Đánh giá của Ngochuyenredsam

Ngochuyenredsam 10

Mình đã đi xem 2 lần nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, tất cả những gì trên phim đều tuyệt vời đến mức dù xem lại lần thứ 2 vẫn có cảm giác vui vẻ xúc động hạnh phúc khó tả. Tràn ngập trong phim là các hình ảnh hết sức bình dị đời thường của các thành viên BTS, cả những nỗi đau, lo lắng, bất an cũng được khắc hoạ rất chân thật. Mình có thể thấy để tạo nên hình ảnh đẹp đẽ hoàn hảo trên TV trong concert, các chàng trai đã phải tập luyện rất vất vả, cũng chịu những áp lực rất lớn, thế nên mình càng yêu quý và nể phục họ hơn nữa. Chúc cho BTS giữ sức khoẻ và ngày càng thành công, sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình trông đợi thêm nhiều bộ phim như Bring The Soul trong tương lai