Marvel đang tạo ra 1 thế hệ nhà bình luận 1 màu!

Tin điện ảnh · Moveek ·

Sự thành công của kỷ nguyên Marvel mang đến rất nhiều điều tích cực. Thay vì làm phim theo kiểu series, các hãng phim đã biết bắt chước mà xây dựng vũ trụ điện ảnh cho riêng mình, điển hình như Fox với vũ trụ điện ảnh về X-men, CW - vũ trụ điện ảnh DC trên Tv và nổi bật nhất đương nhiên là Warner Bros. với DCEU.

Sự thành công của kỷ nguyên Marvel mang đến rất nhiều điều tích cực. Thay vì làm phim theo kiểu series, các hãng phim đã biết bắt chước mà xây dựng vũ trụ điện ảnh cho riêng mình, điển hình như Fox với vũ trụ điện ảnh về X-men, CW - vũ trụ điện ảnh DC trên Tv và nổi bật nhất đương nhiên là Warner Bros. với DCEU.

Nhưng bù lại, nó cũng xây dựng nên những bộ phim boring-as-fuck để cho đúng target (timeline) như là Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Thor: The Dark World (2013), Guardians of the Galaxy (2014) hay Ant-Man (2015) và đỉnh điểm là Avengers: Age of Ultron (2015) quá sức đần độn với 1 villain đần độn không thể giải thích.

Nhưng với mình, phim không hay là chuyện bình thường. Điều tệ hại hơn sau sự thành công của Marvel là 1 thế hệ những nhà-phê-bình-1-màu luôn nghĩ rằng phim nào cũng bắt-buộc-phải entertaining hay nói cách khác là dễ-dãi theo kiểu Marvel thì mới gọi là thành công, nhất là dòng phim Siêu Anh Hùng.

Vầng, bạn biết mình nói đến ai rồi. Nếu như Man of Steel thu về gần 670 triệu USD toàn cầu, còn Batman v Superman thì gần 900 triệu USD vẫn bị bọn nhà-phê-bình-1-màu đấy xem như thất bại thảm hại của DC thì đừng thắc mắc tại sao Suicide Squad - bộ phim được trông đợi nhất tháng 8/2016 (dù méo mấy ai biết đám nhân vật đó là ai) vừa thu được 20 triệu USD chỉ sau đêm công chiếu, và đang hướng đến mục tiêu 140 triệu USD sau 3 ngày - vẫn sẽ bị xem là 1 thất bại thảm hại khác của DC.

Điểm chung của những "thất bại thảm hại" này là gì? Đây đều là những bộ phim made-for-fan - từ mà giới phê bình dùng để ca ngợi Deadpool cách đây không lâu. Đều là những bộ phim nặng nề về ý tưởng, cũng như việc lồng ghép và truyền tải những thông điệp từ chính những bộ truyện đã làm nên tên tuổi DC. Và trên hết, tất cả đều không "entertaining" theo cách mà các nhà-phê-bình mong muốn.

Thế giới của DC đã luôn cố-tình tăm tối như thế từ rất lâu, đến mức ngay cả 1 phim cố-tình màu mè như Suicide Squad vẫn không thể màu mè hơn nổi thế giới Asgard của anh Thor.

Chuyện đó có nực cười không?

Nực cười y chang chuyện anh chàng đạo diễn nọ thất bại thảm hại với cái phim truyền hình đầu tay (dù được hậu thuẫn bởi 1 dàn sao chất lượng) rồi may mắn thành công nhờ 1 phim hài kịch bản nước ngoài nhưng lại được biết đến nhiều với tư cách blogger kiêm nhà phê bình phim; lại mạnh mồm chê Suicide Squad "thiếu muối" hay Batman v Superman "nhạt nhẽo cố tỏ ra nguy hiểm" và "rỗng tuếch ngớ ngẩn".

Hẳn là có.

Nguồn: VP