"Truyền nhân" của Joker - Thất bại hay vinh quang?

Tin điện ảnh · Moveek ·

Cơn sốt mang tên "The Joker" đã mở rộng phạm vi "oanh tạc" kể từ khi phần 2 của loạt phim về người anh hùng Batman - The Dark Knight - ra mắt. Tuy nhiên, tâm điểm gần đây của người hâm mộ đều đổ dồn về Bane - kẻ thù mới của Người Dơi trong phần cuối cùng: The Dark Knight Rises. Liệu nhân vật được cho là "truyền nhân" của The Joker sẽ "ăn nên làm ra" như đàn anh hay thất bại ê chề và không vượt qua nổi cái bóng đi trước là điều mà khán giả cùng giới truyền thông quan tâm nhất hiện nay.

Xét về vị trí trong bảng xếp hạng Best Batman's Villians (Những đối thủ sừng sỏ nhất của Người Dơi), Bane và The Joker đều lọt top 5. Tuy nhiên, Bane vẫn "ngửi khói" đàn anh khi chỉ đứng ở vị trí thứ 5 còn Joker lại giành vị trí quán quân. Theo Top 100 Comic Book Villains của IGNBane chỉ đứng ở vị trí thứ 34 trong khi The Joker lại về nhì. Thế nhưng, nếu mang lượng fan cuồng vì hai nhân vật phản diện này lên so sánh thì quả là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Về mặt ngoại hình, tuy không có nụ cười sởn tóc gáy và thân hình "gọn gàng" như The Joker nhưng bù lại, Bane có một hình thể vạm vỡ, sức khỏe vô song cùng khuôn mặt khá bí hiểm. Fan của Người Dơi chẳng lạ lẫm gì biệt danh "Broken the Bat" (tạm dịch: Bẻ gãy Người Dơi) của Bane. Nick name này được gán cho hắn sau cú đánh chí mạng khiến Batman gãy lưng và bị liệt tạm thời.

Trang phục của Bane cũng khác xa so với đàn anh. Nếu The Joker có biệt tài cải trang và luôn ăn vận com lê màu tím tạo vẻ lịch lãm thì Bane lại mang đến cho người xem cảm giác như đang được chiêm ngưỡng một võ sĩ. Cộng thêm chiếc mặt nạ luôn che đi khuôn miệng, thật khó có thể đoán được cảm xúc của nhân vật này. Trong khi người hâm mộ còn mơ mộng đến cảnh Bane "khạc" ra chất kịch độc như... ma cà rồng, đạo diễn Christopher Nolan lại tiết lộ: "Mặt nạ khiến những gì Bane nói trở nên rất khó hiểu. Vì vậy, để có thể hiểu hết những gì anh ta nói, bạn sẽ phải ra rạp xem đi xem lại bộ phim nhiều lần".

Bane được miêu tả là kẻ vô cùng thông minh, so với The Joker cũng "một chín một mười". Chính điều này đã làm bùng nổ một cuộc hỗn chiến giữa fan của "tên hề" và "võ sĩ". Họ tranh luận xem, ai là người khiến Batman phải đau đầu nhất. "Với những cái bẫy quá hoàn hảo và có phần tàn độc, cộng thêm vị thế bao năm qua của The Joker, không có gì làm lạ khi hắn là người thông minh nhất trong đám đối thủ của Người Dơi" - Một fan Joker nhận định.

Đáp lại, người hâm mộ Bane cũng lên tiếng: "Hãy nhìn lại xem ai là kẻ đã phục kích Người Dơi ở Wayne Manor và lờ mờ đoán ra thân thế thật sự của người anh hùng này? Thêm vào đó, ai là kẻ đã thông minh đến mức phá tường tại Arkham Asylum để giải thoát cho The Joker, Two-Face, Mr.Freeze, Victor Zsasz... thay vì tấn công trực tiếp khiến Batman và thành phố Gotham phải lao đao? Tôi nghĩ các bạn biết tôi đang nói về ai".

Tuy nhiên, khi xét về tầm ảnh hưởng điện ảnh, Bane lại có phần "lép vế" hơn hẳn The Joker. "Gã hề" được thể hiện trên mức hoàn hảo bởi cố diễn viên Heath Ledger và xuất sắc đến mức mang về giải Oscar cho anh. Trong khi đó, kỹ thuật diễn của Tom Hardy được cho là "kém xa" so với đàn anh dù anh chàng cũng "bỏ túi" vô số thành tích ấn tượng. Thậm chí trong số này còn bao gồm cả Inception - một tác phẩm đại thành công khác của đạo diễn Christopher Nolan"Tôi không tin rằng Bane sẽ vượt qua được The Joker cũng như không ủng hộ việc so sánh này. Nó thật sự quá khập khiễng!" - Người hâm mộ Heath Ledger cho hay.

Hiện tại, xét trên góc độ của một khán giả trung lập, còn quá sớm để kết luận kẻ xấu Bane sẽ gặt hái vinh quang hay chịu ngậm "trái đắng" khi mà The Dark Knight Rises chưa ra mắt. Điều duy nhất không thể phủ nhận là nhân vật phản diện này đang từng bước giành được chỗ đứng trong lòng khán giả, đặc biệt những ai yêu thích loạt phim về Người Dơi. Hay như nhà sản xuất đã từng nói: Bane đã trở thành một hiện tượng. Để có câu trả lời đúng nhất và chấm dứt "chiến tranh", chúng ta phải đợi đến ngày 20/07/2012 - khi tác phẩm chính thức ra rạp.