[REVIEW] Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó

Đánh giá phim · PhanNguyenSangSang ·

Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó tiếp tục là một dự án điện ảnh hời hợp không hơn không kém.

Thuộc dòng phim hài - lãng mạn với tuyến truyện có tính hài hước, nhẹ nhàng và ngây thơ, Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó là một bộ phim ngay từ khi vừa tung poster đã nhận được sự quan tâm từ công chúng rất nhiều, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút giải trí đầy mơ mộng và hồn nhiên cho khán giả. Với đội ngũ Ekip 100% Thái Lan, bộ phim sẽ làm cho các tín đồ yêu thích phim Thái thích thú về sự kết hợp có tính bất ngờ song lại đầy quen thuộc từ cách quay dựng, chuyển cảnh, mảng miếng trong phim đều đậm nét Thái Lan.

Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó theo chân cuộc hành trình đu idol của “Fangirl hường phấn” Mây – nàng tiểu thư chính hiệu có cuộc sống luôn “được” kiểm soát chặt chẽ của gia đình. Nàng lặn lội sang tận đất Thái chỉ để thỏa mãn ước mơ của mình là được dùng bữa với idol nhân ngày sinh nhật. Trớ trêu thay trong chuyến đi đầy sóng gió này, người mà nàng gặp nhiều nhất không phải là chàng idol Park đẹp trai lại là một chàng trai đầy oan gia ngõ hẹp tên Boy. Giữa một bên là thần tượng bản thân luôn ngày đêm mong nhớ và một bên đích thị là “oan gia” chạy trốn thế nào cũng gặp, nàng Mây sẽ đưa ra lựa chọn nào trong khoảng thời gian du lịch đầy “ngắn ngủi” của mình trên đất Thái?

Thật sự mà nói về nội dung phim, người viết không đánh giá quá cao về tính nhân văn cũng như giá trị trong tác phẩm. Như ngay trên tiêu đề người đã đề cập, bộ phim có thể là một món quà cho các mọt phim yêu phim Thái ở Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ vì sự đổ bộ của các nam thần ở xứ sở chùa Vàng. Tuy nhiên tính biểu tượng về những giá trị và thông điệp trong phim gửi đến cho khán giả lại khá đơn sơ, không có gì đặc sắc, nội dung đơn giản, motif khá cũ của phim teen Thái Lan, các tình tiết cũng khá dễ đoán và không có cao trào nhiều. Cảm giác của người viết khi xem xong Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó như xem những bộ phim ngắn về tình yêu tuổi teen, tuổi học trò trên Youtube chứ chưa cảm nhận được chất liệu điện ảnh thông qua tác phẩm lần này.

Và chắc chắn rồi, theo quan điểm của người viết thì ngôn ngữ điện ảnh trong phim không để lại được ấn tượng trong mình, một bộ phim mang tính giải trí, xả stress đơn thuần và hoàn toàn không chú trọng về tính nghệ thuật hay ẩn chứa thông điệp sâu sắc nào trong phim. Trăm người mười ý, người viết nhìn nhận và đánh giá dựa trên cảm quan nghệ thuật phim ảnh của bản thân và đặc biệt khắt khe với dòng phim điện ảnh, thế nên thực sự Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó nếu là một thể loại phim ngắn chiếu trên Youtube có lẽ sẽ hợp lý hơn, còn nếu là điện ảnh trên màn ảnh rộng thì thực sự chưa đáp ứng được mong ước cũng như kỳ vọng của mình đặt vào trước đó.

Về phần diễn viên, đúng thật sự đổ bộ của dàn sao Thái Lan là điểm sáng nhất trong tác phẩm lần này. Những gương mặt nam thần từ quá quen thuộc như Push Puttichai với hàng loạt các vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình cho đến gương mặt khá mới với khán giả Việt Nam August Vachiravit, một “cơn lốc Thái” tràn vào thị trường điện ảnh Việt và… hình như hơi vùi dập một nửa còn lại dàn diễn viên Việt của chúng ta. Nữ chính Mây do Ngọc Lan Vy thủ vai với tính cách vui vẻ, sôi nổi nhưng mang trong mình sự cô đơn của một tiểu thư luôn bị kèm cặp được Ngọc Lan Vy thể hiện khá ổn. Tuy nhiên, do đây là phim điện ảnh đầu tay mà cô tham gia nên có vẻ như Lan Vy vẫn còn khá non kinh nghiệm, diễn xuất của cô thực sự vẫn còn thiếu sót khá lớn, khá đơ và sượng nếu không muốn nói là “nhìn giả giả”, vì vậy nên khi đặt chung với nam thần August Vachiravit hoàn toàn bị lép vế so với anh chàng cũng như “phản ứng hóa học” từ hai người khá gượng gạo và không thực sự tốt.

“Cây đa cây đề” NSƯT Hồng Vân trong phim này cũng không có quá nhiều đất diễn, không để lại được ấn tượng đối với mình. “Báu vật vàng” của phim, nam thần Push Puttichai cũng xuất hiện khá chớp nhoáng, vai trò của anh với tổng mạch cốt truyện cũng hạn chế và không phô diễn được kinh nghiệm diễn xuất từ anh quá nhiều. Tổng thể, những gì đọng lại về mặt diễn xuất chắc lại đến từ những câu thoại hài hước của các nhân vật phụ cùng hào quang tỏa ra từ sự điển trai từ các tài tử màn ảnh Thái, đó là những gì tốt nhất mà dàn diễn viên của phim có thể làm.

Tóm lại, Là Mây Trên Bầu Trời Của Ai Đó là một bộ phim điện ảnh chưa thật sự ổn như cái cách nó gieo rắc nhiều hy vọng cho công chúng. Nếu bạn muốn thư giãn và xả stress bằng một tình yêu tuổi hồng mới chớm, trong trẻo và thuần khiết thì có thể cân nhắc và ra rạp xem, các tín đồ của điện ảnh Thái Lan cũng có thể thể hiện tình yêu với idol của mình bằng cách ra rạp và ủng hộ phim. Tuy nhiên, để đánh giá về mặt nghệ thuật hay giá trị bộ phim mang lại thì người viết không thực sự đánh giá cao.