Đoàn làm phim của Thạch Thảo không ngại leo đồi, vượt suối dưới mưa bão để mang đến những cảnh quay mãn nhãn nhất cho khán giả

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Dù cho mưa bão, đoàn làm phim vẫn không ngần ngại leo đồi, lội suối, vượt núi để mang đến cho khán giả những cảnh quay mãn nhãn nhất. Thậm chí, ekip còn phải lăn lộn dưới đất đỏ, cỏ dại… mặc bụi đất, côn trùng bám đầy người.

Thạch Thảo là dự án điện ảnh của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Phim kể về mối tình lãng mạn và đáng yêu giữa chàng trai tên Thạch (Tùng Maru) và cô gái tên Thảo (Bích Ngọc). Thạch Thảo – ngoài ý nghĩa là sự ghép tên của hai nhân vật chính với nhau, thì đó còn là tên của một loài hoa gợi sự nhớ mong, chờ đợi. Tình yêu giữa Thạch và Thảo trong phim cũng sẽ lãng mạn như ý nghĩa của cái tên loài hoa này.

Ban đầu, nhà sản xuất lên kế hoạch bấm máy vào đầu tháng 4. Nhưng để đảm bảo lịch học tập và thi cử của các diễn viên trong phim, đạo diễn Mai Thế Hiệp đã quyết định dời đến cuối tháng 6, vào đúng mùa nghỉ hè để các diễn viên có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho vai diễn của mình. Tuy nhiên, tháng 6, tháng 7 cũng chính là thời điểm mùa mưa kéo đến, điều đó đã khiến cho đoàn phim phải vật lộn với mưa gió mỗi ngày để đảm bảo tiến độ quay cũng như lịch làm việc của các diễn viên tham gia dự án.

Di chuyển trên những con đường trơn trợt như thế này là những việc “bình thường” mỗi ngày đối với các diễn viên và các thành viên trong đoàn phim.
Di chuyển trên những con đường trơn trợt như thế này là những việc “bình thường” mỗi ngày đối với các diễn viên và các thành viên trong đoàn phim.

Dù cho mưa bão, đoàn làm phim vẫn không ngần ngại leo đồi, lội suối, vượt núi để mang đến cho khán giả những cảnh quay mãn nhãn nhất. Thậm chí, ekip còn phải lăn lộn dưới đất đỏ, cỏ dại… mặc bụi đất, côn trùng bám đầy người. Có những thời điểm đang ghi hình giữa rừng, thời tiết rất tốt nhưng bất ngờ trời lại đỗ mưa, bao nhiêu công sức dàn dựng đại cảnh đều bị mưa gió phá hủy, các thành viên trong đoàn phải mặc áo mưa và trú tạm trong những tấm bạt nhỏ vì địa điểm bấm máy không có nhà dân để xin trú nhờ.

Các nhân viên vừa che dù vừa làm việc dưới cơn mưa dầm đang rơi tầm tả tại bối cảnh quay.
Các nhân viên vừa che dù vừa làm việc dưới cơn mưa dầm đang rơi tầm tả tại bối cảnh quay.

Phải liên tục diễn xuất trước tiết trời vô cùng xấu như thế, nhưng Bích Ngọc, Tùng Maru và các diễn viên khác đều tỏ ra vui vẻ và tự trấn an nhau phải cố gắng để hoàn tất cả cảnh quay của mình, các bạn cũng tự nhận rằng sự khó khăn, cực khổ của diễn viên chỉ là một phần bé nhỏ so với các thành viên hậu cần trong đoàn phim Thạch Thảo.

Các diễn viên khác đều tỏ ra vui vẻ và tự trấn an nhau phải cố gắng để hoàn tất cả cảnh quay của mình.
Các diễn viên khác đều tỏ ra vui vẻ và tự trấn an nhau phải cố gắng để hoàn tất cả cảnh quay của mình.

Là người “cầm trịch” cả ekip, khi nhìn thấy các diễn viên và thành viên trong đoàn của mình phải “vật lộn”với các cảnh quay giữa trời mưa bão và sương mù mỗi ngày, đạo diễn Mai Thế Hiệp không giấu được cảm xúc của mình:

Đạo diễn Mai Thế Hiệp làm việc giữa cơn mưa dầm.
Đạo diễn Mai Thế Hiệp làm việc giữa cơn mưa dầm.

Hiệp cảm thấy xúc động và vô cùng thương cho Ekip của mình. Tuy phải làm việc dưới thời tiết vô cùng xấu nhưng không ai tỏ ra bực bội, cáu gắt, mà mọi người luôn vui vẻ, cười giỡn lẫn nhau, thậm chí có bạn còn xem đây là những trải nghiệm, những kỷ niệm thú vị khi theo đoàn phim. Chính các bạn đã giúp cho Hiệp có thêm “lửa” để bản thân mình cũng phải nhiệt huyết hơn để đồng hành cùng mọi người”.