Đánh giá của ericxu

ericxu 10

Tiếc cho 1 siêu phẩm bị lu mờ, dù nhiều người bảo phim bị overrated nhưng thật sự đây vẫn là 1 trong những bộ phim đỉnh nhất mà mình từng xem trong những năm qua.

Robbie Williams dù dính nhiều tranh cãi trong đời tư nhưng anh ấy đã lấy đời tư đó và dựng thành 1 bộ phim cực kỳ chỉnh chu, sự điên loạn, fame và sự nổi tiếng quá sớm cũng mang lại những thứ tiêu cực đến khi anh ấy thật sự nhìn ra bản thân đã làm những gì trong thời gian qua, tìm được cách bước qua sự nổi loạn và trở thành chính mình với vai trò là 1 người đàn ông đích thực.

Như bài hát Better Man, 1 bài hát kinh điển về những sự thay đổi của 1 người đàn ông, suy nghĩ về xu hướng tình dục thật của bản thân, bước qua được cái bóng của bản thân và trở thành 1 Better Man, đây là những gì Robert muốn mọi người thấy được ở anh ấy, và chứng minh rằng mình đã khác.

Dù đã từng điên loạn trong Take That hoặc cover bài Creep của Radiohead đến nỗi gần phá banh bài hát, nhưng thật sự cú ngoạn mục của Robbie đã khiến khán giả có 1 cái nhìn khác về anh, và khỉ cũng là biểu tượng hoang dại của chính bản thân anh ấy. Và bộ phim này cũng là 1 tiểu sử về những điều đen tối trong showbiz Âu Mỹ và hiện thực thô nhất, sau khi khán giả xem xong chắc cũng sẽ 1 phần hiểu rằng lý do gì khiến các siêu sao đều sẽ có 1 thời nổi loạn như vậy.

(Không mỗi Robbie, Justin Bieber, Amy Winehouse, Miley Cyrus, Kurt Korban đều có 1 thời như vậy, chỉ là họ có vượt qua được cái bóng của mình hay không thôi.)