Đánh giá của DFenix

DFenix 8

Phim diễn ra khi thời gian đã đặt dấu ấn lên tất cả dị nhân: phần đông đã chết, Logan cũng trở nên già nua bởi chất độc Adamantium trong xương. Ta có thể cảm nhận rõ rệt sự chán chường của Logan với cuộc sống trải dài nhiều thập niên, và có lẽ cũng là sự mệt mỏi của Hugh Jackman trong lần thứ 9 nhập vai Wolverine. Từ một gã ngang tàng chém trước nghĩ sau, Logan giờ còn lấy cả thân mình làm lá chắn sống cho chiếc Limo kiếm cơm của mình. Bởi giờ đây, Logan còn gánh trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ Giáo sư X, đã là 1 lão già lẩm cẩm. Cuộc sống lặng lẽ ấy cũng chỉ kéo dài tới khi cô bé Laura xuất hiện. Cả 3 thế hệ, như Logan tự giới thiệu, là ông nội, bố và con gái, cùng nhau chạy trốn khỏi những kẻ mưu đồ kiểm soát dị nhân. Lần lượt Giáo sư X rồi Logan qua đời trên hành trình ấy. Quãng đường tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để họ truyền lại được di sản cho thế hệ dị nhân tiếp theo: "Don't be what they made you". Trước khi xem phim, có lẽ ai cũng sẽ đoán được Logan sẽ chết, nhưng chỉ khi nghe được đoạn hội thoại giữa 2 cha con Logan và Laura, tôi mới nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng để tạm biệt Wolverine.
Cả bộ phim là cuộc chạy trốn trên sa mạc đầy cát bụi chỉ một màu cam khô rát, nhưng đến cuối cùng, Laura cũng tìm thấy một nơi dừng chân an toàn. Ở nơi đó, Laura không cô đơn, cô có bạn bè, và cô có cả một cánh rừng đầy màu xanh hy vọng. Thông điệp nhân văn trong phim được diễn tả thông qua một thứ tình cảm xuyên suốt - tình cảm gia đình. Một phim siêu anh hùng được kể thông qua quá trình gắn kết các thành viên trong gia đình, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho bạn, nhất là khi nó là lời tạm biệt sau 17 năm gắn bó của Hugh Jackman với vai diễn Logan.