Step Up All In - Đẹp mắt nhưng chưa hoàn hảo

Tin điện ảnh · vuphuong ·

Tập thứ năm được cho là sẽ khép lại loạt phim Step Up đình đám có những màn vũ đạo đỉnh cao nhưng nội dung mỏng, chưa thể chiều lòng những khán giả khó tính.

Với tinh thần là tập kết thúc, Step Up All In quy tụ các nhân vật đến từ cả bốn tập phim trước: cô gái Camille dễ thương từ phần I; Andie West (Briana Evigan), Hair, Jenny Kido, Monster từ Step Up 2: The Streets; anh em sinh đôi nhà Santiago trong Step Up 3D; Sean (Ryan Guzman) và toàn bộ nhóm The Mob của Step Up Revolution. Dĩ nhiên, không thể thiếu anh chàng Moose nhắng nhít, nhân vật nổi bật nhất của loạt phim do Adam G. Sevani thủ vai.

Dàn diễn viên hoành tráng của Step Up All In.
Dàn diễn viên hoành tráng của Step Up All In.

Chuyện phim Step Up All In nối tiếp phần trước, Step Up Revolution. Sau khi nhóm The Mob tạo ra được cơn số tại Miami, họ ký được hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu nổi tiếng. Thừa thắng xông lên, The Mob quyết định tới L.A. để thử sức. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ và nhóm The Mob quyết định tan rã. Chỉ duy có Sean là người duy nhất không chịu rời khỏi L.A. Thay vì trở về quê nhà, Sean thuyết phục Moose cùng anh tham dự cuộc thi nhảy The Vortex để có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ vũ đạo.

Step Up All In thực sự là một lựa chọn hoàn hảo dành cho những người đam mê vũ đạo. Mở đầu phim, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn "buồn cười nhất quả đất" trong các buổi casting nhạc kịch, rồi sau đó là các bước nhảy mạnh mẽ trong quán bar kéo dài gần 10 phút khi nhóm The Mob của Sean đối đầu với nhóm Jasper.

Vũ đạo với lửa - một trong những màn biểu diễn ấn tượng nhất của Step Up All In.
Vũ đạo với lửa - một trong những màn biểu diễn ấn tượng nhất của Step Up All In.

Xuyên suốt các trận nhảy đấu tại Las Vegas, Step Up All In còn mang đến cho khán giả những màn vũ đạo mới toanh. Đó là màn treo người trên những chiếc đèn chùm sang trọng trong khách sạn Caesar bậc nhất, những màn nhảy với gậy lửa của nhóm nữ siêu gợi cảm, màn trình diễn đầy ánh sáng và sợ hãi với hàng trăm tia lửa điện bên trong nhà máy kỹ thuật, và cả những màn flashmob, poppin', hip hop... quen thuộc từ bốn tập trước. Tất cả chắc chắn sẽ khiến người xem đứng ngồi không yên khi thưởng thức bộ phim.

Dĩ nhiên, đi kèm với phần "nhảy" ấn tượng như vậy phải là phần "nhạc" thu hút không kém. Khán giả sẽ được lắng nghe chất giọng quen thuộc của anh chàng rapper Pitbull với ca khúc Do It, B.o.B với How You Do That, Celestina và Bianca Raquel với Turn It Up, Dirtcaps với Hand Ups. Đặc biệt, ca khúc Squeeze Me của Kraak & Smaak sẽ đưa khán giả trở về những thập niên trước, vốn là thời hoàng kim của những bước nhảy moonwalk đến từ ông hoàng nhạc pop Michael Jackson...

Sự ngoạn mục của Step Up All In đến từ dàn nhân vật "khủng" của phim. Ngoài Moose, Sean tìm được rất nhiều chiến hữu mới: cô nàng Andie West tài giỏi nhưng khó tính (Briana Evigan), hai anh em sinh đôi nhà Santiago (Facundo Lombard và Martín Lombard), cô gái người Nhật vui tính Jenny Kido (Mari Koda). Tất cả cùng nhau lập ra nhóm nhảy mới mang tên LMNTRIX.

Các nhân vật cũ được kết nối bởi anh chàng Moose nhắng nhít.
Các nhân vật cũ được kết nối bởi anh chàng Moose nhắng nhít.

Ngoài đối thủ nặng ký là nhóm Grim Knights của anh chàng vũ công Jasper lừng danh Hollywood, họ thậm chí còn phải đối đầu với những người bạn cũ là Eddy và nhóm The Mob ở cuối phim. Mỗi nhân vật đều có một nét riêng, dù vai chính hay vai phụ, dù chỉ xuất hiện trong vài phút hay liên tục trong cả một trường đoạn. Rõ ràng, Step Up All In có thể đổi tên thành Step Up All Stars mà vẫn hoàn toàn phù hợp.

Trải qua bốn tập phim, nhưng khán giả vẫn sẽ cảm thấy ngạc nhiên trước sự ngoạn mục đến từ nhóm nhảy LMNTRIX. Người xem ngạc nhiên hơn nữa bởi anh chàng Moose, tưởng như rất trẻ con nhưng hóa ra lại vô cùng sâu sắc và giàu tình cảm. Bối cảnh của bộ phim, sự hoành tráng và công phu của các sân khấu biểu diễn cũng dễ dàng khiến người xem choáng ngợp.

Những màn trình diễn vũ đạo cuốn hút đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Những màn trình diễn vũ đạo cuốn hút đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Những nụ hôn đầy ngọt ngào ở cuối phim, và cả màn trình diễn hoành tráng, kết thúc độc đáo của Step Up All In cũng sẽ đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đặc biệt, riêng khán giả Việt Nam sẽ cảm thấy vô cùng thích thú khi được thấy một nhóm nhảy với ghi chú là đến từ Sài Gòn, Việt Nam, trong số các nhóm dự cuộc thi The Vortex ở Las Vegas.

Bên cạnh đó, Step Up All In còn dí dỏm châm chọc các chương trình truyền hình thực tế như việc "làm quá", khuôn mặt trước và sau khi lên hình của người dẫn chương trình hoàn toàn khác nhau, sự "bám đuôi", cắt dựng lại nội dung để xoay câu chuyện thành một hướng hoàn toàn khác của đội ngũ thực hiện chương trình. Dường như đó là chuyện "bình thường ở huyện" tại Hollywood trước áp lực câu kéo người xem và tỷ số rating dành cho các nhóm sản xuất.

Dù vậy, phần nội dung câu chuyện của Step Up All In vẫn khá "mỏng" và khó có thể chiều lòng những khán giả khó tính. Tuy nhiên, đây thực sự là một cái kết đẹp dành cho loạt phim vũ đạo hiện có tuổi đời lên tới gần một thập kỷ.

Step Up All In được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/8 trên toàn quốc.
Step Up All In được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/8 trên toàn quốc.
Xuyên suốt các trận nhảy đấu tại Las Vegas, Step Up All In còn mang đến cho khán giả những màn vũ đạo mới toanh. Đó là màn treo người trên những chiếc đèn chùm sang trọng trong khách sạn Caesar bậc nhất, những màn nhảy với gậy lửa của nhóm nữ siêu gợi cảm, màn trình diễn đầy ánh sáng và sợ hãi với hàng trăm tia lửa điện bên trong nhà máy kỹ thuật, và cả những màn flashmob, poppin’, hip hop… quen thuộc từ bốn tập trước. Tất cả chắc chắn sẽ khiến người xem đứng ngồi không yên khi thưởng thức bộ phim.

Bài viết: http://news.zing.vn/Step-Up-All-In--Dep-mat-nhung-chua-hoan-hao-post449921.html

Nguồn Zing Ne