Khi Điện Thoại Đổ Chuông – 6 chi tiết không cần kiss scene vẫn tình bể bình

TV Series · miduynph ·

Biên kịch Khi Điện Thoại Đổ Chuông đã rất tinh tế trong từng phân cảnh khắc họa tình cảm của Baek Sa Eon và Hong Hee Joo.

Kéo xuống để xem tiếp

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Khi Điện Thoại Đổ Chuông (When The Phone Rings) là một câu chuyện tình yêu sâu sắc và lôi cuốn, xoay quanh cuộc hôn nhân sắp đặt giữa một phát ngôn viên tổng thống trẻ tuổi và một nữ thông dịch viên tài năng. Bộ phim không chỉ hấp dẫn bởi cốt truyện đầy kịch tính mà còn nhờ vào những chi tiết tình cảm tinh tế giữa hai nhân vật chính.

Trailer Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) là phát ngôn viên xuất sắc của Nhà Xanh, nổi tiếng với vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng và sự nghiệp thành công. Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) – cô con gái bị câm của một ông chủ tờ nhật báo lớn. Dù đã cưới được ba năm nhưng hôn nhân của họ gần như chỉ là vỏ bọc xã giao. Tuy nhiên, sau khi Hee Joo bị bắt cóc và Sa Eon nhận được một cuộc gọi bí ẩn yêu cầu anh ly hôn với cô, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Dưới đây là 6 chi tiết tình cảm tinh tế giữa Baek Sa Eon và Hong Hee Joo trong bộ phim, góp phần làm nên sức hút của Khi Điện Thoại Đổ Chuông, mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu sâu sắc và cảm động. Và khán giả cũng dần biết được rằng đây đã là một mối tình tồn tại hơn 20 năm.

Những tưởng là mô típ cưới trước yêu sau nhưng thật ra họ đã yêu nhau từ bé
Những tưởng là mô típ cưới trước yêu sau nhưng thật ra họ đã yêu nhau từ bé
 

1. Baek Sa Eon nhớ món ăn Hong Hee Joo yêu thích từ bé

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng là khi Sa Eon để ý đến việc Hee Joo hay quên ăn sáng, anh lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô mà không cần phải nói nhiều. Những cử chỉ này, dù rất đơn giản, nhưng lại thể hiện rõ sự quan tâm và tình cảm mà Sa Eon dành cho Hee Joo.

Baek Sa Eon từ nhỏ đã mang sushi cho cô bé Hong Hee Joo ăn
Baek Sa Eon từ nhỏ đã mang sushi cho cô bé Hong Hee Joo ăn

Ở một phân cảnh khác khi Baek Sa Eon biết vợ đã mệt mỏi nhiều và đói bụng nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn tại phòng khách sạn cho Hong Hee Joo. Anh cũng không muốn cô phải gặp gỡ bố mẹ anh vì sẽ nhận được những lời lẽ khó nghe từ họ. Baek Sa Eon vẫn nhớ như in rằng Hee Joo thích ăn sushi khi họ gặp nhau thuở nhỏ. Nên đến bây giờ anh đã chuẩn bị đúng những món mà Hee Joo yêu thích.

2. Sự hiện diện đúng lúc của Baek Sa Eon

Mỗi khi Hong Hee Joo gặp khó khăn, Baek Sa Eon luôn là người đầu tiên xuất hiện. Trải qua một ngày vô cùng tệ hại vì bị tên bắt cóc đe dọa bố ruột của mình, Hee Joo đang trên xe cảnh sát để về đồn lấy lời khai. Hee Joo tủi thân bật khóc nức nở bên đường đến mức không thở được vì không có ai bên cạnh mình.

Baek Sa Eon không ngần ngại việc công khai Hong Hee Joo là vợ mình
Baek Sa Eon không ngần ngại việc công khai Hong Hee Joo là vợ mình

Bỗng nhiên từ xa, Baek Sa Eon xuất hiện từ ánh hoàng hôn đang dần buông, đến bên Hong Hee Joo và đưa cô về. Anh cũng không quên khẳng định với cảnh sát rằng: “Đây là vợ tôi” dù đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt được giấu kín trước giới truyền thông.

3. Baek Sa Eon luôn bảo vệ Hong Hee Joo trước lời công kích của người khác

Sau sự cố bắt cóc, Hee Joo sử dụng chiếc điện thoại của kẻ bắt cóc để liên lạc với Sa Eon, yêu cầu anh ly hôn. Tuy nhiên, qua những cuộc gọi này, họ bắt đầu hiểu nhau hơn, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc mà trước đây chưa từng bộc lộ. Hàng loạt tổn thương, tự ti, tủi thân được Hong Hee Joo bộc lộ thông qua thân phận của 406.

Hong Hee Joo thật sự rất tuyệt vời trong mắt Baek Sa Eon
Hong Hee Joo thật sự rất tuyệt vời trong mắt Baek Sa Eon

Baek Sa Eon cũng đã không ít lần muốn xé xác tên 406 vì dám công kích vợ anh, hạ bệ vợ anh như thế. Vậy là bao nhiêu lời thật tâm từ tận đáy lòng của Baek Sa Eon cuối cùng đã được thổ lộ với chính Hong Hee Joo.

4. Hong Hee Joo là hoàng hôn rực rỡ của Baek Sa Eon

Baek Sa Eon để ảnh hoàng hôn làm hình nền điện thoại vì hoàng hôn ửng lên giống như đôi má phính của Hong Hee Joo lúc nhỏ. Ở phân cảnh, Hong Hee Joo bị đẩy xuống vách núi, Baek Sa Eon đã ngắm nhìn hoàng hôn trong đau đớn vì anh sợ rằng đó sẽ là lần cuối anh được ngắm hoàng hôn của mình – Hong Hee Joo.

Baek Sa Eon đã chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết cho Hee Joo đi leo núi
Baek Sa Eon đã chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết cho Hee Joo đi leo núi

Đặc biệt, dù đã biết Hee Joo đang giữ điện thoại 406 và ở tình huống cấp bách, Sa Eon chỉ có thể liên lạc qua điện thoại của 406 với Hee Joo nhưng anh vẫn tôn trọng vợ, không tiết lộ thân phận với cô. Baek Sa Eon cũng đã chuẩn bị đồ đạc cứu hộ kỹ càng cho vợ cho thấy anh rất quan tâm và lo lắng cho sự an toàn của Hong Hee Joo.

5. Lời cầu hôn của Hong Hee Joo

Sau khi đã nhận ra tình cảm của Baek Sa Eon, Hong Hee Joo không ngần ngại bày tỏ tấm lòng của mình. Cô tự cảm nhận và biết được rằng mình chắc chắn không phải là cô dâu thế thân của người chị mà ngay từ đầu đã là vợ anh rồi. Đây cũng không còn là cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt, nếu có thì là do chồng cô – Baek Sa Eon lên kế hoạch sắp đặt mà thôi.

Hee Joo thỏ thẻ sau khi kết thúc mọi chuyện, anh sẽ lấy em chứ?
Hee Joo thỏ thẻ sau khi kết thúc mọi chuyện, anh sẽ lấy em chứ?

Hee Joo một cô gái tưởng chừng e thẹn, nhút nhát đã thật sự yêu và được yêu nên cô đủ dũng cảm để cầu hôn chồng mình là Baek Sa Eon. Màn tâm sự của cả 2 khiến nhiều khán giả xúc động trước tình yêu bền bỉ, âm ỉ của họ suốt nhiều năm qua mà không được thổ lộ.

6. Hong Hee Joo muốn một lần bảo vệ Baek Sa Eon

Trước tình cảm quá đỗi sâu đậm và vô bờ bến của chồng mình là Baek Sa Eon, Hong Hee Joo đã rất đau lòng và xót xa khi biết được những gì mà anh phải chịu đựng suốt 20 năm qua. Tên bắt cóc 406 chắc hẳn sẽ không bao giờ buông tha cho Sa Eon, hủy hoại anh một cách tàn bạo nhất.

Hong Hee Joo muốn tự mình kết liễu tên 406 để Baek Sa Eon được an toàn
Hong Hee Joo muốn tự mình kết liễu tên 406 để Baek Sa Eon được an toàn

Vì vậy, Hong Hee Joo luôn là con mồi béo bở để hắn bắt cóc và đe dọa Sa Eon. Để có thể kết thúc mọi chuyện, Hee Joo liều mạng mình và mong muốn được một lần bảo vệ Baek Sa Eon. Cô cùng tên bắt cóc lao xuống vực với mong muốn hắn sẽ không thể quay trở lại được nữa và Sa Eon sẽ được yên bình.

Preview Khi Điện Thoại Đổ Chuông tập 11

Khi Điện Thoại Đổ Chuông (When The Phone Rings) đang đi đến những tập cuối cùng. Bộ phim sẽ có tổng cộng 12 tập, mỗi tuần sẽ phát sóng hai tập trên Netflix vào thứ Sáu và thứ Bảy.