Đánh giá của sekool1412

sekool1412 8

Mirai no Mirai - Em gái đến từ tương lai hay chuyến du hành mới của Hosoda Mamoru

Mình biết đến Hosoda Mamoru từ The girl who leapt through time và đó trở thành một trong những favourite anime movie của mình bởi ý tưởng tốt, kết cấu anime tuyệt vời cfufng tông màu rất đẹp cũng như nhạc phim hay. Sau này xem thêm Wolf children, The boy and the beast, Sumer war và mới gần đây nhất là Mirai no Mirai thì phải công nhận ông bác này như kiểu bị ám ảnh với những chuyến du hành xuyên không gian, vượt thời gian.
Bộ phim được xây dựng theo kết cấu những mảnh truyện nhỏ lẻ bám theo một dòng truyện chính về việc cậu bé Kun bốn tuổi học cách chung sống với em gái bé nhỏ Mirai (Vị Lai – Tương lai), đến mỗi nút thắt quan trọng truyện lại mở ra một cánh cửa mới, nhắc nhở và gợi mở về quá khứ, về hiện tại, về tương lai của những người thân trong gia đình Kun như bố, mẹ, em trai, chú chó nhỏ mà gia đình nuôi, về cụ ngoại, về cả em gái và về chính Kun từ đó giải quyết câu chuyện trong mạch chính. Mỗi mẩu chuyện đều đáng yêu, với cách nhấn cao trào bằng những tình tiết hài hước đáng yêu mà không hề lố lăng. Ấy là những mẩu chuyện tròn vẹn và cực kỳ cảm xúc.
Mirai no Mirai lấy bối cảnh chính là một gia đình kiểu mẫu với ông bố làm kiến trúc sư và mẹ là một nhân viên văn phòng, cùng với hai con nhỏ và một con thú cưng. Cậu bé Kun – nhân vật chính sắp được đón em gái mới về nhà. Ban đầu, cậu bé rất thích thú việc gia đình có em bé mới, cậu thích và muốn được chơi với em, thế nhưng sự ngây thơ của trẻ nhỏ, sự vô tâm của bố mẹ khi tập trung hết mọi sự quan tâm mới vào em gái đã khiến Kun cảm thấy vô cùng tổn thương và sinh ra “ghét” em gái. Mirai no Mirai được lấy ý tưởng từ khi vợ của vị đạo diễn tài ba này sinh đứa con thứ hai, bởi thế điểm cộng đặc biệt của bộ phim là cách đạo diễn khắc họa cực kỳ tinh tế tâm lý của những bậc cha mẹ trẻ, của những ông bố vốn vô tâm nhưng yêu công việc tha thiết và từ nay phải xoay xỏa làm quen với cuộc sống gia đình, chăm con nhỏ, tâm lý của những đứa con nít khi bắt đầu có em, tâm lý của các cô gái teen khi lo lắng về việc “không cất búp bê trong Lễ hội bé gái sớm sẽ FA”, của các chàng trai đến tuổi nổi loạn… Hết thảy đều tỉ mỉ và dễ thương, nó không khiến người ta phản cảm hay sợ hãi khi đối mặt, nó chỉ khiến người ta cười xòa và bao dung hơn với những trò nghịch ngốc của bọn trẻ con và thú cưng.
Hình ảnh phim rất đẹp, không đơn thuần là việc phô bày khả năng đồ họa theo lối scenery porn như Makoto Shinkai, Hosoda sử dụng tone màu vàng của buổi hoàng hôn với những trường đoạn về người cụ ngoại kinh qua chiến tranh của Kun, tone màu xanh lạnh cùng chiếc ô đỏ rực trong một chiều mưa lạnh để gợi nhắc về quá khứ của mẹ Kun, sắc màu rực rỡ mà tươi tắn khi em gái Mirai của tương lai xuất hiện hay những khung hình sắc xanh đậm pha đỏ vàng đầy ma mị nơi góc sân ga Kun nhận ra mình và em gái gắn kết ra sao, tất cả đều mang theo dụng ý ẩn dụ hết sức rõ ràng. Hình ảnh giàu sức gợi với ngôi nhà nhỏ mà gia đình Kun sinh sống, với góc sân và cây sồi vững chãi – cái cây kết nối cả gia đình. Ắt hẳn tất cả những người đã từng trẻ chúng ta đều từng có tuổi thơ ngồi trong một góc sâu nhỏ xíu ngước lên bầu trời cao và nghĩ về thế giới mộng mơ, Hosoda cũng vậy, ông mở ra một khu vườn tuổi thơ, để từ nơi đó Kun xuyên tới thế giới diệu kỳ khác, hé mở những câu chuyện được cất kín ủ sâu trong lớp bụi thời gian, để Kun biết yêu thương hơn gia đình của mình, biết chấp nhận em gái, biết mạnh mẽ đứng lên.
Mặc dù có rất nhiều điểm đáng khen song bộ phim vẫn có những điểm trừ nhất định. Một trong số đó là việc có quá nhiều câu chuyện nhánh nhỏ. Mặc dù mỗi mẩu truyện nhỏ đều tròn vẹn và làm đủ chức năng của nó, nhưng chính vì thế khiến mạch phim chính trở nên mờ nhạt hơn, kém xúc tích và phập phù không đều tay. Ngoài ra, một số nhân vật xuất hiện mà không hiểu với mục đích gì, ví dụ chính bản thân Kun lúc lớn ?) Một điểm trừ nữa rất rất lớn đó là vì sao Hosoda mời được Yamashita hát mà chỉ hát có một đoạn ngắn ngủ đầu và cuối phim? Mình phản đối.
Tóm lại, Mirai no Mirai là một bộ phim hết sức đáng yêu cho những ai đã, đang và chuẩn bị sẽ có con, hãy mau đi xem trước khi phim bị đẩy khỏi rạp chiếu.