Last Stop 174 (Ultima Parada 174)
Last Stop 174 (Ultima Parada 174) - Drama, Foreign
Phim dựa trên một câu chuyện có thật về vụ cướp xe buýt xảy ra ở Rio de Janeiro, Brazil năm 2000. Vì Marisa không thể trả được số nợ nên cậu con trai Alessandro đã bị tên trùm ma túy bắt đi. Sau khi thanh toán xong nợ nần, cô quyết tâm tìm lại đứa con của mình. Khu ngoại ô của Tp.Rio, có một cậu bé tên Sandro, chứng kiến mẹ bị đâm chết tại cửa hàng của bà. Cậu bé trốn chạy, với ý định tới Capacabama, nơi mà mẹ cậu đã từng hứa sẽ đưa cậu đến. Kể từ đó, Sandro kết thân với những đứa trẻ đường phố và gia nhập vào thế giới buôn bán và sử dụng ma túy. Sau khi trở thành kẻ sống sót vô nhân tính trong vụ tàn sát Candelaria (là nỗ lực của cảnh sát Tp.Rio nhằm quét sạch bọn trẻ đường phố hư hỏng khỏi thành phố trong khi chúng đang ngủ), rốt cục thì cậu bé cũng đã phải thấy bản thân mình tại nhà giam dành cho trẻ vị thành niên. Đó chính là nơi cậu bé gặp Marisa, mẹ của cậu bé mất tích Alessandro. Trong khi đó, Marisa đang trên đường vào trung tâm, và nhầm lẫn Sandro là đứa con trai thất lạc của mình. Mặc dù cô đã cố hết sức để giúp đỡ cậu bé nhưng Sandro đã không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã của mình, và cuối cùng thì cậu biến mình thành kẻ bắt cóc chiếc xe buýt số 174.
108 phút
Đạo diễn
Bruno Barreto