Đánh giá của Baoreviewphim

Baoreviewphim 1

Thực sự đây là một trong những bộ phim tệ nhất mà tôi từng bỏ tiền ra rạp xem. Với tư cách là một khán giả bỏ thời gian ra rạp với mong muốn được giải trí, thứ tôi nhận lại chỉ là sự ức chế tột cùng. Kịch bản của Út Lan 2 là một mớ bòng bong, chắp vá rời rạc và ngập tràn những tình tiết phi logic đến mức nực cười. Đạo diễn dường như đang cố gắng nhồi nhét quá nhiều drama nhưng cách xử lý lại vô cùng hời hợt, gượng ép, khiến mạch phim trở nên lê thê và dài dòng một cách không cần thiết. Ngồi trong rạp mà tôi cảm giác như bị tra tấn thời gian, chỉ mong phim mau hết để đi về.
Về phần diễn xuất, thoại nhân vật cực kỳ sáo rỗng, diễn viên đọc thoại như trả bài với biểu cảm đơ cứng, hoàn toàn không tạo được sự đồng cảm nào cho người xem. Những mảng miếng hài hước được cài cắm thì nhạt nhẽo và kém duyên vô cùng. Khâu chuyển cảnh cũng giật cục, thiếu sự liên kết.
Tóm lại, đây là một trải nghiệm điện ảnh thảm họa. Khuyên thật lòng những ai đang có ý định mua vé thì hãy quay xe gấp, giữ tiền đi ăn uống cho sướng miệng chứ đừng rước bực vào thân giống tôi. Chấm 1 sao là còn quá nương tay!