Review Supergirl – Liệu phép của James Gunn đã hết thiêng?
Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Supergirl là bom tấn tiếp theo sau Superman (2025) – phim mở đầu cho vũ trụ điện ảnh DC mới của James Gunn.
Kéo xuống để xem tiếp
Đã có rất nhiều kỳ vọng xoay quanh Supergirl. Một trong những nhân vật nữ biểu tượng nhất của DC. Tiếc rằng sau những suất chiếu sớm, các nhà phê bình lẫn khán giả đều dành cho phim những phản hồi không mấy tích cực.
Supergirl – phim quan trọng trong vũ trụ DC dưới thời James Gunn
James Gunn từng tạo dựng tên tuổi tại Marvel với 3 phần Guardians of the Galaxy. Một trong những phim siêu anh hùng được đánh giá cao, có vibe riêng biệt nhất của Mavel. Theo các fan cứng của Marvel, phần 1 của Guardians of the Galaxy hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh những Iron Man (2008) và Captain America: The Winter Soldier (2014) – những tượng đài của Marvel thời hoàng kim.
James Gunn rời Marvel, cùng với Peter Safran lãnh đạo DC Studios xây dựng vũ trụ mới. Người ta bắt đầu thấy những tia sáng khả quan từ các dự án do ông phụ trách như The Suicide Squad (2021), series Peacemaker, và đặc biệt là Superman (2025).

Superman nhận được nhiều lời khen của giới phê bình và là phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất năm 2025. Nhưng với doanh thu 620 triệu USD, phim giống như một khởi đầu ổn định hơn là một chiến thắng áp đảo.
Chính vì thế người ta rất trông đợi vào Supergirl – bom tấn tiếp theo sau Superman. Nhất là khi James Gunn không ngồi ở vị trí đạo diễn hay giám đốc sáng tạo như các dự án trước. Mà lùi về sau, tham gia quản lý tương tự như Kevin Feige bên Marvel.

Câu chuyện mới về Supergirl
Bản phim 2026 dựa vào comic Supergirl: Woman of Tomorrow, nên nữ chính Kara không còn là cô gái tươi sáng, hướng ngoại, luôn muốn bảo vệ con người như bản series Supergirl (2015) nữa.
Kara (Milly Alcock) của bản phim 2026 không ở Trái Đất. Cô cùng chú chó Krypto chu du khắp các hành tinh có mặt trời đỏ. Nơi sức mạnh của cô không còn hiện hữu, và tối ngày đắm chìm trong rượu chè, vì những sang chấn trong quá khứ khi phải chứng kiến Krypton diệt vong.

Một ngày nọ Kara gặp gỡ Ruthye (Eve Ridley) – cô bé ngoài hành tinh bị tên tội phạm Krem (Matthias Schoenaerts) giết hại cả gia đình. Ruthye tìm mọi cách thuyết phục Kara giúp mình giết Krem, nhưng tất nhiên Kara từ chối.
Trong một lần chạm trán với Krem, hắn đã đầu độc chú chó Krypto – người bạn đồng hành của Kara. Để cứu Krypto, Kara phải đi cùng Ruthye đi tìm Krem. Trong hành trình đó, cả hai gặp thợ săn tiền thưởng Lobo (Jason Momoa), và bị cuốn vào một vòng xoáy trả thù đẫm máu.

Phim đang nhận những phản hồi không mấy tích cực
Sau những suất chiếu sớm, Supergirl bắt đầu nhận được những đánh giá từ khán giả và giới phê bình. Nhưng đáng nói, những đánh giá đó lại không mấy tích cực. Một điều đáng lo ngại với một bom tấn trị giá 175 triệu USD (theo deadline).
Hiện tại phim đang được chấm 6,1/10 trên IMDb (với hơn 2.000 lượt vote). Trên Rotten Tomatoes còn thảm hơn với 58% (với 139 review). Đa phần các nhà phê bình chê bai kịch bản kém sức hút, hoàn toàn là một mớ hỗn loạn. Dù cho nữ chính Milly Alcock thực sự là điểm sáng của phim.

Owen Gleiberman của Variety thẳng thừng chê bai phim: “Giết Krem. Cứu con chó. Đó là những động lực thúc đẩy toàn bộ cốt truyện nhạt nhẽo của Supergirl. Có lẽ đó là lý do tại sao bộ phim đầy những pha hành động nhưng lại tẻ nhạt cực kỳ.”
Alison Willmore của New York Magazine cũng chẳng mấy hào hứng với phim: “Alcock, với nụ cười nhếch môi và ánh mắt đau khổ, là một nữ chính rất đáng xem. Nhưng bộ phim tầm thường này lại không biết phải làm gì với cô ấy hay nhân vật của cô ấy cả”

Clarisse Loughrey của Independent (UK) có nhận định về phim như sau: “Có vẻ ê-kíp quyết tâm biến mọi thứ thành một sản phẩm mang phong cách của James Gunn. Nhưng cái giá phải trả là Supergirl đã mất đi bản sắc riêng của mình. Một nhân vật lẽ ra phải có tiếng nói khác biệt cuối cùng bị tước đi cơ hội lên tiếng. Chẳng khác nào một nghệ sĩ chuyên đóng giả người khác trên sân khấu Las Vegas.”
Amelia Emberwing của TheWrap thì nhẹ nhàng với phim hơn, cô cho rằng: “Supergirl là một phần tiếp theo khá tốt của Vũ trụ DC, dù không được đầu tư kỹ lưỡng như Superman trước đó. Phần lớn sự thất vọng đến từ tiềm năng mà lẽ ra phim phải có, nhưng không thể khai thác hết.”

Liệu phép của James Gunn đã hết thiêng?
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Rolling Stone năm 2025, James Gunn đã phê bình quy trình làm việc của Marvel Studios ở giai đoạn sau. Theo ông việc các phim của Marvel đi xuống là hệ quả của việc sản xuất quá nhiều dự án trong thời gian ngắn.
Ông cũng nhấn mạnh trong bài phỏng vấn là sẽ không bật đèn xanh cho dự án nếu kịch bản chưa đủ tốt. Điều mỉa mai là với Supergirl, khán giả lại phải xem một kịch bản nhạt nhẽo, thiếu chiều sâu. Và James Gunn lại mắc đúng cái lỗi mà ông đã chê Marvel cách đó chỉ mới 1 năm.

Cuộc phiêu lưu của nữ chính Kara vì báo thù cho chó thực tế giống… John Wick phiên bản trẻ con. Bản thân cuộc hành trình của Kara cũng giống như là một phiên bản kém hấp dẫn của Guardians of the Galaxy của chính James Gunn.
Supergirl bị kẹt trong việc tạo ra một thứ gì đó khác biệt, gai góc hơn. Nhưng để cho an toàn, phim quyết định đi theo công thức thành công của… Guardians of the Galaxy. Và vì cái gì cũng muốn, nên phim làm cái gì cũng nửa vời.

James Gunn không tham gia trực tiếp đạo diễn, viết kịch bản cho Supergirl như Superman trước đó. Thực tế ông đang dồn toàn lực cho Man of Tomorrow – phim thứ 2 về Superman sẽ ra mắt trong năm 2027 này.
Nhìn lại lịch sử của James Gunn thì những phim do ông trực tiếp chỉ đạo đều có chất lượng tốt như 3 phần Guardians of the Galaxy thời ở Marvel, The Suicide Squad (2021), series Peacemaker và cả Superman (2025) lúc đến DC cũng rất được khen ngợi.

Nhưng việc quản lý một vũ trụ điện ảnh dài hạn thì phức tạp hơn rất nhiều. Nhất là khi nó có liên hệ với thượng tầng đang có nhiều bất ổn của Warner Bros. thời gian qua. Bản thân Kevin Feige tại Marvel thời đỉnh cao cũng không phải phim nào cũng xuất sắc.
Supergirl là cú sảy chân không mong muốn của James Gunn và DC, nhưng đồng thời cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh. Khán giả giờ đây khó tính với phim siêu anh hùng hơn trước, nên một phim bình bình, chẳng có bản sắc, dù đến từ một thương hiệu lớn sẽ nhanh chóng bị ngó lơ.