Đánh giá của Maeda

Maeda 10

Mình là fan Conan từ hồi còn bé xíu, nên cứ có movie mới là lại háo hức ra rạp. *Conan Movie 29: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ* lần này thật sự không làm mình thất vọng. Ngay từ những phút đầu phim đã cuốn mình theo từng diễn biến, lúc thì hồi hộp đến nín thở, lúc lại bất ngờ vì những cú "bẻ lái" quá đỉnh.

Điều mình thích nhất là bộ phim không chỉ có những màn hành động mãn nhãn mà còn có nhiều khoảnh khắc rất chạm cảm xúc. Có đoạn mình còn vô thức nắm chặt tay vì quá căng thẳng. Hình ảnh đẹp, âm nhạc nổi lên đúng lúc nên cảm xúc được đẩy lên rất nhiều. Xem xong ra khỏi rạp mà trong đầu vẫn cứ nghĩ về mấy phân cảnh trong phim.

Mình thấy đây là một movie rất đáng xem, dù là fan lâu năm hay mới biết đến Conan cũng đều có thể thưởng thức được. Với mình, mỗi lần có movie Conan ra rạp đều giống như một cuộc hẹn không thể bỏ lỡ, và phần phim này chắc chắn là một kỷ niệm rất đẹp trong mùa hè năm nay.