Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 7

Một bộ phim không có cao trào, không có phản diện hay tình tiết gì giật gân nhưng có thể khiến mọi người tìm được giây phút bình yên lạ. Phim này thuộc thể loại mà tôi đặt tên là "chữa lành tâm hồn": nhẹ nhàng và tĩnh lặng, chăm sóc cho trái tim thương tổn và khiến ta triển nở thành một người tốt hơn, giúp nhận ra những điều quý giá mà đôi khi giữa bộn bề lo toang bị lãng quên.
Theo chân 2 anh chàng dễ thương Min Su (Yoo Yeon Seok thủ vai) và Jin Guk (Cha Tae Hyun) đi tìm chủ nhân mới cho chú chó Runie mà Min Su nuôi từ nhỏ. Nhiệm vụ thất bại thảm hại khi họ còn mang về thêm nhiều chú khác vì bị "thao túng tâm lý" bởi sự đáng yêu lẫn đáng thương của những 'mảnh đời chó'.
Nhịp phim chậm, xen lẫn tiếng cười là đôi chút mất mát lẫn hy vọng. Xem xong ai cũng sẽ thấy thêm yêu đời và yêu người.
Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tối cùng gia đình (hoặc cho riêng mình).