Tao Không Xa Mày - Sự rung động của những chàng trai mới lớn

Video - Trailer · Moveek ·

ái khó nhất khi làm phim đề tài LGBT là phải khai thác làm sao vừa nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc vừa không quá phản cảm để gây ra “phản ứng thuận nghịch” của dư luận.

Sau thành công của Lô Tô, Hot Boy Nổi Loạn 2 hay gần đây là Xóm Trọ 3D, dòng phim LGBT đã dần chiếm được tình cảm của khán giả đại chúng. Theo dòng chảy ấy, tháng 10 này, Tao Không Xa Mày dự đoán sẽ tiếp tục gây được chú ý bằng câu chuyện chứa đầy sự rung động tuổi mới lớn.

Lời hứa những năm tháng tuổi trẻ, ngây ngô nhưng cũng đầy kiên cường để chờ nhau đến cuối cùng liệu có được như ý muốn. Tao Không Xa Mày – như một đoạn kết cho tất những chuỗi đời của những con người có cùng chung số phận.

Pre-Teaser Tao Không Xa Mày vừa chính thức được ra mắt cùng khung hình đơn giản chỉ là hai cậu học trò dắt tay nhau đi trên một đường ray xe lửa. Hình ảnh đơn giản ấy thêm phần phức tạp và làm người xem có chút gì bồi hồi, lắng đọng khi đột nhiên đoàn tàu cùng còi tàu vang vọng khắp không gian bất chợt tiến đến và xen giữa họ. Điều đáng nói là họ không nhảy ra khỏi đường ray về cùng một phía mà lại nhảy tách ra hai phía khác nhau để mặc cho đoàn tàu xen giữa. Sau khi đoàn tàu chạy qua đi, họ lại tiếp tục tung tăng cười đùa bước tiếp đi.

Tao Không Xa Mày là dự án phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Rony Hòa, anh từng thực hiện hai phim ngắn gây sốt trên cộng đồng mạng: Tao Yêu Mày, Tao Không Yêu Mày. Phim đã đạt được giải thưởng “Phim Được Yêu Thích Nhất” tại cuộc thi phim ngắn “3,2,1 Action” năm 2014. Tính đến nay cả hai phim ngắn nói trên đã thu hút gần 3 triệu lượt xem trên Youtube (Xem). Ngoài ra, trước đó anh cũng đã có những tác phẩm gây được ấn tượng mạnh với công chúng lẫn giới chuyên môn trong lẫn ngoài nước với vai trò nhà sản xuất/ đạo diễn và từng vinh dự tham gia những liên hoan phim quốc tế như: Miss Saigon (Jakarta International Film Festival 2010, Cambodia International Film Festival 2010, YXINEFF Film Festival 2011), Giấc Mơ Yêu (dự án phim ngắn hợp tác giữa Việt Nam và Singapore).

Tốt nghiệp đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại mạnh dạn rẽ sang một nhánh nghệ thuật không liên quan mấy đến chuyên môn đã theo học, Rony Hòa quả thực là một trong những người trẻ liều lĩnh khi vừa tự làm phim độc lập mà còn khai thác một nội dung khá nhạy cảm lúc bấy giờ. LGBT tuy không phải là chủ đề quá mới nhưng để truyền tải được nội dung và ý nghĩa của kịch bản liên quan đến đề tài này thật sự là một vấn đề cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Những bộ phim anh đã thực hiện đều có chung một điểm nhấn là những mối tình ngang trái giữa các nhân vật là LGBT nhưng lại có “Happy Ending”. Điều này như gửi gắm thông điệp: Điều gì là tự nhiên và thật tâm sẽ tạo ra những cái kết đẹp.

Cái khó nhất khi làm phim đề tài LGBT là phải khai thác làm sao vừa nhẹ nhàng, tinh tế, sâu sắc vừa không quá phản cảm để gây ra “phản ứng thuận nghịch” của dư luận ở những năm trước 2014, khi mà xã hội chưa cởi mở cộng đồng LGBT như hiện nay. Thêm vào đó, việc thành công ở dòng phim về chủ đề này của những người đi trước cũng là một động lực thúc đẩy Rony Hòa nghiêm túc thực hiện dự án của mình, rồi gặt hái một số thành công nhất định. Điều đó như một lời khích lệ rằng có lẽ Rony Hòa đã chọn đúng hướng đi. Từ đó đến nay đã hơn 2 năm, chàng đạo diễn mới tiếp tục bắt tay cùng bạn thân – đạo diễn Thái Minh Nhiên mạnh dạn cho ra dự án điện ảnh đầu tay Tao Không Xa Mày.

Tao Không Xa Mày dự kiến ra rạp vào ngày 06/10/2017.