Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 6

Cốt truyện cơ bản ổn, có lồng ghép chút âm mưu chính trị, tiện thể giới thiệu một vương quốc mới. Tuy nhiên, cách kể chuyện quá rườm rà nên khúc giữa xém ngủ gục.
Cách đặc tựa đề cũng hơi sai sai. Ý muốn của các nhà làm phim là thể hiện sự vững mạnh của Wakanda sau cái chết của nhà vua T'challa và tìm ra người bảo vệ mới của vương quốc nhưng việc quá tập trung vào việc tưởng nhớ khiến thời lượng xây dựng mâu thuẫn giữa wakanda và vương quốc dưới biển quá sơ xài và kiêng cưỡng. Câu chuyện đáng lý xoay quanh tinh thần bất khuất hay đức tính cao đẹp của người dân lại chuyển qua phim về tuổi thanh thiếu niên trẻ trâu bốc đồng.
Các trường đoạn chiến đấu có đầu tư nhưng vẫn chưa phê lắm.
Điểm đáng khen nhất ở BP2 là tiết chế được mấy cái hài nhảm, xây dựng được câu chuyện tương đối có chiều sâu và cài cắm được âm mưu mới và người đột biến Namor khá ấn tượng.
Phim có vài đoạn cảm xúc tốt giúp kết nối phim cũ và mở ra hướng đi mới cho các phim sau.
Phim giải trí ổn.
Nhạc phim ok nhưng chưa đủ ấn tượng như phần 1. Phục trang và kỹ xảo tốt hơn phần 1.