Cộng đồng (1)

ericxu 10

Tính ra lúc đầu xem vì thấy phim này xưa hot lắm và chưa có dịp xem, ai dè xem xong không khóc nhưng bị suy nhiều và lòng đau thối luôn ấy.... Cái cảm giác đau xé lòng trong truyền thuyết đây sao hic... nhịp phim cực chậm nhưng thấm từ từ vào, đưa khán giả quay lại thời 1980s và 1930s của Hồng Kông theo góc nhìn của từng nhân vật và hiện thực xã hội thời đấy, đặc biệt là khi 1 hồn ma có thể sẵn sàng chờ người mình yêu tận 50 năm... đợt xem rạp với cốt mà 2 đứa xem xong đều ngỡ ngàng ngơ ngác, vì 1 bộ phim quá đẹp <3
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load