Tạm biệt Harry Potter!

Tin điện ảnh · Moveek ·

<p>Năm 2001, Sảnh Lớn được dựng lên tại phim trường Leavesden cho bộ phim Hòn đá phù thủy và các tập phim sau đó. Mười năm sau, nơi đây chỉ còn là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Các giáo viên phù thủy tất bật chăm sóc cho những người đang bị thương. Xác chết còn hơi ấm la liệt, nằm dài trên các phiến đá. Sau một thập kỷ, 7 tập phim và 6 tỉ đô-la doanh thu, câu chuyện dài kì về cậu bé phù thủy Harry Potter cuối cùng cũng đã đến hồi kết!</p> <p><strong>Một trận chiến kinh thiên động địa!</strong></p> <p>“Thực sự sẽ có rất nhiều nhân vật bị khai tử!”, đạo diễn David Yates than thở khi ông nhẩm tính số xác chết trong Harry Potter và Bảo bối tử thần – Phần 2 – tập phim thứ tư và cũng là cuối cùng trong loạt phim do ông làm đạo diễn. Vậy chuyện gì đã gây nên thảm cảnh này? Trở lại với tập phim trước ra mắt hồi cuối năm ngoái, Harry Potter (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint) và Hermione Granger (Emma Watson) chật vật thoát khỏi Thái ấp nhà Malfoy và đang lang thang giữa thiên nhiên hoang dã để truy tìm manh mối đánh bại Chúa tể Voldermort (Ralph Fiennes).Trong khi đó, Chúa tể Hắc Ám cuối cùng cũng chạm được tay vào Cây đũa phép Cơm nguội – một trong ba món bảo bối sẽ ban cho chủ nhân của chúng phép thuật trường sinh bất tử. Hai đường dây câu chuyện này sẽ mở màn cho tập phim cuối cùng, cũng như dẫn đến trận chiến kinh thiên động địa làm rung chuyển trường Hogwarts và cướp đi sinh mạng của biết bao nhân vật được khán giả yêu thích suốt 10 năm qua.</p> <p>“Em rất trông chờ các cảnh chiến đấu,” Rupert Grint chia sẻ, khi chính cậu cũng vô cùng nôn nóng được xem phần cuối cùng của loạt phim không kém gì hàng triệu fan hâm mộ Harry Potter trên toàn thế giới. “Nhìn những khung cảnh quen thuộc bị tàn phá, như Sảnh Lớn – với những mảnh vụn rực cháy cùng những xác chết vương vãi khắp nơi gây cho em một cảm giác kỳ lạ, vì đó chính là nơi mà bọn em lớn lên.”</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://filmcriticvn.files.wordpress.com/2011/07/harry-potter-3.jpg?w=500&h=216" alt="" width="500" height="216" /></p> <p>Trong khi đó, Radcliffe hứa hẹn rằng những cảnh hành động trong Bảo bối tử thần – Phần 2 sẽ “vô cùng đặc biệt”. Đã rất nhiều lần Radcliffe bị ngã cầu thang, nói chuyện cùng đoàn làm phim trong tình trạng toàn thân máu me be bét bởi… cả máu thật lẫn máu giả. Thậm chí có những lần, Radcliffe chẳng buồn chùi đi những lớp hóa trang mà cứ thế trở về nhà. Bởi, “Có lúc là do em lười, nhưng cũng có lúc chùi mãi không hết. Thế là em tự nhủ, ‘Cứ để như thế đi, như vậy sẽ khiến cho mình trông có vẻ làm việc chăm chỉ hơn bình thường.’”</p> <p>Kết hợp với việc tăng cường các pha hành động, các màn đấu phép tay đôi cũng trở nên tàn bạo hơn với những chiêu thức mới mẻ. “Việc thay đổi cách vẩy đũa phép đã thay đổi toàn bộ những quan niệm cũ,” Grint giải thích. “Trước đây, chúng em được các vũ công ba-lê dạy cho cách vút, vẩy đũa. Nhưng bây giờ thì lại giống như là đấu kiếm – mạnh mẽ và quyết liệt hơn rất nhiều.”</p> <p><strong>Lời từ biệt không thể nào quên</strong></p> <p>Mỗi lần kết thúc giờ nghỉ giải lao, đoàn làm phim lại lao vào làm việc, những người không phận sự tập trung tại phòng cách âm và dõi theo những diễn biến bên ngoài qua màn hình tivi. Bên ngoài trường quay, Harry đứng đó, chứng kiến chiến trường khốc liệt mà Voldermort đã gây ra còn Ron trở nên vô cùng đau đớn khi trông thấy những người thân ngã xuống trong trận chiến. Trở lại sau màn hình, rất nhiều tiếng nấc vang lên kèm theo những ánh mắt chăm chú…</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://filmcriticvn.files.wordpress.com/2011/07/david-yates-1.jpg?w=407&h=319" alt="" width="407" height="318" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đạo diễn David Yates</em></p> <p>“Đó quả thật là một cảnh quay vô cùng xúc động,” đạo diễn giải thích. “Ai cũng muốn hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Và việc của tôi là giúp cho các em cảm thấy an tâm và thoải mái.” Rupert Grint, vẫn mỉm cười sau hàng loạt những cảnh quay nặng nề, luôn miệng khen ngợi Yates vì vị đạo diễn đã giúp đỡ cậu hoàn thành những cảnh diễn xuất khó khăn nhất trong những tập phim cuối cùng.</p> <p>Mặc dù những cảnh quay chiến đấu đã vắt kiệt sức mọi người, nhưng đoàn phim vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. “Việc quay cả hai tập liên tiếp thật sự rất nặng nề,” Emma Watson cho biết. “Nhưng vì biết rõ đây sẽ là tập phim cuối cùng, cho nên mọi người đều cố hết sức mình. Mọi người, ai ai cũng dồn hết tâm huyết vào đó.” Để có thể đem tới cho khán giả một lời từ biệt không thể nào quên…</p> <p style="text-align: right;"><a href="http://filmcriticvn.org/2011/07/04/tam-biet-harry-potter/" target="_blank">Hứa Gia - FilmCriticVn.org</a></p>
Bài viết liên quan

Xem gì tháng 2?

vuphuong ·