[CẢM NHẬN] The Smile Has Left Your Eyes – Khép lại một câu chuyện tình lãng mạn nhưng bi kịch

TV Series · Đánh giá phim · chuoichuoi ·

Nếu có từ nào để miêu tả lại The Smile Has Left Your Eyes, có lẽ sẽ là lãng mạn và bi kịch.

Kéo xuống để xem tiếp

Trinh thám, tâm lí “nặng đô”, các mối quan hệ mập mờ, tình yêu ngang trái và một rẫy những bí mật chưa được bật mí là những điều bạn sẽ tìm thấy khi xem The Smile Has Left Your Eyes (Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em).

Poster phim gồm 3 nhân vật chủ chốt (nguồn: asianen)
Poster phim gồm 3 nhân vật chủ chốt (nguồn: asianen)

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên ra mắt năm 2002 và gây tiếng vang một thời của đất nước mặt trời mọc, The Smile Has Left Your Eyes vừa khép lại với 16 tập trong tuần này. Qua 2 tháng phát sóng, bộ phim đã đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui vẻ có, đau khổ có, tò mò có, lo lắng có, phải nói là đã lâu rồi mới có bộ phim Hàn Quốc nào khiến người xem phải “ngã ngửa” bàng hoàng vì cái kết như The Smile Has Left Your Eyes. Cũng một phần vì phim được remake từ bản gốc đã làm cách đây 16 năm, nên khuynh hướng phim ảnh và cách xây dựng kịch bản có phần khác biệt so với hiện tại.

The Smile Has Left Your Eyes sở hữu cốt truyện phức tạp nhưng không dài dòng, là sợi dây nối giữa quá khứ và hiện tại của nhân vật chính cùng những mối quan hệ của anh ta. Vậy nên phim không nhiều nhân vật, nhưng thế là đủ để khán giả chứng kiến những câu chuyện rất riêng của họ. Ai cũng có bí mật bị khóa kín trong tâm tưởng, hi vọng nó mãi mãi theo mình, sống để dạ chết mang theo. Nhưng cây kim trong bọc sớm muộn cũng lộ diện thôi, những bí mật và hiểu lầm bằng cách nào đó đã ăn mòn và đày đọa các nhân vật từ sâu bên trong.

Park Sung Woo- Jin Kook, Jung So Min- Jin Kang và Seo In Guk- Kim Moo Young, lần lượt từ trái sang (nguồn: kholic)
Park Sung Woo- Jin Kook, Jung So Min- Jin Kang và Seo In Guk- Kim Moo Young, lần lượt từ trái sang (nguồn: kholic)

Nam chính của chúng ta, Kim Moo Young, người được miêu tả như con “quái vật” bởi anh có một trái tim lạnh lùng không cảm xúc, tất thảy mọi thứ với anh chỉ như gió thoảng mây trôi, là một trò chơi đúng nghĩa. Anh tiếp cận con mồi với vẻ đào hoa bí ẩn và bắt đầu trò đuổi bắt với họ, chơi đến lúc nào chán thì thôi, ấy là lúc Moo Young biết anh là người chiến thắng. Những cô gái thì vẫn điên cuồng chạy theo người đàn ông mà họ cho là định mệnh cuộc đời, như con thiêu thân chạy vào đốm lửa dẫu biết điều này có thể hủy hoại bản thân.

Moo Young cứ tồn tại cô độc và không có kí ức cho đến khi gặp Jin Kang, không ngoa khi nói người con gái này đem đến ánh sáng cho cuộc đời anh, dạy anh thế nào là tình yêu và làm sống lại con tim đã chết. "Khi Jing Kang đến, tôi mới thở được" câu thoại của Moo Young khiến khán giả nhớ mãi khi phim kết thúc, "con quái vật" giờ đây lại khát khao một tình yêu và mong được làm lại cuộc đời.

Nữ chính Yoo Jin Kang hoạt bát sôi nổi nhưng lại cô độc chẳng kém ai, mải miết đi tìm một tình yêu chân thực, cô muốn yêu và muốn được yêu. Jin Kang sống với bí mật chôn giấu trong lòng, là cô gái lương thiện và có khả năng thấu cảm với “con quái vật” Moo Young, là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối và bi kịch của hắn.

Nam chính Moo Young do Seo In Guk thủ vai (nguồn: soompi)
Nam chính Moo Young do Seo In Guk thủ vai (nguồn: soompi)
Nữ chính Jin Kang do Jung So Min đảm nhiệm (nguồn: tvN)
Nữ chính Jin Kang do Jung So Min đảm nhiệm (nguồn: tvN)

Bất chấp mọi lời cầu mong hi vọng của khán giả về một cái kết khác phiên bản gốc, The Smile Has Left Your Eyes bản Hàn đã thay đổi phần nào nhưng vẫn chưa đến nơi đến chốn. Người xem an tâm khi biết nam nữ chính không phải anh em ruột, vậy số phận của họ sẽ không quá bi thương như bản Nhật phải không?

Ồ không, các nhà làm phim xứ Hàn thật tài tình khi nghĩ ra quá nhiều plot twist (tình tiết bất ngờ) trong tập cuối, thành công trong việc xoay khán giả từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, gieo trong lòng họ những ý niệm tươi sáng về cái kết cho cặp đôi đáng được hưởng hạnh phúc. Thế nhưng, việc để nam nữ chính chết trong một tình huống bàng hoàng như vậy thật đúng là “vả” một phát vào mặt khán giả yêu phim.

Thay vì để nữ chính giết nam chính rồi tự sát như bản Nhật, bản Hàn để hai người ra đi cạnh nhau vì một phát đạn giời ơi đất hỡi. Âu cũng phải hỏi biên kịch tại sao lại nghĩ ra cái kết như vậy chứ.

Tin được không, khi mà mọi chuyện đã gỡ được nút thắt đầu tiên là mối quan hệ của Moo Young và Jin Kang, hai người không phải anh em ruột - điều khiến người xem nơm nớp lo sợ khi thưởng thức bộ phim, lại nảy sinh tình huống như từ trên trời rơi xuống kết liễu cuộc đời của họ.

Cuối cùng hai người vẫn ra đi bên nhau (nguồn: tumblr)
Cuối cùng hai người vẫn ra đi bên nhau (nguồn: tumblr)

Khi phim phát sóng tập cuối, rất nhiều bình luận của khán giả bày tỏ sự thất vọng và đau buồn của họ khi bản remake này vẫn đi theo lối cũ chứ không cải biên như hi vọng. Nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra hai nhân vật chính cũng ra đi cùng nhau, tại nơi ghi dấu kỉ niệm từ thuở bé thơ, căn nhà gỗ trơ trọi giữa rừng là nơi tình yêu của hai đứa trẻ nảy nở và kết thúc khi đã trưởng thành.

Để lại người anh Jin Kook, nhân vật mà theo tôi thấy là đáng thương nhất phim, suốt 25 năm chịu dằn vặt vì hành động trong quá khứ, sự nghiệp xuống dốc, dành toàn bộ tình yêu thương cho cô em gái không chung huyết thống. Ấy vậy mà lại chứng kiến cô chết ngay trước mắt, chứng kiến ánh sáng cuối cùng của đời mình cứ thế mà rời xa.

Khán giả chỉ biết buồn thương cho số phận quá lênh đênh của họ, những khi được hưởng hạnh phúc tròn đầy thì hóa ra chỉ là sự êm đềm của biển cả trước cơn bão lớn. Có lẽ câu nói sau cơn mưa trời lại sáng không thể áp dụng cho bộ phim này, Moo Young và Jin Kang đã chết, cơn bão của hai người cũng theo họ mà biến mất nhưng bão trong lòng những người ở lại sẽ không bao giờ khuất dạng.

The Smile Has Left Your Eyes là bộ phim với quá nhiều cái chết, chết từ nhân vật phụ đến nhân vật chính. Phim đã không nhiều nhân vật mà hết tập này đến tập khác cứ thi nhau bỏ mạng.

Nam nữ chính và vết sẹo từ quá khứ của họ (nguồn: dramamilk)
Nam nữ chính và vết sẹo từ quá khứ của họ (nguồn: dramamilk)

Quay lại với dàn diễn viên của phim, Seo In Guk và Jung So Min chưa phải diễn viên hạng A ở xứ sở kim chi nhưng sự vào vai tự nhiên đến tuyệt đối của họ thật khiến tôi không biết đi đâu tìm Moo Young và Jin Kang thứ hai nữa. Hai người là sự lựa chọn hoàn hảo của hai nhân vật chính, ở Moo Young nhìn ra sự cô độc trong tâm hồn và ma mãnh ở tính cách, còn Jin Kang tỏ rõ sự kiên định và thiện lương.

The Smile Has Left Your Eyes đòi hỏi diễn xuất nội tâm, đặc biệt là ánh mắt, và điều này được Seo In Guk và Jung So Min thể hiện tốt. Ngoài ra, nam diễn viên thực lực Park Sung Woo cũng hoàn thành xuất sắc vai Yoo Jin Kook, một cảnh sát đứng tuổi luôn lo nghĩ cho em gái, tuy ngoài mặt luôn vui vẻ lạc quan nhưng nội tâm chất chứa nhiều điều phiền muộn.

Nhạc phim ít nhưng chất lượng, từng bài từng bài mỗi lần cất lên đều khiến khán giả cảm thán cho số phận nhân vật.

Phim có tương tác của cặp chính siêu đỉnh (nguồn: variety)
Phim có tương tác của cặp chính siêu đỉnh (nguồn: variety)

The Smile Has Left Your Eyes kết thúc với 16 tập nhưng dường như vẫn thiếu một dấu chấm hoàn hảo. Bản Nhật chỉ với 12 tập nhưng theo nhiều nhận định của khán giả vẫn cô đọng và súc tích hơn phiên bản remake. Nhưng bù lại, bản Hàn đã gỡ rối phần nào những nút thắt của nhân vật một cách hợp lí. Có thể nói, Hàn Quốc đã thành công việc làm lại một bộ phim “nặng đô” và nhiều chiều sâu như The Smile Has Left Your Eyes.

Nếu ai đó hỏi tôi có xem lại bộ phim này không thì câu trả lời sẽ là có, mặc dù đây chả phải một phim xem để vui cười giải trí, cũng chẳng nhẹ nhàng dễ “xơi”. Nhưng câu chuyện của các nhân vật thật sự cảm động và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Phải cảm ơn Hàn Quốc đã remake lại bộ phim này, để người xem có thể ngắm hai bức tranh có nội dung giống nhau nhưng cảm xúc khi thưởng thức lại khác biệt.

Nếu có từ nào để miêu tả lại bộ phim này, có lẽ sẽ là lãng mạnbi kịch. Phim u ám trầm buồn ngay từ tập mở đầu và kéo dài đến tận tập cuối, một vài cảnh tình cảm có lẽ là không đủ để kéo tâm trạng của khán giả lên đâu, nên hãy chuẩn bị sẵn tâm lí và bịch khăn giấy khi xem nhé. Tuy nhiên, nếu bạn là người nhạy cảm và thích phim melodrama thì The Smile Has Left Your Eyes là cái tên không nên bỏ qua. Phim thích hợp xem vào ngày cuối thu se lạnh, ngồi một mình trong căn gác ấm áp cùng ly trà gừng còn đang bốc hơi, bật máy lên và thưởng thức bộ phim đẹp đến nao lòng này nhé.

Cảm ơn đã mang lại một bộ phim đáng xem trong năm 2018 nhé (nguồn: kholic)
Cảm ơn đã mang lại một bộ phim đáng xem trong năm 2018 nhé (nguồn: kholic)