Đánh giá của DQ

DQ 9

Một tuyệt phẩm phản ánh rất thực tế nhiều mặt trong đời sống xã hội. Có một điều đặc biệt là mặc dù cốt truyện của bộ phim được dẫn lối từ sự phẫn nộ, nỗi bức xúc của một người mẹ và xuyên suốt bộ phim cũng có nhiều nhân vật khác có những nỗi niềm buồn bực riêng, luôn giải tỏa bằng cách trút lên người khác; nhưng mình hoàn toàn có thể đồng cảm được với họ và không thấy ai là đáng trách cả. Diễn xuất thì không thể nào chê rồi, đặc biệt là của nữ chính Frances McDormand. Cái kết cũng rất gợi mở và chứa nhiều hàm ý. Cá nhân mình thấy bộ phim xứng đáng thắng Best Picture của Oscar 2018 hơn là The Shape Of Water.