Đánh giá của Chou186

Chou186 6

Pacific Rim là phim có thể loại tương tự như những loạt phim Transformers, những phim về Siêu nhân điện quang, Siêu nhân Gao… đã đi sâu trong kí ức tuổi thơ của mỗi người. Phim được lấy bối cảnh trong tương lai gần, khi Trái đất bị tấn công bởi Kaiju, loài quái vật khổng lồ xuất hiện từ một cổng không gian nằm sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương. Để chiến đấu với chúng, loài người đã hợp sức và tạo ra các Jaeger (bắt nguồn tiếng Đức Jaeger là thợ săn),những phương tiện máy móc khổng lồ hình người được điều khiển bởi hai người phi công được kết nối với nhau thông qua một cầu nối thần kinh. Tập trung vào những ngày sau của cuộc chiến, câu chuyện xoay quanh Raleigh Becket, một cựu điều khiển viên Jaeger được triệu tập để hợp tác với chiến binh Mako Mori trong những nỗ lực cuối cùng nhằm tiêu diệt giống loài Kaiju.
Ngay từ phần 1, tuy nội dung không đặc sắc lắm nhưng bộ phim Pacific Rim chí ít cũng đã gây ấn tượng với những khán giả đam mê thể loại phim về rô bốt. Ở phần 2, Pacific Rim: Trỗi Dậy đã hoàn toàn làm khán giả hâm mộ cảm thấy mất hứng và nhàm chán khi nội dung phim không hề khá hơn mà thậm chí còn đơn giản và dễ đoán hơn nhiều so với phần 1. Bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi đón chờ những tình tiết mới hơn được đạo diễn đưa vào phim ở phần 2 này. Tuy nhiên, mất này được kia, khán giả sẽ được một phen “bỏng mắt” với những kỹ xảo hoành tráng đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Nếu để ý kỹ, người xem sẽ thấy trong tập phim này, ngoài những cảnh đấu đá với Kaiju, hầu hết các cảnh quay trong phòng tập của các Jaeger cũng được nhà sản xuất sử dụng kỹ xảo một cách tinh tế.
Ở phần này, dàn diễn viên đa số đều là trai xinh gái đẹp. Tuy nhiên, vai diễn của họ còn khá nhạt nhoà và không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, ngoại trừ nam diễn viên chính Jake Pentecost (do John Boyega đóng) và Liwen Shao (do người đẹp Cảnh Điềm đóng). Diễn xuất tuy không phải là xuất sắc nhưng đây là 2 nhân vật có nhiều đất diễn nhất trong phim. Thêm vào đó, sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ ngồi xem phim, có lẽ Pacific Rim: Trỗi Dậy đã để lại cho khán giả thật nhiều thắc mắc, chẳng hạn như: Tại sao trong phim Cảnh Điềm lại có thể tuỳ tiện thay đổi lẫn lộn khi thì nói tiếng Anh khi thì nói tiếng Trung? Tại sao khi Thế giới đang gặp nguy hiểm thì thời gian đâu và lí do gì mà người đẹp vẫn có thể đi thay những bộ cánh mới đẹp như vậy? Tại sao lại có chuyện tình tay ba trong phim khi một cô nàng đóng vai quần chúng hôn vào cổ Jack và Nate trước khi họ đi chiến đấu?... Sự trỗi dậy của Pacific Rim do Steven S. DeKnight làm đạo diễn đã đạp đổ tan nát hình ảnh Siêu đại chiến trước đây mà Guilermo Del Toro đã cố gắng tạo dựng trong lòng khán giả. Liệu, trong tương lai, sẽ có thêm 1 đạo diễn nào khác tạo dựng lại 1 bộ phim Pacific Rim hoành tráng hơn, nội dung hấp dẫn lôi cuốn hơn, đọng lại trong lòng khán giả hơn sau sự sụp đổ tan nát này?