyện khá là dễ đoán

Đó là một điểm cộng bù trừ cho sự dễ đoán không thể tránh khỏi của Bầy Xác Sống. Suy cho cùng, đây vẫn là một bộ phim thây ma. Những đặc trưng điển hình của thể loại vẫn là một hằng số không dễ xê dịch.

May mắn thay, khi xét trên phương diện giải trí, bộ phim nhờ những yếu tố trên vẫn là một cỗ máy vận hành hiệu quả. Yeon Sang-ho chứng minh ông vẫn là một trong những đạo diễn hiểu rõ cách tạo ra sự căng thẳng trong không gian hẹp.

Nhưng Bầy Xác Sống đã vô tình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của thây ma
Nhưng Bầy Xác Sống đã vô tình trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của thây ma

Nhưng có vài chỗ bị “gặm” đi

Dù các nhân vật trong đây mới là con mồi của đám thây ma, kịch bản Bầy Xác Sống dường như cũng bị gặm mất vài chỗ. Cụ thể là chỗ của logic và sự thống nhất.

Những màn truy đuổi giữa người và xác diễn ra với nhịp độ dồn dập, các cảnh chiến đấu được dàn dựng đầy năng lượng và phần hóa trang xác sống đạt đến mức vừa ghê rợn vừa ấn tượng. Nhưng nếu nghĩ lại, họ đáng lẽ phải...bị tóm hoặc biến thành thây ma từ lâu, hoặc họ đã có thể chạy thoát từ lâu.

Cùng một số cơ hội cảm xúc đã bị bỏ lỡ
Cùng một số cơ hội cảm xúc đã bị bỏ lỡ

Có thể nói, nguyên lý của vũ trụ này hơi không quá thống nhất. Thời lượng hơn hai tiếng đôi khi khiến bộ phim trở nên nặng nề, nhất là khi Bầy Xác Sống có xu hướng ưu tiên các ý tưởng hơn đào sâu mạch cảm xúc đáng ra sẽ rất đắt giá.

Có cảm giác đạo diễn quá say mê thế giới zombie mới của mình đến mức đôi lúc quên mất rằng khán giả cần quan tâm đến số phận của các nhân vật con người, thứ đã làm nên một Train to Busan đáng nhớ.

Tóm lại, bất chấp những điểm khuyết...
Tóm lại, bất chấp những điểm khuyết...

Bộ phim của những mọt phim “ghiền” hơi rạp

Nhìn chung, Bầy Xác Sống không phải là bộ phim xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Yeon Sang-ho, cũng khó có thể đạt đến vị thế văn hóa mà Train to Busan từng sở hữu. Nhưng ở đây vẫn tồn tại một khía cạnh người viết khá thích.

Bộ phim này cô đọng thứ cảm giác chỉ thỏa mãn khi xem phim chiếu rạp, nơi mà hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động bao trùm, nhịp độ nhanh, khiến những màn rượt đuổi, chiến đấu thêm phần kịch tính. Một thành tựu không hề nhỏ trong thời đại mà màn ảnh nhỏ cũng sản xuất những “bom tấn” thây ma như thế.

...Bầy Xác Sống không phải phim cao siêu, nhưng là một phim điện ảnh đúng nghĩa
...Bầy Xác Sống không phải phim cao siêu, nhưng là một phim điện ảnh đúng nghĩa

Cho nên, Bầy Xác Sống vẫn là một bộ phim kinh dị đáng xem bởi sự táo bạo trong ý tưởng và cách làm mới một số quy tắc quen thuộc của thể loại zombie. Tính chất hành động sôi nổi là một “bonus” làm trải nghiệm phim ảnh thêm phần thú vị.