Sắc Đẹp Dối Trá - Hương Giang chuyển giới để chạy trốn sát thủ

Tin điện ảnh · Moveek ·

Hương Giang "chuyển giới ngược" trong teaser của Sắc Đẹp Dối Trá.

Sau khi chốt thời gian công chiếu vào dịp lễ Valentine năm 2020, bộ phim Sắc Đẹp Dối Trá bắt đầu tung liên tiếp những thông tin thú vị xoay quanh câu chuyện phẫu thuật chuyển giới và đi thi Hoa hậu của Dương (Hương Giang).

 

Cuộc sống của Dương – một cascadeur chuyên nghiệp luôn khát khao trở thành nữ giới nhưng không dám đi phẫu thuật – có lẽ sẽ luôn nhàm chán và tẻ nhạt như một ước mơ mãi không thành hình nếu buổi sáng hôm ấy không đến. Hảo – một người bạn trong đoàn phim của Dương – bất ngờ chạy vào khu nhà trọ của anh với vết thương khủng khiếp trên bụng. Hảo nhanh chóng gục chết, trước đó còn kịp trăn trối với Dương: “Chạy đi, chết bây giờ!” và len lén nhét vào túi quần anh một chiếc điện thoại.

Nhân vật Dương vô tình bị lôi vào vòng xoáy thù hận của một nhóm giang hồ, và chúng hứa lẽ lật tung mọi ngóc ngách để tìm ra anh cho bằng được. Có lẽ, chiếc điện thoại với màu ốp lưng đỏ nổi bật là một manh mối quan trọng nào đó của băng đảng giang hồ, khiến chúng đã giết Hảo và giờ là truy lùng Dương. Trớ trêu thay, đến lúc về tận nhà Dương mới phát hiện ra sự tồn tại của nó trong túi quần mình. Đã quá trễ để trả chiếc điện thoại về chỗ cũ và trở nên vô can trong sự việc đẫm máu này.

“Nếu như thành tro mà chúng nó vẫn tìm ra, thì chỉ có thành gái chúng mới không tìm ra được thôi” – ý nghĩ phẫu thuật chuyển giới bắt đầu lóe lên trong Dương. Đằng nào thì cũng bị băng nhóm giang hồ truy đuổi đến chết, chi bằng mạo hiểm sang Thái Lan thay đổi luôn nhân dạng để lẩn trốn một cách tuyệt đối. Có lẽ, Dương chưa bao giờ nghĩ rằng ước mơ sống đúng với giới tính của mình lại trở thành hiện thực trong một hoàn cảnh nguy hiểm và trớ trêu đến như vậy. Chuyển giới đã không còn là sự lựa chọn, mà trở thành điều bắt buộc để Dương có thể tiếp tục sống.

 

Sau khi chuyển giới, Dương tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Mẹ Trái Đất chỉ với ước mong giành một vài giải phụ nho nhỏ để có tiền cho ba mình làm phẫu thuật. Điều mà Dương không thể ngờ chính là bè lũ giang hồ ngoài kia vẫn lần theo tung tích của cô. “Dù mày có đầu thai, tao vẫn nhận ra mày!” - ông trùm của nhóm sát nhân khẳng định chắc nịch. Chúng cài Diễm (Karen Nguyễn) vào cuộc thi để chờ cơ hội tấn công Dương và lấy lại chiếc điện thoại.

Đến nước này rồi thì đúng là Dương chẳng còn gì để mất. Cô phải trực tiếp chiến đấu với lũ sát thủ ngay trong lòng một cuộc thi nhan sắc tưởng như chỉ có phấn son và nụ cười. Để bảo toàn mạng sống, Dương phải luôn cảnh giác trước những đòn ra tay hiểm ác từ Diễm sát thủ và đồng bọn. Chúng hành động mọi lúc mọi nơi, từ hậu trường, sân khấu cuộc thi đến cả phòng riêng, khiến tính mạng của Dương và cả cô bạn thân là Kỳ (Puka) bị đặt vào tình thế hiểm nguy nhất.

Đối với những ai là fan ruột của loạt MV ADODDA 1-2-3, chắc hẳn sự xuất hiện của Karen Nguyễn cũng là một bất ngờ đầy thú vị. Trong Sắc Đẹp Dối Trá, Karen vào vai Diễm – một sát thủ được cử đến cuộc thi Hoa hậu Mẹ Trái Đất để tiêu diệt Dương. 

Đến với Sắc Đẹp Dối Trá là bộ phim điện ảnh đầu tay, Hương Giang đã không chọn những vai diễn dễ thương, an toàn mà lại hóa thân thành một nhân vật phức tạp, vừa đi thi Hoa hậu lại còn phải làm “đả nữ” bất đắc dĩ. Tự bản thân Hương Giang đã thực hiện những cảnh đánh đấm, rượt đuổi, vật lộn trong phim mà không cần đến người đóng thế.