Skyfall - nước mắt huyền thoại

Tin điện ảnh · Moveek ·

Với Skyfall, James Bond sẽ chứng minh cho khán giả thấy, anh không chỉ biết đánh đấm...

"Anh biết luật của trò chơi!", "Anh đã chơi đủ lâu rồi!" - đây là những lời mà thủ lĩnh M của MI6 nói với James Bond khi anh "trở về từ cõi chết". Chính xác là 50 năm, kể từ khi Dr. No ra mắt, 007 đã "chơi" đủ lâu trên màn ảnh, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để khán giả cảm thấy chán. Và Skyfall, tiếp tục là một màn trở lại ấn tượng sau 6 năm vắng bóng của chàng điệp viên hào hoa này.

Skyfall (tựa Việt: Tử địa Skyfall) mở đầu bằng cảnh rượt đuổi bằng xe máy, xe hơi và xe lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi Bond đuổi theo tên tội phạm đã lấy đi bản danh sách những điệp viên mật của MI6 nằm vùng trong các tổ chức khủng bố trên toàn thế giới, và kết thúc bằng cảnh chàng điệp viên bị hạ bằng một phát súng của chính đồng nghiệp mình, theo lệnh của thủ lĩnh M.

Nhưng dĩ nhiên, anh chàng vẫn sống (hầu hết khán giả đều dự đoán được điều đó), tiếp tục trở lại để làm nhiệm vụ còn dang dở. Và manh mối dẫn anh đến với một kẻ thù giấu mặt, không ai khác, lại chính là một "người cũ" của thủ lĩnh M...

Chuyện phim đơn giản chỉ có thế, không nhiều tình tiết khó đoán, chủ yếu hướng sự chú ý của khán giả tới những cảnh hành động kịch tính, và phô diễn kỹ thuật dàn dựng đáng ngưỡng mộ.

Khán giả chắc chắn sẽ ấn tượng ngay lập tức với cảnh mở đầu, khi chàng điệp viên "tàn phá" cả một nửa thành phố Istanbul, và ngay sau đó, ngất ngây với màn trình diễn lung linh bằng ánh sáng trong một tòa nhà chọc trời của Thượng Hải - bối cảnh rực rỡ cho một vụ ám sát ban đêm. Họ sẽ càng choáng ngợp hơn, khi theo chân 007 chiêm ngưỡng thế giới xa hoa của một casino ở Ma Cao, và tiếp đó, là dạo chơi trên du thuyền siêu sang để thám hiểm một hoang đảo đổ nát (cho dù có bị trói tay và áp tải bằng súng).

Những ai đã từng xem The Dark Knight Rises mùa hè năm nay có thể sẽ nhận ra bức thông điệp tương tự trong Skyfall - thông điệp về chủ nghĩa anh hùng hiện đại. James Bond trong phần phim này không phải là một điệp viên siêu hạng, thậm chí anh chàng còn không qua nổi bài thi sát hạch để quay lại làm nhiệm vụ, với điểm số tồi tệ trong phần thi bắn súng, và chứng tỏ phần nào sự mệt mỏi, già cỗi trong những pha hành động mạo hiểm.

James Bond không phải anh hùng - nếu định nghĩa anh hùng là những siêu nhân trừ gian diệt bạo, với những khả năng siêu hạng. Ở Bond chỉ có duy nhất lòng trung thành, sự... liều mạng, và hơn tất cả, là những kinh nghiệm của một điệp viên hoạt động thực địa. Thành công của anh trong các nhiệm vụ, còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của Ban Hậu cần trong MI6, mà đại diện là anh chàng Q "mặt búng ra sữa", với một khẩu súng biết nhận diện dấu vân tay (được giới thiệu là một tuyên ngôn cá nhân hơn là một vũ khí), và một máy phát sóng radio để xác định vị trí.

Khi đối đầu với thế lực phản diện trong phim, là nhân vật Silva của Javier Bardem, Bond thậm chí cũng tỏ ra yếu thế hơn. Silva trong phim khiến người ta liên tưởng đến Bane - nhân vật phản diện trong The Dark Knight Rises. Nếu như Bane sinh ra từ bóng tối thì Silva được hồi sinh từ bóng tối, cũng thông minh vượt trội, đầy kinh nghiệm chiến đấu và sở hữu "khả năng" độc ác hơn người.

Nhân vật Silva có lẽ là đặc biệt nhất trong số những nhân vật phản diện mà loạt phim về 007 khai thác - một điển hình của chủ nghĩa khủng bố, nhưng bên cạnh đó cũng có mặt khá hài hước. Một ví dụ là cuộc thẩm vấn giữa Bond và Silva - cảnh quay gợi lên những tranh cãi của khán giả xung quanh việc Bond... đồng tính.

Chính việc xây dựng "bình thường hóa" hình ảnh điệp viên 007 trong phim đã giúp Skyfall ghi điểm trong lòng khán giả. Hơn thế nữa, ở phần mới nhất này, khán giả còn được chứng kiến những phút hiếm hoi khi chàng điệp viên huyền thoại rơi nước mắt ở cuối phim. Đó là khi đạo diễn Sam Mendes hoàn tất bức thông điệp về anh hùng của mình: anh hùng không phải "siêu nhân", họ cũng là người bình thường như bất cứ ai, có thể thất bại, có thể yếu đuối, có thể không hoàn hảo. Anh hùng chỉ đơn giản là người dám đứng lên, đương đầu với cái ác, dám nhận trách nhiệm và làm hết khả năng có thể để hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu có một chút tiếc nuối nào dành cho Skyfall, thì đó chính là đất diễn hạn hẹp và những cảnh diễn tay đôi hơi có phần qua loa, đại khái của 007 và các Bond Girls. Tuy nhiên, phần dàn dựng hoành tráng có thể nhanh chóng lấp đầy những lỗ hổng đó. Điều cuối cùng, hãy tận hưởng Skyfall trong ngày nghỉ cuối tuần của bạn, như một cách để chúc mừng sinh nhật huyền thoại James Bond!