Đánh giá của Madorine

Madorine 9

Ít khi nào review phim nhưng đây là 1 bộ phim nhất định phải review và coi lại lần nữa vì mình nghĩ sẽ còn những tầng nghĩa mà coi 1 lần chắc chưa thấy hết được.Đầu tiên phải nói anh Huỳnh Lập đã rất thanh công trong bộ phim điện ảnh đầu tay,màu sắc,kỹ xảo,góc máy được kết hợp vô cùng hài hòa và sáng tạo.Rất dễ hiểu tại sao đều là phim về bùa ngải ma quỷ nhưng Pháp Sư Mù có thể vượt qua kiểm duyệt để ra rạp trọn vẹn,các cảnh máu me không quá đà và cái đích bộ phim hướng đến không phải cổ súy mê tín dị đoan,như trong giới thiệu:" Thiện Tâm trong ta,chữ Tâm bằng ba chữ Tài" hành trình đi tìm ánh sáng cho đôi mắt của Tinh Lâm không hẳn là tìm ánh sáng cho đôi mắt mà là tìm ánh sáng cho tâm hồn.Ngay trong phần 1 Ai Chết Giơ Tay,nhiều ý kiến nghĩ HL nhẫn tâm viết cái kết buồn,mình lại nghĩ đó là 1 cái kết hay: mắt mù nhưng tâm sáng.Sang phần 2,ánh sáng trong tâm hồn TL sẽ sáng hơn nữa,kết phim mình nghĩ cũng khá mở khi không biết tương lai nhân vật thế nào,hy vọng 1 lúc nào đó có phần 3 vì hành trình đi tìm Thiện Tâm của 1 con người thì không bao giờ dừng lại.Cốt truyện đơn giản,dễ hiểu,jump scare và hot senses không có nên ai hy vọng xem 1 bộ phim ma kinh dị thì đừng xem,tình tiết hài hước tinh tế,không nhảm không làm lố để chọc cười là điểm mình rất thích trong phong cách hài của HL,tính nhân văn khá,không nhiều tình tiết hack não và không "lật" cú nào nên đừng mong phim sẽ kiểu psychology như BKT nhé.Phim này rất hợp với thị hiếu khán giả Việt Nam nhưng nếu mang ra chiếu ở nước ngoài chắc không thành công lắm.Trên hết đối với riêng bản thân mình,anh HL đã thắng lợi,vì khi nụ cười của diễn viên lấy đi nước mắt của khán giả thì người diễn viên đã thành công,đỉnh cao của nước mắt là nụ cười còn cực hạn của nụ cười lại là những giọt nước mắt.Xin chúc mừng anh!