Review M3GAN 2.0 - Khi búp bê sát nhân quay xe cứu thế giới

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

MEGAN 2.0

Horror, Science Fiction
Khởi chiếu 27/06/2025

Giờ hãy gọi tôi là một siêu anh hùng - MEGAN 2.0

Những tưởng Hollywood đã làm đủ những bộ phim về AI - trí thông minh nhân tạo, đủ những loại robot nổi khùng chống lại con người (không trách chúng được), MEGAN 2.0 vẫn mang đến được một câu chuyện thỏa mãn đáng ngạc nhiên. Gọi là hoàn lương cũng được, hay tẩy trắng cũng được, MEGAN giờ đã khác xưa.

MEGAN 2.0 - Búp bê sát nhân biến thân thành siêu anh hùng

Người hùng thế giới cần lúc này...có lẽ vậy

Vài năm sau sự kiện phần 1, MEGAN 2.0 mở màn bằng cuộc sống mới của hai dì cháu Gemma và Cady. Giờ đây, không chỉ là nhà phát minh, Gemma còn là một diễn giả nổi tiếng về chủ đề nuôi con trong cơn bão công nghệ thông minh. Nhưng bóng ma tên MEGAN vẫn ám ảnh hai dì cháu.

Một ngày, chính quyền bất ngờ “gõ cửa” hai dì cháu, mang theo một tin tức cực kỳ tồi tệ: một người máy thông minh như MEGAN mang tên Amelia đã phá vỡ xiềng xích mệnh lệnh, giết người khắp nơi, nhắm vào những ai từng tạo nên nó và những ai dính dáng đến dự án MEGAN.

Để đối đầu với phiên bản chị đại này đây!
Để đối đầu với phiên bản chị đại này đây!

Tồi tệ hơn, không ai biết nó mưu tính điều gì khi chiếm lấy hệ thống dữ liệu và công nghệ có thể đánh sập một quốc gia của Mỹ, thao túng nền kinh tế, ảnh hưởng đến chính sách và ám sát các yếu nhân trong và ngoài nước.

Đứng trước một kẻ thù quá khủng khiếp, hai dì cháu không còn cách nào phải lấy lửa trị lửa. Gemma các cộng sự quyết định hồi sinh MEGAN, tốt hơn, hiện đại hơn và cao hơn. Một câu hỏi là liệu người hùng bất đắc dĩ này đã “tiến hóa” hơn xưa chưa?

MEGAN trở lại với phiên bản mới
MEGAN trở lại với phiên bản mới

MEGAN 2.0: Cú xoay chuyển thể loại đáng giá của BlumHouse 

MEGAN 2.0 có thể gọi là một bộ phim mổ xẻ thái độ e ngại sự hiện diện của AI trong đời sống, tạo nên một câu chuyện mang tính cảnh báo về bản tính tự phụ, ngạo mạn và thiếu trách nhiệm của con người trước các phát minh họ tạo ra bất chấp lịch sử đã chỉ ra chúng thường dẫn ta đến sự hủy diệt nghiệt ngã.

Giờ đây, AI dường như được định sẵn sẽ đi theo dòng chảy lịch sử. Nghe triết lý vậy thôi chứ bộ phim là một trải nghiệm sci-fi (khoa học viễn tưởng) thú vị, thậm chí là “cringe” có chủ đích, pha chút ngớ ngẩn, sôi nổi lẫn tươi sáng đến bất ngờ. Tất cả tạo nên 2 tiếng xem phim không tồi chút nào.

Từ phong cách sờ-lay...
Từ phong cách sờ-lay...

MEGAN 2.0 sửa chữa một nhận định có thể đã sai lệch từ phần 1, rằng bộ phim này vốn lấy con người làm trọng tâm. Thực tế thì AI mới là nhân vật chính và con người là một phần trong quỹ đạo của nó. Phim chỉ đơn giản thay đổi góc nhìn từ người sang AI. Với điều đó, phần 2 có lý hẳn ra.

Phần 1 là phim kinh dị, bởi lẽ nó khắc họa thái độ tiếp cận của chúng ta với AI, đầy hiếu kỳ nhưng cũng sợ hãi trước khả năng của chúng. Trí tưởng tượng đi chơi xa thì mang đến viễn cảnh rùng rợn. Cho đến phần 2, một cú chuyển thể loại đã được thực hiện, cho phép chúng ta đặt mình vào vị trí của chúng.

...đến dễ thương xéo sắc như thế này đây
...đến dễ thương xéo sắc như thế này đây

Đạo diễn của bộ phim, Gerard Johnstone, hầu như không để tâm lắm đến sự lạc quẻ của phần phim mới mang lại, mà tập trung biến ý tưởng của mình một cách phóng khoáng, với tâm thế “vui là được, nhưng ý nghĩa cũng không ít”.

Đây vẫn là câu chuyện về một con búp bê công nghệ cao có bản tính chết chóc, nhưng giờ có thêm yếu tố trưởng thành, theo đó là nhiều sự chiêm nghiệm của nó về cuộc đời và mục đích các kiểu. Đó là tiền đề trải đường cho một hành trình anh hùng cổ điển, dễ đoán nhưng rất giải trí.

MEGAN 2.0 còn gây ấn tượng với phần hành động đẹp
MEGAN 2.0 còn gây ấn tượng với phần hành động đẹp

MEGAN 2.0 là hỗn hợp từ Fast & Furious, Die Hard, Terminator (nếu Skynet có cơ thể hoặc bản nghĩ đến T-800 là nữ cũng được), Mission Impossible, và các phim siêu anh hùng đầy CGI nào bạn có thể nghĩ đến. Đó là những ví dụ để người viết giải thích độ đẹp và trau chuốt của phần hành động trong đây.

Tất nhiên, nhịp độ sôi động, nhanh và đậm tính “techno” phim chọn lựa đồng nghĩa yếu tố kinh dị đã được giảm tải đáng kể. Nhưng yếu tố kịch tính thì vẫn được giữ nguyên. Khiếu hài hước duyên dáng kiểu “diva” giúp phim không bị vón cục bởi những tình tiết dẫn dắt có phần dồn dập. Nó cũng rất hiệu quả trong việc chống lại sự buồn chán.

MEGAN 2.0 cũng không kém phần kịch tính
MEGAN 2.0 cũng không kém phần kịch tính

Khoan hãy nhận định MEGAN 2.0 là một phần phim kế tiếp vô hồn. Nó khá sâu sắc về khía cạnh tình cảm và xúc cảm dù không bao giờ được nói thẳng thừng. Song, câu chuyện đủ nhấn nhá để ngụ ý sự phức tạp của vấn đề đạo đức và AI, như để lột tả một MEGAN từng là nỗi ám ảnh giờ đây là một hình tượng có chiều sâu và nhân tính.

Nếu có một điểm phải phê bình, có lẽ người viết sẽ chọn phản diện của phim. Không quá khó để nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc huyền bí phim cố gắng mang đến cho hắn, cũng như những chiêu trò đánh lạc hướng khác tốt. Tiếc thay, hắn quá chung chung để thực sự trở nên ấn tượng.

Một bộ phim xem là vui, không cần quá nhiều chất nghệ
Một bộ phim xem là vui, không cần quá nhiều chất nghệ

Vui là được, không đòi hỏi quá nhiều

M3GAN 2.0 là tất cả những gì bạn muốn ở một bộ phim. Nó vui nhộn, hỗn loạn, truyền cảm dễ thẩm thấu - và nó biết chính xác kiểu phim nào mình muốn trở thành và làm điều đó không chút e dè, dù cho một số có thể nhận xét nó ngớ ngẩn.

Bộ phim có thể bóng bẩy, nhưng không thể phủ nhận nó chứa đựng những câu thoại sắc sảo về chủ đề đã hiện diện trong phim nhất quán từ đầu đến cuối. Đây là phải là một phim đầy chất “nghệ” không? Tất nhiên là không. Nó chỉ đơn thuần hoàn thành xuất sắc yêu cầu cơ bản nhất của điện ảnh - làm một bộ phim có thể khiến khán giả hài lòng và hân hoan.

Bài viết liên quan