Review Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) - Mùa cuối gây tranh cãi nhất của phim sinh tồn Hàn Quốc
TV Series · Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) là mùa cuối của loạt phim về trò chơi sinh tồn ăn khách của Netflix. Liệu sau mọi nỗ lực của nhân vật chính Gi Hun, trò chơi có dừng lại hay không?
Kéo xuống để xem tiếp
Dù còn có những ý kiến trái chiều về nội dung của Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3), nhưng không thể phủ nhận được độ hot, sức hấp dẫn kỳ lạ của nó. Ngay sau khi vừa phát hành vào ngày 27/07 vừa qua, Squid Game mùa 3 đã phủ sóng khắp mạng xã hội Việt Nam lẫn quốc tế. Độ thảo luận về các tình tiết, nhân vật, cái kết của phim cũng cao một cách bất thường.
Chuyện gì đã xảy ra ở mùa 2?
Seong Gi Hun (Lee Jung Jae), người chơi số 456 kẻ thắng cuộc cuối cùng ở mùa 1, với 45,6 tỷ won. Thắng nhưng mất tất cả, Gi Hun quyết tâm quay lại trò chơi để tiêu diệt tổ chức đằng sau nó, để tránh cái kết bi kịch như anh và những người chơi trước.
Gi Hun bắt tay với Hwang Jun Ho (Wi Ha Jun), viên cảnh sát đồng thời là em trai của Thủ lĩnh Hwang In Ho (Lee Byung Hun). Tuy đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, mọi thứ lại đổ bể. Cảnh sát Jun Ho bị mất dấu Gi Hun. Còn bản thân anh bị đưa lên hòn đảo bí ẩn, tiếp tục tham gia cuộc chơi đẫm máu.
Dù cố gắng thay đổi mọi thứ, giúp đỡ người chơi mới. Nhưng Gi Hun vẫn không thể ngăn chặn được cái chết của những người chơi, đồng thời lại sập bẫy của Thủ lĩnh In Ho. Cuối cùng anh phát động một cuộc nổi dậy nhằm chiếm trung tâm điều khiển. Tuy nhiên kế hoạch đó đã thất bại.
Dù vẫn rất ăn khách, nhiều khán giả vẫn lên tiếng chê bai nội dung và cái kết lơ lửng của mùa 2. Hơn nữa nhịp phim lại có phần chậm, không có nhiều kịch tính như mùa 1. Thực chất, mùa 2 giống như một bước đệm, thiên về xây dựng bối cảnh đề Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3), mùa cuối cùng trở nên bùng nổ.
Hành trình ngày càng đen tối, hỗn loạn hơn
Sau cuộc nổi loạn thất bại, nhân vật chính Gi Hun (người chơi 456) đã bị bắt. Phe anh gặp nhiều thiệt hại về người, bạn thân cũng bị giết. Thay vì giết Gi Hun, Thủ lĩnh In Ho lại quyết định thả anh ra, để anh tiếp tục cuộc chơi.
Chính việc còn sống khiến cho những người chơi còn lại thêm ghét bỏ, cảnh giác và cô lập với Gi Hun. Vì họ cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến nhiều người phải chết, thậm chí có người còn cho rằng anh là tay trong của tổ chức. Bản thân Gi Hun cũng rơi vào khủng hoảng.
Trái với phần mở đầu có phần chậm rãi của mùa 2. Mọi thứ trong Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) kịch tính hơn khá nhiều. Đặc biệt bùng nổ với 2 tập 2 và 3. Khi người ta bắt đầu tham gia vào trò chơi mới, tạo ra những cú twist ấn tượng, thậm chí nhiều nhân vật quan trọng, được yêu thích cũng “bay màu” sớm ở 2 tập này.
Tuy nhiên, sau hai tập 2 và 3 ấn tượng, mọi thứ của Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) lại có chiều hướng đi xuống. Không chỉ nhân vật chính Gi Hun, khán giả cũng trở nên chơi vơi trước việc hàng loạt nhân vật quan trọng phải chết để giành quyền đi tiếp. Đặc biệt là khi có một số tình tiết có phần thiếu thuyết phục xuất hiện.
Càng về cuối mọi thứ lại càng trở nên hỗn loạn, đen tối hơn. Nhất là khi một đứa bé sơ sinh được ra đời. Thay vì bảo vệ nó, người ta bắt đầu thi nhau tìm cách giết đứa bé ấy để giành được quyền sống, tiền thưởng.
Trong lúc đó, đám VIPS – những vị khách thượng lưu, giàu có thì vui cười đẩy thỏa mãn. Khen ngợi Thủ lĩnh đã đẩy một đứa bé vô tội vào trò chơi đẫm máu, cười cợt sự hy sinh của một người mẹ, chế giễu nỗ lực sống còn của những người chơi còn lại.
Khi được nhờ cậy bảo vệ người mẹ bị thương Jun Hee và đứa bé mởi sinh, nhân vật Gi Hun bắt đầu thức tỉnh. Và cũng giống như mùa 1, anh trở thành tia sáng nhân tính hiếm hoi còn le lói trong cái thế giới khốc liệt đó.
Cái kết khiến mạng xã hội dậy sóng
Cái kết của Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) thực sự làm rúng động mạng xã hội. Bởi dù đã đi đến game cuối cùng, nhân vật Gi Hun lại có một quyết định gây sốc. Không chỉ cho đám VIPS, mà còn là cho khán giả.
Theo nhiều khán giả thì, thì Gi Hun chẳng đạt được thứ gì với một cái kết như vậy cả. Liệu hành trình của Gi Hun có thực sự thất bại? Hãy nhớ là xuyên suốt trò chơi, Thủ lĩnh liên tục có động thái “giúp” Gi Hun. Rồi khúc quyết định lại đưa cho anh ta con dao, muốn anh ta lặp lại hành động của mình trong quá khứ.
Thực tế Hwang In Ho (Thủ lĩnh) và Gi Hun có nhiều nét giống nhau về tính cách. Việc anh ta đưa con dao cho Gi Hun có lẽ là muốn “nhúng chàm” một người tốt, khiến cho Gi Hun trở nên giống mình.
Nhưng dù đã cầm con dao, Gi Hun lại không chọn hướng đi như Thủ lĩnh. Anh vẫn tiếp tục dấn thân vào cuộc chơi, và bảo vệ đứa bé đến phút cuối.
Như vậy, Gi Hun từ chối việc bị sắp đặt, mà muốn giành quyền tự quyết cuộc đời mình. Thể hiện bản thân không phải là thứ công cụ, để đám VIPS lắm tiền mặc sức giải trí. Anh là một con người, một người tốt, luôn giữ cho bản thân trong sạch đến cuối cùng.
Trước khi Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) khởi chiếu, trong một cuộc họp báo với truyền thông, nhà sáng tạo, đồng đạo diễn, biên kịch Hwang Dong Hyuk đã cho biết quan điểm của mình về cái kết phim.
“Tôi biết sẽ có tranh cãi dữ dội về cái kết. Nhưng 1 số câu chuyện, bản chất của nó không thể có kết thúc có hậu. Nếu cố kéo dài hay làm vui lòng số đông, sẽ đánh mất tinh thần ban đầu.”
Hwang Dong Hyuk từng khẳng định Squid Game (Trò Chơi Con Mực) tượng trưng cho chủ nghĩa tư bản. Những người như Gi Hun, cảnh sát Hwang Jun Ho, cô gái bắn tỉa người Triều Tiên là số ít nhận ra bản chất trò chơi, muốn chống lại nó. Nhưng cuối cùng, những gì họ làm như “châu chấu đá xe”, chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không phải phần gốc.
Liệu sẽ có Squid Game 4?
Tuy nhiên không chỉ có số phận của Gi Hun, tập 6 của Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) còn mở ra một hướng đi mới. Khiến cho nhiều người băn khoăn liệu phim có làm tiếp mùa 4 hay không.
Khi Thủ lĩnh sang Los Angeles để gặp con gái của Gi Hun thì anh ta bắt gặp kẻ đang chơi trò đập giấy (ngôi sao nổi tiếng Cate Blanchett với vai cameo khiến người ta há hốc mồm) để chiêu mộ người chơi vào Squid Game. Như vậy, không chỉ tồn tại ở Hàn Quốc, tổ chức này có quy mô vô cùng to lớn, hùng mạnh, đáng sợ.
Vậy Squid Game sẽ có mùa 4? Theo Hwang Dong Hyuk, Squid Game đã chính thức khép lại với mùa 3. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng sẽ mở rộng vũ trụ Squid Game, hoặc là một spin-off (nhiều khả năng là về nhân vât Thủ lĩnh Hwang In Ho).
Thực tế thì Netflix đang tiến hành một dự án đặc biệt tên gọi Squid Game: America. Theo những thông tin ban đầu thì đây không phải là phim remake. Thế giới của Squid Game sẽ được mở rộng ra các nước khác, không gói gọn ở Hàn Quốc như bản phim gốc.
Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3) đã chính thức khép lại hành trình của nhân vật Gi Hun. Một hành trình trọn vẹn thật sự. Dù cái kết không phải là điều mà chúng ta mong đợi, nhưng suy cho cùng đây là kết thúc hợp lý nhất cho Gi Hun, sau những nỗi thống khổ mà anh phải trải qua.