[REVIEW] Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em tập 9 -10 – Quá khứ đau buồn dần được hé lộ

TV Series · Đánh giá phim · chuoichuoi ·

Trải qua hơn nửa chặng đường, Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em đang ngày càng khiến khán giả vừa bấn loạn vừa hoang mang về mối quan hệ của nam nữ chính.

Kéo xuống để xem tiếp

Trải qua hơn nửa chặng đường, The Smile Has Left Your Eyes (Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em) đang ngày càng khiến khán giả vừa bấn loạn vừa hoang mang về mối quan hệ của nam nữ chính.

Mối quan hệ của cả hai đang trên đà phát triển dẫu bị nhiều người phản đối (nguồn: tvN)
Mối quan hệ của cả hai đang trên đà phát triển dẫu bị nhiều người phản đối (nguồn: tvN)

Sau cái chết của người em kết nghĩa Seung Ha, Jin Kang mất dần niềm tin vào Moo Young, cô quyết định sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng này nữa. Tuy nhiên, chuyện tình yêu đâu phải nói tan là tan, tình cảm mãnh liệt dành cho chàng trai được miêu tả như con “quái vật” khiến Jin Kang năm lần bảy lượt tỏ ra lo lắng và quan tâm cho anh.

Trí óc tỉnh táo giờ đây không thể thắng nổi con tim yêu mãnh liệt. Trong lần tìm đến nhà Moo Young trong tập 9, đoạn đối thoại của hai người đã gỡ bỏ mối tơ lòng trong Jin Kang. Chỉ cần câu nói “Hãy dạy anh làm người tốt đi” của anh, cô đã quên chính anh là người gián tiếp gây ra cái chết đầy tức tưởi cho người em gái thân thiết.

Câu nói khiến Jin Kang mềm lòng (nguồn: phim bất hủ)
Câu nói khiến Jin Kang mềm lòng (nguồn: phim bất hủ)

Vậy là hai người chính thức qua lại với nhau bất chấp những ngăn cản từ mọi người xung quanh, đặc biệt là người anh cảnh sát Jin Kook, đã không dưới ba lần cảnh cáo chuyện tình này là không thể. Jin Kang có thể yêu bất kì ai ngoại trừ Moo Young, với con người của nhân vật này thì việc lo lắng cho em gái như vậy là điều dễ hiểu. Người cảnh sát chơi trò đuổi bắt cùng “con quái vật” nhưng không ngờ chính em mình lại rơi vào lưới tình với hắn, điều này khiến Jin Kook vô cùng bất an.

Jin Kook cực lực phản đối mối quan hệ này (nguồn: phim bất hủ)
Jin Kook cực lực phản đối mối quan hệ này (nguồn: phim bất hủ)

Khi yêu nhau con người ta trở nên tươi vui và trẻ con đến lạ, một người đàn ông lạnh lẽo và coi mọi thứ xung quanh như trò đuổi bắt giờ đây cùng chờ xe buýt với người con gái anh yêu, cũng nhắn tin hẹn nhau cũng đi ăn như bao đôi trai gái bình thường khác. Một điều đáng lưu tâm đó chính là ánh mắt Moo Young, luôn vô cảm lạnh lùng với bất cứ ai, vậy mà khi nhìn cô gái trước mặt lại ấm áp dịu dàng đến vậy. Không ngoa khi nói chính Jin Kang là người đem đến tia hy vọng và khát khao được sống một cuộc đời mới cho người con trai này.

Moo Young như trở thành con người khác khi ở cạnh Jin Kang (nguồn: phim bất hủ)
Moo Young như trở thành con người khác khi ở cạnh Jin Kang (nguồn: phim bất hủ)

Khi Moo Young muốn thay đổi nhưng lại gặp phải một rào cản nữa, chính là chị của vị hôn phu Seung Ah. Là người đàn bà từng trải và không ngại bộc lộ bản chất, chị ta dùng mọi cách lôi kéo Moo Young vào thế giới tiêu cực của mình, kèm lời khẳng định với anh “Chúng ta đều là những con quái vật”.

Tích cực lôi kéo Moo Young vào thế giới của mình (nguồn: phim bất hủ)
Tích cực lôi kéo Moo Young vào thế giới của mình (nguồn: phim bất hủ)

Tập 10 cũng hé lộ thêm chi tiết về quá khứ của Moo Young, khi những giấc mơ của anh dần dần sáng tỏ. Như đã đề cập ở bài viết trước, các nhân vật trong phim đều mang nỗi cô đơn của riêng mình, đặc biệt là Moo Young. Lớn lên trong cô nhi viện, kí ức về tuổi thơ không còn, kèm theo đó là vết sẹo trên vai không rõ nguyên nhân, những giấc mơ về quá khứ mơ hồ dường như bóp chết anh trong tiềm thức để rồi lúc tỉnh lại chỉ biết ôm lấy người con gái ấy và trút bầu tâm sự.

Chỉ biết ôm lấy người con gái mình yêu khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng (nguồn: phim bất hủ)
Chỉ biết ôm lấy người con gái mình yêu khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng (nguồn: phim bất hủ)

Jin Kang và Moo Young là hai con người có tâm hồn đồng điệu, cô đơn lẻ loi và đắm chìm trong thế giới riêng như nhau, nên khi gặp mặt dường như có sợi dây vô hình đã kéo hai người họ lại bên nhau, lấy sự đủ đầy của người này bù cho cái mất mát của người kia. Những lúc như vậy không gì bằng một cái ôm chứa chan sự yêu thương và đồng cảm từ người họ yêu, nhưng liệu tình yêu này có vượt qua số phận nghiệt ngã trước mắt, đây vẫn là còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ chờ lời giải đáp thỏa đáng nhất.

Họ là hai con người có tâm hồn đồng điệu (nguồn: phim bất hủ)
Họ là hai con người có tâm hồn đồng điệu (nguồn: phim bất hủ)

Tập này cũng cho biết một yếu tố vô cùng bất ngờ, Jin Kang vốn đã biết mình không phải em gái ruột của Jin Kook từ lâu. Nhưng vì mặc cảm bản thân cô đã không thể giãi bày điều này với ai, cho đến khi gặp Moo Young, bí mật này mới được bật mí. Vậy là hai người họ cùng là trẻ mồ côi, cùng có vết sẹo không rõ nguyên nhân và cùng mang một nỗi cô đơn không ai có thể thấu hiểu, âu cũng hợp lí khi nó lí giải sao họ lại hút nhau đến như vậy.

Jin Kang cũng là trẻ mồ côi (nguồn: phim bất hủ)
Jin Kang cũng là trẻ mồ côi (nguồn: phim bất hủ)

Cuối tập 10 khán giả vừa vui vừa buồn vừa thương xót cho hai nhân vật khi họ quyết định ngủ cùng nhau. Vui vì cuối cùng cả hai cũng được hạnh phúc bên nhau sau bao sóng gió, dẫu vẫn còn gặp nhiều rào cản. Buồn và xót thương vì nghĩ đến kết cục đang chờ họ sau này. Những khán giả đã xem bản Nhật hẳn sẽ biết điều tôi đang nói tới, nó chứa đựng sự bi ai và buồn đau vô tận cho không chỉ mối tình này mà còn cho các nhân vật khác, khi ai cũng phải đối mặt với vận mệnh không thể thay đổi. Đúng là trò đùa nghiệt ngã của số phận, ông trời dường như thích trêu đùa với những con người đáng thương ấy, để rồi khi tìm thấy ánh sáng phía cuối con đường liệu họ còn có thể thoát ra khỏi vòng xoáy này không.

Không biết nên buồn hay vui với cảnh này (nguồn: phim bất hủ)
Không biết nên buồn hay vui với cảnh này (nguồn: phim bất hủ)
Cả hai quyết định ngủ cùng nhau (nguồn: phim bất hủ)
Cả hai quyết định ngủ cùng nhau (nguồn: phim bất hủ)

The Smile Has Left Your Eyes đang tăng tốc đến những tập cuối cùng. Phim hiện đang được phát sóng vào tối thứ tư, thứ năm hàng tuần trên đài cáp tvN.