Cats - Lần đầu tiên, "mèo" điện ảnh làm con người ta sợ hãi

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Nhím Sonic thì trailer sau khá hơn trailer trước. Cats thì... trailer trước y hệt trailer sau.

Nếu bạn nghĩ hình ảnh chú nhím Sonic (trong trailer đầu) của Sony đã kì cục và khó coi, thì Cats (2019) sẽ khiến bạn kinh hãi theo một cấp độ hoàn toàn mới. 

Kể từ khi trailer đầu tiên của Cats được công bố và theo đó là tầm nhìn của đạo diễn Tom Hooper dành cho đứa con đẻ của mình, bốn tháng trôi qua và những ai từng ghé mắt vào đoạn trailer này đã không thể ngừng la thét thất thanh giữa đêm khi những sinh vật "mèo" của Hooper nhảy vào giấc mơ của họ. Bốn tháng (đến trailer thứ 2) và những gì người xem có thể làm là oằn oại trước những từ về “mèo”, vì giờ thì chẳng ai có thể hình dung bốn chân dễ thương bước duyên dáng nữa. Bốn tháng và câu hỏi chúng ta hỏi về loài "mèo" vừa được sinh ra trong Cats được thốt lên theo công thức: Một vì thần thánh nào đó + làm thế quái nào + ai đó + có thể đặt người vào + những cụm từ mô tả làm người ta ớn lạnh mà con người có thể nghĩ ra trong lịch sử ngàn năm của ngôn từ (như bộ đồ làm từ lông…, furries, fetish….). 

Cats trailer 2

Trong 4 tháng, nhiều việc đã có thể được hoàn thành, như nổi mụn và hết mụn, nhổ răng khôn và hồi phục, thực hiện đổ bộ quân sự và tiến hành thay thế chính phủ. Sao lại không nhỉ! Và trong bốn tháng, đối với Universal, họ cố gắng thuyết phục người xem sẽ dần hình thành thiện cảm với những chú “mèo” gợi cảm trong bộ đồ lông trơn tuộc một cách sởn da gà, sáng bóng, thích mặc những chiếc áo khoác lông làm từ…da của đồng loại (mèo chứ không phải người nhé) đến từ Tom Hooper thông qua một tài khoảng Twitter “nâng cao nhận thức”. Sau đó, trailer thứ 2 của Cats được tung ra. Câu hỏi đặt ra là họ đã thành công? Liệu sinh vật của Cats đã bớt làm người ta ớn lạnh? Câu trả lời theo trào lưu hashtag là: #Failcmnr!

Cô ấy như bị phủ trong một lớp hồ dính và bị đẩy vào một chỗ chứa hàng đống những mẫu tóc góp nhặt từ những ai vừa mới đi cắt tóc vậy sáng hôm đó vậy
Cô ấy như bị phủ trong một lớp hồ dính và bị đẩy vào một chỗ chứa hàng đống những mẫu tóc góp nhặt từ những ai vừa mới đi cắt tóc vậy sáng hôm đó vậy

Hình tượng của những chú mèo trong đây không hề khá khẩm hơn chút nào. Hãy nhìn tạo hình của Taylor Swift! Cô ấy như bị phủ trong một lớp hồ dính và bị đẩy vào một chỗ chứa hàng đống những mẫu tóc góp nhặt từ những ai vừa mới đi cắt tóc vậy sáng hôm đó vậy.

Ba người như James Corden có thể cùng lúc bước qua cánh cửa đó một cách trót lọt.
Ba người như James Corden có thể cùng lúc bước qua cánh cửa đó một cách trót lọt.

Những chú “mèo” trông như một thế hệ sinh vật mà bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập hội X-Cats phiên bản lỗi không phải là vấn đề duy nhất Cats gặp phải. Cats tạo ra những tỷ lệ không tưởng đến mức bất hợp lý, điển hình như cánh cửa dành cho mèo. Vì lý do nào mà họ lại xây một cánh cửa cho mèo (catflap) khổng lồ đến vậy? James Corden, trong dạng một chú “mèo” đen trắng đứng thẳng trên hai chân có thể dễ dáng bước qua cánh cửa đó. Thậm chí, ba người như James Corden có thể cùng lúc bước qua cánh cửa đó một cách trót lọt. Đó là một cánh cửa thiếu tính thực tế. Không lẽ “mèo” trong thế giới của Cats đều thù ghét những cánh cửa bình thường? Không, người viết không nghĩ thế. Người viết nghĩ lý do còn tệ hơn thế: trong thế giới của Cats, “mèo” có thể sử dụng được cửa ra vào như người.

Bà “mèo” của Judi Dench xuất hiện trong một chiếc áo khoác sang trọng làm từ…lông mèo.
Bà “mèo” của Judi Dench xuất hiện trong một chiếc áo khoác sang trọng làm từ…lông mèo.

Hãy khoan hãy nghĩ đến viễn cảnh những sinh vật này có thể leo vào nhà bạn và ngắm nghía bạn khi bạn đang ngủ. Hãy khoan nghĩ đến sự kinh dị khi bắt gặp những chú “mèo” fetish này vào giữa đêm. Mà chúng ta hãy tự hỏi, nếu chúng biết dùng cửa như người, thì thế quái nào lại cần một cánh cửa chuyên dụng cho mèo? Thứ này có cần thiết nữa không? Khoan đã, vậy cầu thang trong đây lớn đến thế nào vật? Nếu một chú “mèo” này có thể vươn mình lên để mở cửa dùng cho người, thì tại sao cầu thang trong trailer lại…bình thường đến vậy? Lũ “mèo” của Cats rốt cuộc là mèo khổng lồ hay mèo tí hon thế? Nếu đây là “mèo” trong thế giới của Cats, thì “người” trong đây còn kinh khủng đến đâu nữa? Có phải đó là lý do yếu tố “người” không xuất hiện trong cả hai trailer và cũng có thể không có trong phim? Vì họ quái dị đến mức khán giả không dám nhìn?

Những ai dám cho Idris Elba một tạo hình như thế kia xứng dáng với tội danh chống lại nhân loại
Những ai dám cho Idris Elba một tạo hình như thế kia xứng dáng với tội danh chống lại nhân loại

Hãng Sony đã chi thêm $35 triệu chỉ để thiết kế lại chú nhím Sonic vừa ra mắt đã bị khán giả trù dập. Người viết cũng đã nghĩ đến khả năng tưng tự cho Universal, cho đến khi bà “mèo” của Judi Dench xuất hiện trong một chiếc áo khoác sang trọng làm từ…lông mèo. Và điều đó gợi lên nhiều giả thuyết khiến người ta run rẩy. Nếu Universal thật sự thiếu kinh phí đến vậy, xin hãy nhớ đến khán giả. Người viết cá là họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền để thoát khỏi những sinh vật ác mộng này. Thêm vào đó, những ai dám cho Idris Elba một tạo hình như thế kia xứng dáng với tội danh chống lại nhân loại.

Hãy cứ nhìn một người đàn ông đội lốt “mèo” và liếm tay của mình một cách gợi cảm thái quá thì người viết nghĩ người đọc đã có câu trả lời
Hãy cứ nhìn một người đàn ông đội lốt “mèo” và liếm tay của mình một cách gợi cảm thái quá thì người viết nghĩ người đọc đã có câu trả lời

Nhìn chung, trailer thứ 2 của Cats vẫn không thể cung cấp bất cứ chi tiết nào làm bộ phim trở nên đáng giá. Hãy cứ nhìn một người đàn ông đội lốt “mèo” và liếm tay của mình một cách gợi cảm thái quá thì người viết nghĩ người đọc đã có câu trả lời. Điều duy nhất trailer thứ 2 của Cats để lại là nỗi khiếp sợ về đêm những sinh vật đội lốp mèo biết mở cửa, đi bằng hai chân, và thích nhảy nhót kia.

Nguồn: The Guardian