Đánh giá của blakenguyen

blakenguyen 4

Fast X tiếp tục là một bộ phim vắt sữa. Kịch bản đơn giản, thiếu hợp lý đến khó chịu, các lời thoại về tình thân, về gia đình rất gượng gạo và sáo rỗng. Với sự đa dạng về tuyến nhân vật, nhưng mạch phim của Fast X rõ ràng là không thể khai thác chiều sâu của họ và cứ mãi cố gắng nhồi nhét tất cả vào một tuyến chuyện gượng ép để Dom lại lải nhải về gia đình. Thương hiệu phim này nên dừng từ phần 7 còn hơn là tiếp tục vắt sữa vô tội vạ như vậy, và sẽ đến lúc không ai nhớ về Fast n Furious như một loạt phim đua xe đường phố đỉnh cao, mà chỉ là một nồi lẩu thập cẩm với thứ đạo lý gia đình sáo rỗng