Đánh giá của Duy_Max

Duy_Max 8

“Đây là một món ăn chấm phá và thú vị, nhẹ nhàng dí dỏm nhưng không dành cho số đông”
Đó là ý kiến cá nhân mình sau khi xem phim. Thực sự rất khâm phục những người anh đạo diễn và quay phim cùng trường dám liều mạng và tâm huyết xây dựng bộ phim này. Giữa một mùa hè đầy phim Việt nhạt nhoà và kém duyên, Trời Sáng Rồi rất tinh tế và dí dỏm trong từng câu thoại. Nếu bạn có một tuổi trẻ mông lung và dám sống giữa một thành phố lớn, bạn sẽ thấy hình bóng của mình trong đó. Nhạc phim thì phiêu miễn chê. Không cao trào, không ngôi sao, không chiêu trò PR, phim thực sự mạo hiểm ra rạp và trông đợi vào viral từ khán giả. Nếu có tiếc thì tiếc rằng món ăn này vẫn còn lạ với số đông quá...
Phim cho tuổi trẻ mà, mạo hiểm, liều lĩnh, dám mở đường. Dù thành công hay thất bại thì cũng mở lối cho thế hệ tiếp theo. Nếu bạn bè có ai hỏi, mình vẫn sẵn sàng trả lời: “Trời tối rồi, ta nên xem phim đi”