Wreck-It Ralph đưa bạn trở lại tuổi thơ

Tin điện ảnh · Moveek ·

Với doanh thu gần 50 triệu USD sau ba ngày, bộ phim hoạt hình 3D vui nhộn Wreck-It-Ralph (tựa việt: Ráp-phờ đập phá) đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả trẻ ở Mỹ ngay tuần đầu tiên công chiếu. Bộ phim này còn được dự đoán sẽ lọt vào danh sách tranh giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar năm sau.

Poster phim Ráp-phờ đập phá.
Poster phim Ráp-phờ đập phá.

Qua giọng lồng tiếng dễ thương của diễn viên trẻ Đinh Ngọc Diệp (Vanellope) và Hoàng Mập (Ralph), Wreck-It-Ralph đưa khán giả bước vào thế giới game sôi động, đầy màu sắc. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Ralph muốn thoát khỏi việc phải đóng vai ác trong game Fix-it Felix Jr. sau hàng thập kỉ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Và anh chàng to lớn này đã quyết định thử sức mình để trở thành người tốt với một chiếc huy chương vinh quang. Trong chuyến phiêu lưu của mình, Ralph đã gặp nữ trung sĩ dữ dằn Calhoun từ trò chơi bắn súng 3D Hero's Duty và cô bé Vanellope "chập chờn' của trò chơi đua xe Sugar Rush. Nhưng mọi thứ không như là mơ, để giành được tấm huy chương, Ralph phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách và có khi còn là nguy hiểm tới số mệnh.

Với công nghệ đồ họa 3D tiên tiến, Wreck-It-Ralph đưa bạn trở về thế giới điện tử những năm 80, 90 – thời hoàng kim của chiếc điện tử 4 nút và máy chơi game bằng xèng. Ở đó, bạn sẽ gặp lại các nhân vật quen thuộc trong các trò chơi điện tử 8-bit của thập niên 80 như: Ralph, Felix, cư dân Niceland, Pacman,...

Bạn sẽ gặp lại các nhân vật quen thuộc trong các trò chơi điện tử 8-bit của thập niên 80 như: Ralph, Felix, cư dân Niceland
Bạn sẽ gặp lại các nhân vật quen thuộc trong các trò chơi điện tử 8-bit của thập niên 80 như: Ralph, Felix, cư dân Niceland

Hay hiện đại hơn với đường đua kẹo ngọt Sugar Rush mang đậm phong cách đồ họa Nhật Bản thập kỉ 90. Trò chơi này cũng có nhiều nét giống với trò Đua xe thú gắn liền với thời thơ ấu của nhiều dân 8X hay đời đầu 9X. Tân kì hơn nữa là thế giới siêu thực của Hero's Duty với nhân vật Calhoun được mô phỏng sắc nét như người thật. Một điều thú vị khác trong bộ phim hoạt hình Ráp phờ đập phá chính là trạm game trung tâm được lấy ý tưởng dựa theo nhà ga trung tâm ở thành phố New York. Tất cả những chi tiết, những nhân vật game từ xưa ơi là xưa tới hiện đại cùng hiện diện trong một cuộc phiêu lưu đã mang tới cho phim nhiều điều mới lạ và đặc sắc.

Đồ họa 3D không chỉ biến Wreck-It-Ralph trở nên sống động, mà còn thổi hồn vào từng nhân vật một sức sống mới, một khía cạnh mới với đầy đủ tính nhân văn. Vốn bị đóng khung trong hình tượng nặng nề, thô kệch, Ralph toát lên sự "xấu xa" ngay từ vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, Ralph luôn có một ước mơ hằng đêm là thoát khỏi bãi rác bẩn thỉu để được sống trong ngôi nhà cao tầng nơi "anh hùng" Felix sống. Còn cô bé Vanellope "chập chờn" thì khát khao được đua xe và chiến thắng trên đường đua kẹo ngọt Sugar Rush. Nữ trung úy có vẻ ngoài mạnh mẽ Calhoun lại ẩn chứa bên trong một quá khứ u buồn. Mỗi nhân vật đều có một số phận và ước mơ để hướng tới. Thế nên dù nhân vật có cũ xì thì nhà làm phim vẫn thừa sức "hớp hồn" người xem bằng một cốt truyện hấp dẫn.

Cô bé Vanellope "chập chờn" khát khao được đua xe và chiến thắng trên đường đua kẹo ngọt Sugar Rush
Cô bé Vanellope "chập chờn" khát khao được đua xe và chiến thắng trên đường đua kẹo ngọt Sugar Rush

Bên cạnh những yếu tố trên, bộ phim còn gửi tới một thông điệp cực kì ý nghĩa nhưng cách truyền tải hết sức nhẹ nhàng và không quá giáo điều. Suốt gần 100 phút của phim, câu sologan quen thuộc của "người xấu" được Ralph nhắc đi nhắc lại: "Tôi là người xấu, thế có nghĩa là tốt. Tôi không phải người tốt, điều đó không có nghĩa là xấu". Hiểu đơn giản, nó có nghĩa là những nhân vật "tưởng là xấu" nhưng bản chất lại không hề xấu xa. Chẳng có người xấu nào mong muốn mình "bị" xấu, bất kì ai cũng đều có khát khao được làm người tốt dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Ngoài ra, quy luật đào thải khắt nghiệt cũng khéo léo được nhắc tới trong phim. Bất kì game nào, nhân vật nào, dù đình đám tới đâu rồi cũng sẽ có lúc trở nên lỗi thời và bị loại bỏ nếu nó không còn mang lại hứng thú cho người chơi.

Wreck-It-Ralph là một bộ phim đáng để xem và suy nghĩ trong dịp cuối năm. Nó không chỉ làm bạn đắm chìm trong thế giới trò chơi đầy màu sắc và thú vị, mà còn là một trải nghiệm về cái cũ và cái mới, tốt - xấu đôi khi chẳng thể nào rạch ròi.

Wreck-It-Ralph sẽ tung hoành các rạp chiếu từ ngày hôm nay 9/11!