The Lord of The Rings (Phần 1) – Đoàn hộ nhẫn

Tin điện ảnh · tranbaoduy ·

“Cộng đồng Anh ngữ chỉ chia ra hai loại người, những người đã và sẽ đọc bộ ba tiểu thuyết Chúa tể của những chiếc nhẫn”

“Cộng đồng Anh ngữ chỉ chia ra hai loại người, những người đã và sẽ đọc bộ ba tiểu thuyết Chúa tể của những chiếc nhẫn” – câu nói nổi tiếng này của người Anh dường như đã lột tả hết được sự ảnh hưởng của thiên truyện tuyệt tác được viết ra bởi văn hào vĩ đại J.R.R Tolkien. Là một người thích đọc sách, bạn chẳng thể nào chưa nghe thấy cái tên của nó, còn nếu là một người thích đọc tiểu thuyết kì ảo, The Lord of the Rings chắc chắn sẽ phải là cuốn sách gối đầu giường. Với nguyên liệu tuyệt vời sẵn có như vậy, đạo diễn Peter Jackson đã nhào nặn và cho ra đời triology The Lord of the Rings, với phần đầu tiên ra mắt vào năm 2001 như đánh dấu cột mốc của một huyền thoại trong lòng những tín đồ yêu điện ảnh.

Là một người đã từng đọc tiểu thuyết của J.R.R Tolkien, tôi vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên về thế giới kỳ ảo mà Tolkien đã mang lại cho người đọc qua giọng văn đầy mị lực của ông. Một vùng Shire tươi đẹp đầy ánh nắng vàng, một Mordor đen tối tràn ngập tội ác hay thung lũng RivenDell thanh bình nhưng đầy vẻ mê hoặc, những khung cảnh ấy  đã được ông khắc họa thành công đến nỗi chúng hiện lên rõ ràng trong tâm trí người đọc, vẽ nên một mảnh đất Trung Địa vĩ đại với rất nhiều sắc thái. Những tưởng điều đó sẽ là một trở ngại cho đoàn làm phim của Peter Jackson, thế nhưng, khi lên phim, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc bởi từng ngôi nhà, từng đồng cỏ hay những cánh rừng đều có thể phần nào thỏa mãn cái hình ảnh của một Middle Earth mà rất nhiều độc giả đã nghĩ về.

Có thể nói, đây chính là bước đầu thành công của loạt phim khi mà đạo diễn cùng với đoàn làm phim đã quyết định di chuyển toàn bộ trường quay đến đất nước New Zealand xinh đẹp, nơi có những khung cảnh núi rừng hùng vĩ và nguyên vẹn để có thể lột tả hết cái chất mê hoặc trong thế giới của Chúa Nhẫn. Kì công hơn, để mang lại cảm giác chân thực nhất cho những trái tim yêu điện ảnh, Peter Jackson đã yêu cầu dựng lại toàn bộ xứ Shire cũng như những công trình trọng yếu khác của tiểu thuyết bằng mô hình thật. Sự kì công này của ông đã được đền đáp khi mà The Lord of the Rings luôn nằm trong top đầu những bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết.

Đến với phim, là đến với thiên sử thi của vùng đất Middle Earth xoay quanh rất nhiều chủng tộc như : Hobbit (giống người tí hon), Elf ( người tiên thượng đẳng), Dwarf ( những người lùn khéo léo), Wizard ( pháp sư quyền năng ) và Orc ( những con quỷ tàn ác tràn ngập bóng tối ). Là một người nghiên cứu rất kỹ thần thoại Bắc Âu, Anh và Phần Lan, J.R.R Tolkien có một sự hiểu biết sâu sắc và am tường những tích truyện cổ xưa, qua đó ông chắt lọc và đưa vào trong tiểu thuyết của mình tinh hoa của những nền văn hóa khác nhau. Chắc hẳn, người xem sẽ nhận ra được sự quen thuộc của những chủng tộc trong Middle Earth qua những câu chuyện đã được lưu truyền qua rất nhiều thế hệ. Bản thân Tolkien cũng đã có lần nói rằng, tiểu thuyết này của ông thực chất chính là lịch sử, ông chỉ đóng góp vai trò chuyển ngữ cho nó từ những văn bản mang ký tự cổ xưa thành tiếng anh mà thôi.

Và, trong câu chuyện lịch sử đầy hào hùng ấy, nhân vật chính của chúng ta chính là một chàng Hobbit nhỏ bé Frodo Baggins (Elijah Wood) phải mang theo trong mình một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn quyền năng bao trùm tất thảy, một chiếc nhẫn có thể hủy diệt cả thế giới, số phận đã chọn chàng là người phải tiêu hủy nó để đem lại hòa bình cho toàn cõi Trung Địa. Con đường chàng đi đầy rẫy những hiểm nguy bởi rình rập chàng là những tên Orc xảo trá và hung ác cùng những kẻ lãnh đạo hung tàn của chúng. Tất nhiên, chàng Hobbit đó không đơn độc, đi cùng chàng là những người bạn Hobbit nhỏ bé nhưng vô cùng dũng cảm, đó là Samwise Gamgee (Sean Astin), Pippin Took (Billy Boyd) và Merry Brandybuck (Dominic Monaghan). Đây là bộ tứ Hobbit ưu tú cũng như được yêu thích nhất trong truyện, không phải bởi vì họ là những người dũng cảm hiếm hoi trong tộc người hay nhút nhát và e sợ, mà chính bởi vì tình bạn bất diệt đã giúp họ chọn cách ở bên nhau để vượt qua con đường nguy hiểm.

Thế nhưng, việc tiêu hủy chiếc nhẫn vốn chẳng hề dễ dàng và sức mạnh của tình bạn có lẽ sẽ là chưa đủ để giúp những chàng trai Hobbit đi đến cuối con đường. Hộ tống họ còn có chàng tuần du mang dòng dõi hoàng đế Aragorn (Viggo Mortensen), những sải chân nhanh như gió cùng cánh cung chưa bao giờ bắn trượt của người tiên Legolas (Orlando Bloom), phép thuật và cái đầu thông thái của Gandalf (Ian McKellen), lòng dũng cảm cùng sự trung thành của chàng hiệp sỹ Boromir (Sean Bean) và sức khỏe vô địch của Gimli (John Rhys-Davies), giống người lùn đến từ những vương quốc hầm mỏ. Đây là bộ chín người đồng hành cùng chiếc nhẫn, bộ chín người ưu tú và dũng cảm nhất đại diện cho các chủng tộc sẵn sàng nhận lấy hiểm nguy để mang lại hòa bình cho toàn cõi Trung Địa. Mỗi khi xem đến phân cảnh này, có một thứ cảm xúc kì lạ luôn sôi sục trong từng mạch máu của tôi, đó là sự hào hứng, phấn khích nhưng cũng mang màu sắc trầm buồn, lo lắng cho số phận của những người anh hùng. Quả thật, cuộc chiến nào mà chẳng phải có đau thương.

Được đánh giá bám khá sát nguyên tác, những phân cảnh trong Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring luôn có những đoạn chuyển nhanh, góc máy linh hoạt cùng tiết tấu dồn dập tạo rất nhiều kịch tính cũng như hào hứng cho người xem. Tiếng nhạc dập dìu, lúc nhanh lúc chậm được lồng ghép khéo léo vào những trường cảnh khiến tổng thể bộ phim được diễn ra khá mượt mà và cuốn hút người xem vào cuộc hành trình đầy khó khăn và nguy hiểm của đoàn hộ nhẫn. Tuy vậy, với góc nhìn của một người từng đọc tiểu thuyết, có chút gì đó vẫn khiến tôi cảm thấy không thực sự hài lòng khi những phân cảnh đầu của phim đã được tác giả đẩy lên quá nhanh khiến cho cuộc hành trình của Frodo trở nên hơi dễ dàng trong những bước chân đầu của cuộc hành trình. Thêm một điểm nữa, đó chính là những khúc hát từ lời thơ, một điểm vô cùng phổ biến trong tác phẩm của J.R.R Tolkien lại không được thể hiện một cách hoàn chỉnh trong bộ phim, điều đó thực sự khiến những người từng mê đắm bộ truyện này cảm thấy có sự hụt hẫng trong lòng.

Tuy nhiên, về tổng thể, Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring đã rất thành công khi đưa được những cái cốt tinh túy cùng sự khắc họa tài tình những nhân vật trong tác phẩm của J.R.R Tolkien. Khó có ai có thể tưởng tượng được một Gandalf hiền hậu nhưng vô cùng quyền lực lại được đóng bởi ai khác ngoài Sir Ian McKellen, đây có lẽ chính là duyên số khi vai diễn này đã được ấn định cho ông bởi trước khi vào vai Gandalf, Sir Ian McKellen đang quay cho dự án của X-men và ông chỉ có khoảng thời gian nghỉ rất ngắn trước khi hóa thân thành Gandalf hùng mạnh. Phần còn lại như chúng ta đã biết, vai diễn này đã trở thành lịch sử.

Trường đoạn ấn tượng nhất, theo tôi, đó chính là lúc Gandalf quyết hy sinh thân mình để chặn Balrog, con quái vật đến từ những vương quốc cổ xưa. Kĩ xảo, tạo hình, thần thái cũng như bối cảnh khi ấy trong hầm mỏ Moria khiến bất cứ khán giả nào cũng phải nghẹt thở mà theo dõi diễn biến trong phim. Cảnh Gandalf hét to “You shall not pass” đã để lại trong lòng những người xem phim cũng như người hâm mộ của thiên tiểu thuyết này một hình ảnh vô cùng đẹp mà có lẽ, sẽ chẳng có gì có thể xỏa mờ được. Thực sự, nếu xét trong bối cảnh kĩ xảo năm 2001, đây chính là một trong những kì công mà đội ngũ của Peter Jackson đã làm được.

Ngoài những ưu điểm kể trên, Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring còn là một thắng lợi lớn về mặt chuyên môn cũng như doanh thu. Phim đạt được bốn giải Oscar cùng với đó là 870 triệu đô la sau khi trình chiếu khắp thế giới. Một con số khủng khiếp và cũng là một khởi điểm thuật lợi của cột mốc đầu tiên trong hành trình bộ ba huyền thoại của Peter Jackson.

Thành công ấy đến một phần là nhờ các công đoạn được chuẩn bị vô cùng công phu kĩ càng, ví dụ như cảnh đấu kiếm và chiến đấu đã được các diễn viên tập huấn trong 6 tháng trời. Viggo Mortensen còn khiến mọi người kinh ngạc vì anh mang phục trang và đeo gươm ngay cả khi không bấm máy để có thể hòa mình vào nhân vật tốt hơn. Thêm vào đó, phần nhạc phim hào hùng của phim được biên soạn bởi Howard Shore  và biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng New Zealand, dàn nhạc London Philharmonic, The London Voices và một vài nghệ sĩ độc tấu. Hai bài hát chính của bộ phim, Aníron và bài hát nền “May it be” ở đoạn kết được Enya sáng tác và biểu diễn. Một tác phẩm công phu được chuẩn bị với tất cả tâm huyết của những người nghệ sỹ.

Còn rất nhiều điều để nói về Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, thế nhưng, sẽ là tuyệt hơn nếu tôi dừng bút tại đây để các bạn có thể tự thưởng thức tác phẩm tuyệt vời này. Hãy cùng hòa mình vào thế giới kỳ ảo của J.R.R Tolkien và đi cùng chuyến hành trình gian khổ của Frodo và đoàn hộ nhẫn, chắc chắn, bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn là những gì bạn đang tưởng tượng.

Bài viết liên quan

The Hobbit hoàn thành 266 ngày quay

Moveek ·