[REVIEW] Thằng Em Lý Tưởng (Inseparable Bros)

Đánh giá phim · miduynph ·

Thằng Em Lý Tưởng (Inseparable Bros) là một bộ phim tâm lý tình cảm dễ đi vào lòng người xem. Phim do đạo diễn Sang Hyo Yook cầm trịch cùng với bộ ba diễn viên Lee Kwang Soo, Shin Ha Kyun và Esom.

Kéo xuống để xem tiếp

Thằng Em Lý Tưởng (Inseparable Bros) là một bộ phim tâm lý tình cảm dễ đi vào lòng người xem. Phim do đạo diễn Sang Hyo Yook cầm trịch cùng với bộ ba diễn viên Lee Kwang Soo, Shin Ha Kyun và Esom.

3 gương mặt diễn viên xuyên suốt bộ phim (Ảnh: doanhnhan)
3 gương mặt diễn viên xuyên suốt bộ phim (Ảnh: doanhnhan)

Thằng Em Lý Tưởng lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về hai anh em "không cùng cha, cũng chẳng một mẹ" nhưng lại nương tựa nhau suốt hơn 20 năm. Kang Se Ha (Shin Ha Kyun) bị liệt tứ chi ấy vậy anh vẫn luôn là một người anh cả yêu thương, che chở, là điểm tựa vững chắc cho đứa em. Dong-gu (Lee Kwang Soo) chàng trai cao kều, lớn xác sống với tâm hồn ngây ngô như một đứa trẻ lúc nào cũng muốn bảo vệ người anh của mình. Cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên và hạnh phúc cùng cô bạn mới quen Mi-hyun (Esom) cho đến khi Dong-gu trở về với gia đình. Đó cũng chính là lúc hai anh em nhận ra họ không thể nào sống thiếu nhau.

Se Ha và Dong-gu thuở niên thiếu
Se Ha và Dong-gu thuở niên thiếu

Nội dung phim nhẹ nhàng, thiên về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình anh em. Có thể nói bộ phim đã truyền tải được thông điệp nhân văn sâu sắc.

Khi những kẻ yếu đoàn kết với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh vững chắc. Đúng như câu tục ngữ "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Thằng Em Lý Tưởng đã một lần nữa khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết và niềm tin bất diệt. Với mọi người, Se Ha và Dong-gu là hai con người sở hữu nhiều khiếm khuyết nhưng họ đã chứng minh được rằng họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, vẫn là những con người tự lập, có ích cho cuộc đời. Yếu đuối không có nghĩa là vô dụng mà đó là lí do để con người cố gắng hết mình khiến bản thân trở nên kiên cường hơn.

Khát khao chiến thắng giải bơi lội của ba con người bé nhỏ (Ảnh:koreatimes)
Khát khao chiến thắng giải bơi lội của ba con người bé nhỏ (Ảnh:koreatimes)

Bên cạnh đó, bộ phim còn làm nổi bật thông điệp ý nghĩa về gia đình. Tình cảm gia đình lại xuất phát từ những con người hoàn toàn xa lạ. Tình yêu không có bất cứ khoảng cách hay rào cản nào, chỉ cần những tâm hồn đồng cảm sẽ tự khắc đến với nhau. Se Ha và Dong-gu cũng thế, hai trái tim tổn thương vì thiếu vắng mái ấm gia đình đã tìm đến nhau theo cái cách tự nhiên nhất để rồi từ đó họ xem nhau như là một phần thân thể của mình, không thể tách rời. Và cũng chính vì vậy, hai chữ "gia đình" lại càng trở nên thiêng liêng và quý giá hơn bao giờ hết.

Em trai Dong-gu tận tình giúp đỡ anh trai Se Ha (Ảnh: asianwiki)
Em trai Dong-gu tận tình giúp đỡ anh trai Se Ha (Ảnh: asianwiki)

Phim có diễn biến khá chậm và cũng không có nhiều tình tiết bất ngờ. Tuy nhiên không vì thế mà phim trở nên kém hấp dẫn. Khán giả sẽ được đắm mình theo từng cảm xúc của nhân vật. Đặc biệt với sự tham gia của cây hài Lee Kwang Soo thì bên cạnh những phân cảnh lắng đọng, người xem cũng có những phút giây cười thoả thích, cười cho sự duyên dáng, ngây ngô rất vừa phải của chàng ngố Dong-gu.

Điểm cộng lớn tiếp theo của Thằng Em Lý Tưởng là sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên có thực lực. Shin Ha Kyun với vai diễn không sử dụng nhiều về hình thể nhưng lại phải vận dụng tối đa vào biểu cảm khuôn mặt và thần thái của nhân vật. Từng nét vui, buồn, tức giận, đau đớn đều được Ha Kyun diễn tả một cách chân thật thông qua gương mặt và giọng nói của anh. Lee Kwang Soo lại tiếp tục với vai diễn tưng tửng nhưng không hề làm người xem thất vọng bởi lối diễn tự nhiên, đầy tính giải trí và cũng khá nặng về tâm lý. Nhân vật anh đảm nhận lần này phần lớn truyền tải cảm xúc qua cử chỉ và ánh mắt (trái ngược lại với nhân vật Se Ha). Có thể nói đây cũng là một điểm đặc biệt của phim khi xây dựng hai nhân vật tuy trái ngược nhau nhưng chính điều đó giúp họ gắn kết và tương trợ lẫn nhau, tạo nên nét hài hòa cho bộ phim. Bông hồng xinh đẹp của phim chính là Esom, cô gái 9x mang lại sự trẻ trung, năng động cho bộ phim. Tuy nhiên, người viết cảm thấy vai Mi-hyun khá mờ nhạt và thiếu đất diễn cũng như diễn xuất của Esom chưa thật sự nổi bật trong bộ phim này.

Cô nàng Mi-hyun vẫn còn khá nhạt nhòa (Ảnh: hancinema)
Cô nàng Mi-hyun vẫn còn khá nhạt nhòa (Ảnh: hancinema)

Dù thế nhưng bộ phim cũng không tránh khỏi những thiếu sót như vẫn còn vài chi tiết có tính cường điệu và phần âm nhạc không được sử dụng triệt để để đưa cảm xúc người xem lên mức cao trào nhất.

Thằng Em Lý Tưởng rất phù hợp cho những ai yêu thích thể loại tâm lý hài hước nhưng cũng không kém phần lắng đọng. Đến với bộ phim khán giả sẽ không chỉ được thư giãn, thoải mái mà còn được thả mình vào câu chuyện cảm động về hai anh em Se Ha và Dong-gu.

[REVIEW] Mẹ Ma Than Khóc La Llorona

[REVIEW] Mẹ Ma Than Khóc La Llorona

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (The Curse of La Llorona) đi theo lối mòn của những phim kinh dị cũ và thiếu sự đột phá.

[REVIEW] Quý Cô Lừa Đảo (The Hustle)

[REVIEW] Quý Cô Lừa Đảo (The Hustle)

Quý Cô Lừa Đảo là bộ phim giải trí ghi điểm nhờ biết kết hợp hiệu quả sự hài hước, thông minh, và duyên dáng

[REVIEW] Pokémon: Thám Tử Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu)

[REVIEW] Pokémon: Thám Tử Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu)

Pokémon: Thám Tử Pikachu là một phim giải trí ổn, nhiều yếu tố hoài niệm, không làm người xem thất vọng với tạo hình vào biểu cảm siêu dễ thương của các chú Pokémon.