Đánh giá của Daoboitu

Daoboitu

Đào Bội Tú

Phê bình phim tự do

Với cá nhân tôi, xem phim chưa phải là nhiều, đọc truyện chưa phải là nhiều, suy ngẫm về lịch sử, văn chương, điện ảnh cũng chưa phải là nhiều... nhưng vô cùng khoan khoái khi dường như mọi hiểu biết và tâm đắc của tôi được chuẩn bị vừa đủ để thưởng thức trọn vẹn kịch bản này, bộ phim này của anh Victor Vũ. Trong đó có những cái chất "giải trí cao cấp" mà Mỹ, Hàn và cả Thái đã làm rất tốt, giờ mới thấy ở VN. Tôi đặc biệt thích nhân vật chính lại là vai phản diện. Vừa đáng thương vừa đáng giận, lúc lành lúc ác khó đoán được hành động và khiến người ta khó phân định cảm xúc yêu ghét, phản đối hay cảm thông. Một kiểu motif nhân vật được nhào nặn từ Hollywood thật là vô cùng "trendy".