Đánh giá của 2270143933305005

2270143933305005 7

Thật ra mình nghĩ phim nên chiếu vào dịp Valentine tốt hơn là dịp Tết.
Thứ nhất, vấn đề phục trang, stylist không hiểu sao cho 1 anh chàng sửa xe mặc những bộ đồ quá “xì tin”, đoạn sau thì mình không nói, nhưng đoạn đầu phim, đặc biệt là cái lúc TRẤN THÀNH cãi nhau với LAN NGỌC rồi LN bỏ đi, style lúc đó hoàn toàn không phù hợp.
Thứ hai, vấn đề về diễn biến tâm lý nhân vật, thay đổi quá nhanh, nhanh đến chóng mặt. Rõ ràng người ba, ban đầu không hề chấp nhận sự thật và luôn khó khăn và la mắng, thế nhưng, đùng 1 cái lại yêu thương con gái mình đến lạ, còn ANH TÚ, đang yêu thương, bùm 1 cái ở nhà hàng, cảm giác như không còn gì nửa, sau đó lại bùm 1 cái, yêu thương như ban đầu.
Thứ ba, cô HỒNG ĐÀO là ai, là bà tiên tình yêu ?
Nói chung thì phim có yếu tố giải trí và twist hợp lý, bất ngờ. Các bạn nên xem nhé