Em Là Bà Nội Của Anh: Đó là một bộ phim HAY

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Đó là một bộ phim HAY

Làm lại (remake) là điều không dễ dàng 

Làm lại mà tạo cảm giác là một phim mới và hay cần đến một tài năng thực sự!

Tôi từng chờ đợi Nhật Linh sau khi bạn đi học ở Mỹ về nhưng thú thật là tôi thất vọng với Bếp hát nên đến phim này cũng không trông đợi nhiều

Tôi có chút ác cảm với bạn vì bạn luôn xúc xiểm và xúc phạm các bạn viết báo bằng một thái độ trịch thượng của một người có học điện ảnh!

Tôi cũng có chút định kiến với bạn vì bạn chơi thân với một người viết báo từng rất ghét tôi và luôn nói xấu tôi dù tôi chẳng làm gì ả ta cả! Kiểu là tôi nghĩ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ấy mà!

Nhưng lời công bằng với Em là bà nội của anh là Linh thực sự xứng đáng được gọi là một đạo diễn tài năng! Ngay từ phim điện ảnh đầu tay!

Tôi thích phim này hơn hẳn các phim VN khác được chiếu trong năm nay (ngoại trừ Yêu)

Nếu khắt khe một chút sẽ thấy còn ít lỗi hoá trang, tạo bối cảnh,dựng phim, một chút lệch trong âm nhạc và quay (với tư cách người làm phim, tôi chỉ hài lòng phim này khoảng 80%, nếu làm kỹ hơn nữa sẽ tốt hơn)

...Nhưng, khán giả bình thường không quan tâm điều ấy.

Suy cho cùng, người ta đến với nghệ thuật là để tìm kiếm xúc cảm của bản thân mình trong đó, với phim này, đạo diễn đã có được cái để khán giả đồng cảm!

Tôi đã khóc 2 lần 
Như vậy là đủ với một tác phẩm Nghệ thuật!

Chúc mừng Linh với phim điện ảnh đầu tay!

Tôi chờ đợi phim điện ảnh tiếp theo của bạn, với tư cách một khán giả!

Em Là Bà Nội Của Anh chính thức khởi chiếu từ ngày 11.12.

(chị Trần Hồng Hạnh)