Đánh giá của Đặng Thu Anh

Đặng Thu Anh 6

Các nhân vật được xây dựng rất ngầu, với sức mạnh choáng ngợp & ấn tượng. Nhưng chiều sâu thì chưa thấy. Nội dung dễ đoán, cùng một môtip quen thuộc nhưng chỉ khác đi về concept thôi. Cách kết phim và mở ra một phần mới rất cũ kỹ và đi theo lối mòn của các phim trước đây, đó là nhân vật phản diện phụ sống sót sau thương tích, lòng đầy hận thù & quyết tâm trả thù nhân vật chính. Và có vẻ lại thêm sự xuất hiện của một nhà khoa học "điên" trợ lực cho kẻ phản diện đó. Yếu tố lãng mạn từ bố mẹ Aquaman & bản thân Aquaman với Mera chỉ mang tính chất tượng trưng, nhằm đưa đến thông điệp "Tình yêu cứu thế giới" có phần sáo rỗng, cố gây cảm động một cách gượng gạo. Nói chung, với tôi đây là một bộ phim để giải trí tức thời, không để lại ấn tượng sau khi ra khỏi rạp.