Chính phủ Trung Quốc bị tố “bỏ rơi” những kẻ khốn cùng của ngành điện ảnh
Tin điện ảnh · MarsLe ·
Các rạp phim vẫn còn chưa biết ngày mô hoạt động trở lại?
Một bức thư nặc danh đã được lan truyền trên mạng, trong đó, chỉ trích chính phủ Trung Quốc đã “thất bại” trong việc hỗ trợ các những kẻ khốn cùng của ngành điện ảnh – những người đã bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch bệnh bùng phát khiến toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh đóng băng - trong 136 ngày qua (tính đến cuối tuần trước). Bức thư nhanh chóng bị kiểm duyệt và biến mất khỏi không gian mạng nhưng đã kịp lan truyền trong giới làm nghề.
Các nhân viên rạp chiếu phim, từ người bán bắp đến kỹ thuật phòng chiếu, đã “mất” việc kể từ tháng 1 vừa qua, nhiều người chỉ nhận được trợ cấp tối thiểu. Bức thư chỉ ra rằng, chính phủ đã không thể hiện trách nhiệm nào với ngành phim ảnh.
“Các ngài đã có bất kỳ hành động nào để trợ giúp những người lao động chưa? Nếu có, tại sao nhiều người lại phản đối như vậy? Nếu các ngài ở vào vị trí của chúng tôi, sống khốn cùng gần nửa năm không có thu nhập, không thể làm việc, các ngài sẽ lấy gì để bỏ vào cái bụng đang luôn đói sôi đây? bức thư bày tỏ.
Bức thư mô tả 1 làn sóng giận dữ từ các nhân công mất việc trong ngành, nêu bật những bất mãn của tầng lớp công nhân trong suốt những tháng qua của đại dịch.
“Nước nâng thuyền, thì cũng có thể làm lật thuyền. Các ngài nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì to tát nếu các ngài cứ mặc kệ các vấn đề. Nhưng những kẻ thấp cổ bé họng này sẽ không tha thứ cho thái độ vô tâm của các ngài.”
“Phục vụ người dân luôn là công việc của các ngài. Hãy làm gì đó đi, hãy để những kẻ hèn kém này thấy rằng các ngài đang cố làm cái gì đó, và ngưng chổng mông lên trời – giấu mặt vào cát, dõng dạt nói dối rằng mọi việc đều ổn.”
Bị đóng cửa từ cuối tháng 1, chính phủ đã đề cập đến việc mở cửa lại các rạp phim từ đầu tháng 5, ở 1 số nơi. Nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái nào.
“Đã 1 tháng từ thông báo trên, nhưng các ngài đã làm gì?” bức thư tiếp tục hỏi.
“Các ngày, từ các bộ ngành, từ các cấp độ lãnh đạo, cả các vị thần nữa đang đứng tách biệt với phần còn lại của xã hội, các ngài có điếc không, và mù không? Những công nhân trong ngành điện ảnh đã ‘đói’ suốt nửa năm qua,… các ngài có đang sống bằng tiền thuế của người dân không vậy?
Trung Quốc đã khởi động lại hầu hết các ngành trong nền kinh tế, gồm cả nhóm giải trí như nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, tiệm internet, phòng gym và hồ bơi – hầu như tất cả các hoạt động giải trí trong nhà, mà chúng đều tập trung đông người và khó kiểm soát hơn rạp phim. Vậy mà các rạp phim vẫn còn chưa biết ngày mô hoạt động trở lại?
Bức thư đề kết với 1 câu nói khá nổi tiếng của chủ tịch Mao Trạch Đông: “Một mồi lửa nhỏ có thể tạo nên 1 trận hỏa hoạn LỚN”.
Hiện Variety chưa kiểm chứng được nguồn gốc của bức thư và danh tính người viết.
Nguồn: Variey