Vô Sắc: khi cái đẹp giết chết cái nết

Tin điện ảnh · MarsLe ·

"Cái nết đánh chết cái đẹp", câu tục ngữ này tất cả chúng ta đều đã được học từ bé, nhưng không biết với xã hội hiện nay thì có còn đúng hay không? 

Ngày trước, chỉ có những người nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mới đụng vào "dao kéo", còn ngày nay, không khó để thấy nhân viên văn phòng, sinh viên, thậm chí học sinh cấp 3 cũng sẵn sàng "sửa này sửa nọ" để bắt kịp xu hướng chuộng cái đẹp của xã hội hiện đại. Và phim Vô Sắc được ra đời dựa trên những suy nghĩ của nhóm biên kịch về 2 chữ nhan sắc thời nay.

Thật khó để nói việc giải phẫu thẩm mỹ là đúng hay sai, là nên hay không bởi nó tùy thuộc cảm nhận và hoàn cảnh của mỗi người. Thế nên, Vô Sắc không hề đưa ra bất kỳ 1 lời khuyên nào, chỉ đơn giản gợi lên 1 câu chuyện nhẹ nhàng về 1 cô gái có dung nhan trung bình, vì quá quan tâm về việc xấu đẹp mà quên mất giá trị đích thực của mình. Phim tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng thực sự mang đến 1 thông điệp ý nghĩa cho người xem.

Đạo diễn Nguyễn Trần Linh Lan.

Sản xuất: T-Production.