Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng - Vùng an toàn của đạo diễn Lý Hải
Đánh giá phim · KNTT ·
Thành công của thương hiệu phim Lật Mặt thường đến từ những cú “lật”, thế nhưng liệu nó có xứng đáng đối với phần 8 này?
Kéo xuống để xem tiếp
Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng lấy bối cảnh chính ở Bình Thuận, nơi được miêu tả là chỉ có cát và đá. Câu chuyện xoay quanh một nhóm thanh thiếu niên có niềm đam mê với nhảy hát và muốn giành chiến thắng ở một cuộc thi tài năng idol, với sự tập trung dành cho hai anh em Tâm và Phúc khi bị bố ngăn cản không cho tham gia.
Khi Lý Hải phải ôm đồm quá nhiều thứ
Nếu bạn có tìm hiểu về diễn viên nhí Hồng Thu (thủ vai cô bé Phúc), bạn sẽ biết rằng cô bé từng tham gia đóng loạt phim ngắn dành cho trẻ em trên Youtube. Nhiều kịch bản của các tập phim này cũng xoay quanh việc những đứa trẻ muốn tham gia thi nghệ thuật vì đam mê, nhưng lại bị ba mẹ chúng cấm cản bởi không muốn chúng lơ là việc học.
Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng cũng đi theo một cấu trúc tương tự. Thế nhưng vì là phim điện ảnh nên Lý Hải phải tìm cách làm dày kịch bản của phim lên, dẫn đến một mở đầu có quá nhiều nhân vật phải theo dõi và nhịp độ phim cắt nhanh liên tục từ cảnh này sang cảnh khác.
Lý Hải muốn giới thiệu tất cả thành viên trong nhóm nhảy, dù anh biết nhân vật chính của mình là ai. Mặc dù các nhân vật phụ này được lướt qua rất nhanh, thế nhưng chính vì do có quá nhiều cảnh lắt nhắt như vậy nên mới khiến bộ phim bị dài ra. Chỉ cho đến khi phim dành sự tập trung cho gia đình của Tâm và Phúc, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng mới tìm được chỗ dựa vững chắc.

Thông điệp về người cha được ưu tiên trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng
Vai diễn người bố Phước do Long Đẹp Trai thủ vai có thể coi là vai diễn tốt nhất trong phim, bên cạnh vai người mẹ do NSƯT Tuyết Thu thủ vai. Họ tạo thành một đôi vợ chồng kiểu mẫu điển hình, vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu quý những đứa con.
Nếu như Lật Mặt 7: Một Điều Ước là về hình ảnh người phụ nữ - người mẹ, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng lại hướng về hình ảnh người cha làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình. Nó là một hình ảnh đã xuất hiện nhiều trong phim (Việt), thế nhưng đứng dưới góc độ của một người đã có 4 đứa con như Lý Hải (và chúng đều tham gia đóng phần phim này), có lẽ anh muốn làm ra một bộ phim dành cho những đứa con của mình.
Thế nhưng việc muốn đặt sự ưu tiên dành cho thông điệp có vẻ như lại là một con dao hai lưỡi. Việc muốn thể hiện những nỗ lực và cố gắng của bậc làm cha mẹ lại khiến cho nhân vật hành xử khác thường. Nhân vật đi lại vào lối mòn và khiến người xem khó đồng cảm với họ hơn.
Giữ đúng tinh thần của các phần phim trước, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng không chỉ có một, mà hai cú “lật” để thêm giá trị vào thông điệp, thế nhưng một cú lật thì lại không được phát triển xuyên suốt phim dẫu cho đã có sự sắp đặt từ đầu, còn cú lật còn lại có thể sẽ có người thích, có người không.

Yếu tố giải trí vừa đủ
Từ khi công bố dàn cast, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đã gây sự chú ý bởi sự tham gia của hot tiktoker Lê Tuấn Khang. Trong phim, vai diễn của anh có thể coi là dễ mến, tạo thiện cảm, vừa có khoảnh khắc hài nhưng cũng có khoảnh khắc cảm động.
Dàn diễn viên trẻ tuổi trong phim cũng tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước. Bởi có quá nhiều nhân vật nên Lý Hải cũng cố tạo ra một vài mâu thuẫn giữa các nhân vật trong nhóm cũng như mối quan hệ tình cảm, thế nhưng phim lại không đủ thời lượng để có thể trau chuốt cho chúng.
Yếu tố trình diễn trong phim cũng được đầu tư, đặc biệt là phân đoạn concert cuối phim với sân khấu hoàng tráng và hiệu ứng ánh sáng hút mắt. Chỉ có một dấu hỏi là ở phân đoạn concert có một đoạn video mở màn dường như được làm bằng A.I có thể khiến một vài khán giả nheo mắt.

Bình Thuận – Cát và Đá
Nếu như Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh có sự xoay quanh nghề dệt chiếu ở Đồng Tháp, thì những đồi cát ở Bình Thuận trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng lại chỉ làm nền cho câu chuyện của hai bố con Phước – Tâm. Trong phim, có hơn hai lần các nhân vật có nhắc đến Bình Thuận chỉ là nơi có “cát và đá”, có vẻ như nói đến giấc mơ chiến thắng cuộc thi và trở thành idol của các nhân vật dường như chỉ là, giấc mơ.
Thế nên, ngoài thông điệp về tình cha con, Lý Hải còn muốn truyền tải thông điệp về sự theo đuổi giấc mơ. Nhưng thông điệp của Lý Hải không có màu hồng, một sự đổi mới so với các bộ phim lấy đề tài về theo đuổi giấc mơ khác. Trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, dường như cái giá phải trả cho giấc mơ, chính là “đá và cát bụi”.