Ngành công nghiệp điện ảnh đang bùng nổ tại 1 vùng thôn quê nước Nga
Tin điện ảnh · MarsLe ·
Ở vùng hẻo lánh Đông Bắc của nước Nga – cách Moscow hơn 5,000 dặm.
Stepan Burnashev đã rất mê rạp chiếu bóng từ lúc còn bé. Lớn lên ở Yakutia – viễn đông Siberia, sau đó trở thành 1 phần của LB Xô Viết, Burnashev chỉ có thể xem lậu phim Hollywood trên những cuốn băng VHS, từ bom tấn King Kong cho đến những phim Kungfu của Bruce Lee. Khi anh 8 tuổi, sự sụp đổ của LBXV đã mở ra cơ hội cho những rạp chiếu bóng ở Yakutia – Sakha Republic. “Tôi từng tự hỏi, sao chúng ta không làm phim ở Yakutia. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ là 1 đạo diễn,” Burnasheve chia sẻ.

Khi Hollywood đang bận rộn để chuẩn bị cho Oscar 92, thì ở vùng hẻo lánh Đông Bắc của nước Nga – cách Moscow hơn 5,000 dặm, ngành điện ảnh chỉ mới bùng nổ. Burnasheve, 37 tuổi, hiện là 1 trong các đạo diễn đang nổi lên của Yakutia. Khu vực này, chiếm 1/5 diện tích của Nga, với 1 triệu người sinh sống, được biết đến với nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào, từ dầu mỏ, đến than và kim cương. Cùng với nhiều hồ lớn, rặng núi và nhiều khu vực đóng băng quanh năm, nhiệt độ ở Yakutia đôi khi chỉ có âm 60 độ, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở phía Bắc.


Rõ ràng điều kiện khí hậu này không ưu đãi các nhà làm phim độc lập, nhưng nơi đây đang là tâm điểm chú ý của toàn thế giới bởi phong cách làm phim của riêng họ. Cũng như Bollywood của Ấn Độ, hay Nollywood của Negeria, nơi đây cũng đã có tên gọi riêng – Sakhawood. Những bộ phim được thực hiện bởi 1 tá đạo diễn nơi đây được trình chiếu khắp các LHP Âu Á, mặc cho thực tế là nơi đây hoàn toàn tách biệt với ánh sáng văn minh & giải trí - cách 7 giờ bay đến những trường điện ảnh danh tiếng ở Moscow. Và giờ đây, những đạo diễn này mong sẽ kể những câu chuyện của Yakutia ở mọi màn ảnh trên thế giới.


Vùng đất Yakutia mang trong mình nhiều câu chuyện dân gian và truyền thuyết lâu đời, gồm cả hành trình những vị thần nhào nặn ra vùng đất thần tiên này. Điều đó đã tác động đến các bộ phim và quá trình tạo ra những tác phẩm này, “chúng tôi cầu nguyện sự chúc phúc các vị thần trước khi bấm máy, chúng tôi cầu xin sự họ kiểm soát Lửa và Đất,” Burnashev nói.


“Yakutia là 1 vùng đất đặc biệt. Bạn sẽ luôn ngạc nhiên,” nhà nhiếp ảnh – phóng sự Alexey Vasilyev đồng tình. “Mọi thứ không thể tin được, ở cái vùng tự trị này, tách biệt khỏi ánh sáng văn minh, điện ảnh lại đang phát triển 1 cách khó tưởng.”
Vasilyev đã có hơn 1 năm tham gia phát triển các dự án phim ở Sakhawood, quay phim hậu trường, từ thể loại kinh dị đến tâm lý, và cả phim hài. “Tôi luôn như 1 đứa trẻ tò mò khi học hỏi cách phát triển 1 bộ phim. Quá trình này thật tuyệt vời và phức tạp khi tham gia, tất cả mọi giai đoạn, các đạo diễn hiện thực hóa ý tưởng của họ ngay trên phim trường,” Vasilyev chia sẻ.

Burnasheve nói các bộ phim của Sakhawood thể hiện ra con người vùng Yakut, văn hóa, đời sống ở nơi khắc nghiệt nhưng có không gian đầy mê hoặc này. Phim thường lấy chất liệu từ các truyền thuyết địa phương và niềm tin của người bản địa, và thường nói ngôn ngữ của vùng Yakut, sau đó được phụ đề tiếng Nga. “Mọi người làm phim không vì tiền. Họ làm ra những bộ phim thú vị với những câu chuyện thú vị cho ai đó muốn xem.” Burnashev bộc bạch.
Burnashev tốt nghiệp ngành kinh tế và khoa học máy tính ở đại học bang Yakutsk, và có bước chạm ngõ điện ảnh đầu tiên vào năm 2009. Nhưng phải 3 năm sau, 2012, anh mới thật sự nghiêm túc với điện ảnh, làm việc với những ekip thật sự. Từ đó, anh mở công ty sản xuất Saidam Baryl, và đã có 9 phim được hoàn thành. Bộ phim Another Life (2015), kể về 1 người Yakut sống ở New York, và năm 2018, anh làm bộ phim Respublika Z, 1 phim về thảm họa xác sống.

Các đạo diễn ở đây thường là tự học. Ở đây không có ngôi sao Hollywood nào cả. Chúng tôi không có xe van để phục vụ họ thức ăn nóng và cà phê. Ở Yakutia, mọi người dùng pasta, món thịt hầm,và mỳ ăn liên cùng nhau. Các phim thường có kinh phí từ $11,000 - $100,000, và không được hỗ trợ từ nguồn kinh phí địa phương. Như với Respublika Z, tổng kinh phí là $39,000 và đạo diễn lại tiếp tục vướng vào nợ nần.
Những sự hy sinh này đã mang đến quả ngọt. Các phim của Sakhawood nhận được hơn 80 giải thưởng trong giai đoạn 2013 – 2018. Bộ phim Toyon Kyyl (The Lord Eagle) thắng giải lớn ở LHP Quốc tế Moscow 2018 và LHP Phần Lan, và Hàn Quốc thường xuyên chiếu các bộ phim của Sakhawood trong các sự kiện đặc những năm gần đây. Cuối cùng, vào năm ngoái, Yakutia đã tổ chức 1 LHP của riêng mình để ghi nhận các cống hiến trong điện ảnh.
Nguồn: TIME