The Expendables 3: Sân chơi cháy nổ của các ông già gân

Tin điện ảnh · Moveek ·

Giống như hai tập trước, The Expendables 3 tiếp tục quy tụ hàng loạt các ngôi sao hành động một thời, đồng thời bổ sung một số gương mặt tươi trẻ nhằm đem tới một luồng gió mới.

Trong The Expendables 3, nhân vật chính Barney Ross của Sylvester Stallone phải đối mặt với tên Conrad Stonebanks (Mel Gibson), một trong những người từng sáng lập nên Biệt đội đánh thuê trong quá khứ. Tuy nhiên, qua thời gian, Conrad trở thành một tay buôn vũ khí hạng nặng trái phép và cần phải bị trừ khử. Nắm trong tay yếu tố bất ngờ, Conrad Stonebanks khiến Barney Ross nếm mùi thất bại ê chề ở đầu phim, buộc người anh hùng phải giải tán nhóm Biệt đội cũ và lên đường tìm kiếm những gương mặt tươi trẻ.

Những gương mặt mới trẻ trung, năng động, với hàng loạt các đồ chơi công nghệ tối tân, nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm trận mạc. Điều này khiến mâu thuẫn nội bộ giữa hai thế hệ nảy sinh và đẩy Biệt đội đánh thuê vào những tình huống hiểm nghèo mới. Đó cũng là lúc tất cả nhận ra rằng chỉ có đoàn kết lại thì họ mới có thể đánh bại được tên Conrad Stonebanks tàn ác.

The Expendables 3 đem tới cho khán giả nhiều điều thú vị từ tính cách của mỗi nhân vật trong phim. Barney Ross của Sylvester Stallone và Christmas của Jason Statham vẫn tỏ ra điềm đạm và là hai trụ cột không thể thay thế của nhóm. Một thành viên mới được giải cứu là Doctor Death của Wesley Snipes thì có biệt tài phóng dao không thua kém gì Christmas, cộng thêm khả năng "chém gió như thần". Những gương mặt trẻ trung của hội bao gồm cô nàng vai u thịt bắp Luna của Ronda Rousey, anh chàng Smilee nóng nảy nhưng đầy nhiệt huyết của Kellan Lutz, tin tặc mê leo núi Thorn hết sức bảnh bao của Glen Powell, và cuối cùng là thiên tài súng ống Mars của Victor Ortiz.

Tuy nhiên, gương mặt mới có nhiều đất diễn và gây được ấn tượng hơn cả phải là "chàng Desperado" Antonio Banderas trong vai Galgo. Được giới thiệu là một xạ thủ của quân đội Tây Ban Nha và từng tham gia trong cuộc chiến Bosnia, Galgo luôn mồm huyên thiên không ngớt với những câu thoại hài hước, tới nỗi khiến nhiều đồng đội phải "sợ hãi" khi bị anh bắt chuyện.

Sự đa dạng về nhân vật chính là điểm mạnh của loạt The Expendables, giúp các tập phim thu hút được một số lượng fan lớn của mỗi ngôi sao. Cộng thêm đó, các màn cháy nổ, bắn súng vốn là nét đặc trưng của loạt phim được nâng lên một tầm cao mới trong The Expendables 3, nhờ những pha hành động chỉ-có-trên-phim như màn đu tường bằng xe mô-tô của Smilee, những màn leo trèo của Doctor Death, các pha lái trực thăng nhào lộn của Gunner do Harrison Ford thủ vai...

Có thể nói, The Expendables 3 là một "khúc ca" dành cho nhiều thế hệ ngôi sao hành động trên màn bạc. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Harrison Ford, Jason Statham, Lý Liên Kiệt, Dolph Lundgren, Mel Gibson... dù có bị già đi bởi tuổi tác, nhưng không ai có thể phủ nhận đẳng cấp mà họ toát ra mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh. Chứng kiến những gương mặt trẻ tuổi diễn xuất bên cạnh họ, khán giả tự hỏi liệu thế hệ hành động tiếp theo của Hollywood đến bao giờ thì mới đạt được tới đẳng cấp như vậy.

Tuy nhiên, do thiên về hành động và các màn hài hước, The Expendables 3 không có được phần nội dung cốt truyện sâu sắc. Diễn biến tâm lý nhân vật xảy ra quá nhanh, một vài tình tiết phi logic và thậm chí có phần ngớ ngẩn biến bộ phim giống như một sân chơi cháy nổ hoành tráng cho các diễn viên mặc sức tàn phá.

Nếu xét về phần hành động, thiếu sót của bộ phim lại đến từ chính nhân vật phản diện Conrad Stonebanks của Mel Gibson. Được giới thiệu hết sức hoành tráng ở đầu phim, nhưng Stonebanks lại bị đánh bại một cách hết sức chóng vánh bởi Barney Ross ở cuối phim. Trận đấu tay đôi giữa hai nhân vật này chắc chắn không thể nào sánh được với cuộc chạm trán giữa người đội trưởng của Biệt đội đánh thuê với tên Jean Vilain của Jean-Claude Van Damme trong The Expendables 2.

Dẫu vậy, xét cho cùng thì The Expendables 3 cũng chỉ là một sản phẩm điện ảnh cháy nổ mùa hè, hay đúng hơn, là một chuyến hành trình kỷ niệm về thập niên 1980-1990 dành cho những ai từng trót đem lòng yêu mến dòng phim hành động của Hollywood trong quãng thời gian đó. Khán giả sẽ không còn nhiều cơ hội để được gặp gỡ những tên tuổi hành động mà họ từng yêu mến trong tương lai, và được chứng kiến họ cùng nhau tung hoành ngang dọc trên cùng một màn ảnh đã là một niềm hạnh phúc. Thế nên, hãy cứ thưởng thức The Expendables 3 theo đúng cách mà nó muốn truyền tải.