Đánh giá của thaotk

thaotk 6

Có thể nói đây là một bộ phim ổn của Ngô Kiến Huy, may mà anh không phá hỏng phim, mặc dù diễn xuất ổn hơn những phim khác nhưng vẫn "dở" khi không hề mang được cảm xúc của nhân vật đến với khán giả. Nói về phim thì nội dung và mô típ đều tương tự như bản gốc nhưng lại có phần sáng tạo với một cậu chuyện mới dành cho nhân vật chính. Các tình tiết cũng được thay đổi khiến bộ phim sáng sủa hơn, hài hơn là phiên bản Spellbound của Hàn. Tuy nhiên những chi tiết đáng giá, khiến nhân vật của phim hay hơn trong bản gốc thì lại bị lượt bớt quá nhiều, thay vào đó là một số tình huống hài, thoại hài khiến người xem cảm thấy một số đoạn nói chuyện, hài nhảm rất là dư thừa. Hoặc thể hiện một số chi tiết không được logic lắm. Ngoài sự mát tay khiến cho bộ phim không bị hủy hoại của đạo diễn Stephane Gauger thì có lẽ người cứu cánh hoàn toàn cho bộ phim chính là Nhã Phương. Mặc dù chưa thể hiện được sự cô đơn, tâm tối, mệt mỏi như nhân vật ở bản gốc nhưng phải thật sự nói rằng Nhã Phương diễn rất tốt, rất tự nhiên và cực kỳ dễ thương. Cảnh quay đẹp, lung linh, nhưng vì tập trung vào các khung hình khá nhiều nên phim vẫn chưa thể hiện được nhiều chất Việt trong đó, vẫn còn hào nhoáng quá, chưa có thể gọi là đậm chất Việt được. Tóm lại, vẫn có sạn nhưng Yêu đi đừng sợ! sẽ là một lựa chọn tốt cho những ai muốn thư giản với những tràn cười thoải mái và nhẹ nhàng.