Đánh giá của 2217062395208965

2217062395208965 10

Đây là một trong những bộ phim Việt Nam mà mình ấn tượng nhất trong thời gian vừa qua.
Thực sự thì mình là 1 fan của cô Tâm nên việc mình bỏ tiền ra rạp là lẽ đương nhiên rồi. Mình biết đến cô Tâm từ phim CMTY. Có lẽ đối với nhiều người, đó là một thất bại của cô Tâm khi lấn sân sang điện ảnh nhưng bộ phim ấy lại là cơ duyên để mình biết đến cô Tâm. Không thể phủ nhận thời điểm đó, bộ phim tuy được đầu tư nhưng lối diễn của cô Tâm khá gượng và stylist còn có nhiều hạn chế. Nhưng sau 8 năm, mọi chuyện đã khác rất nhiều. Dự án này đã được thai nghén cách đây 1 năm, tầm tháng 8 thì đã có những người spoil cô đang đóng phim. Mình cũng khá hào hứng khi biết điều này, mặc dù có hơi e dè vì sự ám ảnh của CMTY. Nhưng ai mà chẳng có lần đầu, tuy CMTY có thất bại nhưng đó là chuyện của 8 năm về trước. Lần này, cô Tâm đã chọn được đúng kịch bản phù hợp và hoàn toàn phát huy được khả năng diễn xuất của mình (điều mà mọi người trước đây chỉ có thể thấy qua MV của cô). Bộ phim được đầu tư rất chỉn chu từ backgroud, oufit cho đến thoại. Dù là motif cũ, có thể mọi người cũng đã từng xem rất nhiều. Nhưng có những trường đoạn mình thấy được cách xử lý sáng tạo của ekip. Điển hình là kiss scene, dù đoạn có xuất hiện một cách khá tuyền thống, quen thuộc nhưng cách xử lý của đạo diễn làm mình cảm thấy rất ấn tượng. Đó cũng là một trong những đoạn mà mình thích nhất trong phim, Thoại của phim không hề bị sến mà rất gần gũi, đời thường. Nếu như bạn nào đã theo dõi cô Tâm ngoài đời thì có thể thấy lời nói, biểu cảm của Khả Doanh gần như được bê nguyên xi từ Cô Tâm tửng vào phim. Một trong những đoạn mình thất biểu cảm của cô chân thực nhất là đoạn gần cuối phim khi mà 2 NV gặp lại nhau. Mình cũng ấn tượng đoạn cô Tâm hát ở bar nữa, dù xem đến lần thứ 2 rồi nhưng mình vẫn không thể không bật cười.
Về dàn cast thì thực sự xuất sắc. Nói về nam chính thì mình cảm thấy anh Phến có khá nhiều sự tiến bộ từ Em gái mưa và 2 MV anh đóng trước đó. Mình từng không có thiện cảm về cách diễn của anh Phến cho lắm nhưng cho đến phim này thì suy nghĩ mình đã thay đổi. Anh ấy không còn đơ đơ như mọi người vẫn nói. Biểu hiện của cả 2 NV chính đều rất tự nhiên và cách nói của anh Phến không còn đều đều, buồn ngủ như trước nữa. Diễn viên phụ thì có chị Quỳnh Chi Và Tuyết Anh. Tuy đất diễn của 2 chị không nhiều nhưng diễn rất tròn vai và ra chất nhân vật. Và 2 nhân vật gây cười nhiều nhất là anh Quang Trung và chú Hữu Châu. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần 2 nhân vật này xuất hiện thì cả rạp lại cười ồ lên. Thần thái của 2 nhân vật này không thể chê được, thực sự rất tự nhiên. Còn dàn cameo thì chất khỏi bàn =))).
Bối cảnh của phim không có nhiều, hầu như chỉ là nội cảnh trong công ty và bar. Góc quay không quá xuất sắc, có nhiều người nói giống quay MV nhưng mình thì thấy ổn và không có gì để chê cả.
Tiếp theo là về nhạc phim. Đây là một điểm cộng rất lớn cho bộ phim này. Như mọi người đã biết là nhạc phim là sự kết hợp của bộ tứ Mỹ Tâm - Khắc Hưng - Phan Mạnh Quỳnh - BinZ. Âm nhạc được lồng vào rất hợp lý và nâng được cảm xúc cho người xem rât nhiều. Mình đã suýt khóc ở những giây đầu của bài "Nơi mình dừng chân".
Nói một chút về cái kết. Rất nhiều người nói đoạn cuối phim có phần lạc điệu và sến sẩm. Nhưng mình không thấy vậy. Dù cái kết này không hề trọn vẹn nhưng nó là một cái kết hợp lý và ám ảnh mình rất nhiều. Cuộc sống mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể vì mình đã quá quen với những MV của cô, hầu như là SE. Nhưng cách xử lý tình huống, màu phim và thoại không làm người xem cảm thấy quá bi đát. Rất nhiều người tranh cãi về đoạn cô Tâm ôm anh Phến, nhiều người nói giống như mẹ ôm con hay chị gái ôm em. Mình thì lại không thấy vậy. Đây cũng là đoạn ám ảnh mình nhất và làm mình suy nghĩ mất cả tuần liền. Mình chưa phải là người trải nghiệm đau khổ trong tình yêu nên cũng không thể hiểu cặn kẽ. Nhưng cứ có cái gì đó bứt rứt, mình cũng không thể lý giải được. Có lẽ mỗi người sẽ suy nghĩ về cái kết theo một hướng khác nhau. Nhưng mình vẫn nghĩ đây là một cái kết đẹp và gợi mở ra rất nhiều điều.
Tuy nhiên, phim có một vài điểm trừ. Nhiều đoạn nhạc hơi to và cô Tâm thoại cũng không được rõ cho lắm nên mình phải nhìn vào subtitle. Mình không hiểu tại sao phim lại bị gán mác C16. Bộ phim này thực sự không có một chút cảnh nóng nào, cũng không có cảnh bạo lực nên việc gán mác này có vẻ hơi quá. Cũng vì lý do này mà khá nhiều bạn fan học sinh không thể đi xem được. Đây là một điều khá đáng tiếc. Cuối cùng là diễn biến tâm lý phim hơi bị nhanh và lỏng lẻo. Nhưng vì đây là sản phẩm đầu tay và mình cũng là fan cô nên sẽ bỏ qua hết =))))))).
Tóm lại thì đây là một bộ phim nên xem. Mình đã có khá nhiều suy nghĩ sau khi xem phim. Không chỉ đơn thuần là về cái kết. Mình thực sự xúc động vì sự cố gắng của cô Tâm và ekip. Việc cô làm phim thế này không chỉ dành cho những khán giả trung thành của cô trong bao nhiêu năm vừa qua. Cô có thể không phải là diễn viên xuất sắc, chuyên nghiệp, không thể hoá thân vào nhiều dạng vai nhưng những gì cô thể hiện trong phim thì thực sự rất tự nhiên, rất đời. Có lẽ mình chưa đủ trải nghiệm nhưng những anh chị đã đi làm, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống chắc sẽ rất rõ và cảm nhận sâu sắc bộ phim này.