Loài người có phải là con sen của lũ mèo?

Video - Trailer · MarsLe ·

Ở một góc vũ trụ xa xôi có sự tồn tại của một hành tinh mèo, với sự hoàn thiện về khoa học kỹ thuật văn minh hơn gấp nhiều lần hành tinh của loài người.

Ở một góc vũ trụ xa xôi có sự tồn tại của một hành tinh mèo, với sự hoàn thiện về khoa học kỹ thuật văn minh hơn gấp nhiều lần hành tinh của loài người. Khoảng ngàn năm trước, vua mèo không ngừng phái sứ giả mèo đi thăm dò trái đất để chuẩn bị cho một cuộc xâm lấn toàn diện của loài mèo với loài người, mở rộng bờ cõi. Thế nhưng thật đáng tiếc là đã bao năm qua, tất cả các sứ giả đều một đi không trở lại khiến mọi kế hoạch phải bị gác lại...

Đến ngày hôm nay, vua mèo quyết định đẩy mạnh triển khai trở lại kế hoạch xâm lược nên đã chọn một chiến binh dũng cảm, thiện chiến nhất của hành tinh mèo tên là Pudding để đến trái đất. Nhưng đáng tiếc trong chuyến đi này, chiến binh mèo Pudding đã đánh mất thần khí của hành tinh mèo- vốn dĩ có hạt thần kỳ khống chế loài người trên trái đất. Vì thế mèo khổng lồ Pudding cũng đánh mất thần lực của mình, biến thành chú mèo tam thể mập ú tên là XiXiLi (phiên âm Hán Việt: Tê Tê Lợi). Dẫu vậy, chú mèo chiến- binh- bị- biến- hình này đã nhanh chóng nổi tiếng như cồn, nhờ mạng Internet kết nối khắp nơi của người trái đất. Số phận dẫn dắt mèo Pudding từ một chiến binh mèo đã phải trở thành vật nuôi “thú cưng” trong gia đình của vợ chồng Ngô Thủ Long (Cổ Thiên Lạc), Chu Lệ Châu (Mã Lệ), con trai Ngô Ưu Tài (Huỳnh Tinh Nguyên) và con gái Ngô Ưu Ưu (Lưu Sở Điềm), cùng quay bộ phim quảng cáo giấy vệ sinh có tên là “Đoạt bảo kỳ miêu”. Mọi chuyện trớ trêu đến khôi hài đã xảy ra cho cả mèo Pudding biến hình và gia đình người chủ bất đắc dĩ, khiến người phải trở thành “nô tài mèo” cũng đã bắt đầu từ đó…

Mèo XiXiLi chịu khổ nhục, ẩn thân trong nhà họ Ngô để tìm lại thần khí của hành tinh mèo, nhằm tiếp tục phát động chiến tranh xâm lược trái đất. Nhưng trước đó thì chú mèo tinh quái này bắt đầu từ việc phá hoại gia đình nhỏ của họ. Nhưng trong thời gian sống chung, được cả nhà đối xử chân thành và yêu thương khiến ý định ủ mưu chiến tranh của mèo XiXiLi dần dần bị phai nhạt.

Một ngày nọ, thần khí của hành tinh mèo cũng đã được tìm thấy trở lại. Kế hoạch xâm lược trái đất của loài mèo vẫn tiến hành như dự định hay là không? Mèo XiXiLi lúc này đã trở lại nguyên hình chiến binh mèo khổng lồ Pudding có xuống tay với gia đình người chủ bất đắc dĩ hay là không?

Được xem như là bộ phim Hong Kong đầu tiên có sự kết hợp giữa diễn viên người thật với thú vật tạo hình từ công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (Computer Generated Imagery/ CGI), phim Siêu Mèo đã phải mất đến một năm rưỡi cho việc làm phim từ lúc chuẩn bị cho đến ghi hình và làm hậu kỳ phim.

Cổ Thiên Lạc đã chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên hợp tác với Trần Mộc Thắng, tôi phát hiện sau ống kính thì anh ấy là người hay nói đùa và hài hước. Do vậy tôi vẫn nói với anh nếu có cơ hội sẽ hợp tác làm một phim hài với nhau. Khi bàn bạc với Trần Mộc Thắng về phim chú mèo ngoài hành tinh kiểu này, anh ấy vừa thích thú vừa nghi ngờ chính bản thân mình. Nhưng rất nhanh sau đó thì anh ấy đã biết khắc phục tất cả những điều khác với lẽ thường đó. Trong bộ phim này, ngoài câu chuyện về mèo, vấn đề quan trọng khác của phim là về gia đình. Hy vọng mọi người sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp. Mọi người xem phim sẽ có nước mắt trong nụ cười!”

Trần Mộc Thắng: “Tôi luôn có ý muốn làm một bộ phim hài gia đình. Phim “Kế hoạch bé cưng” là một trong số đó. Nhưng một bộ phim hài thuần túy thì tôi chưa từng thử qua. Cho nên khi nghe qua câu chuyện về chú mèo ngoài hành tinh thì tôi thấy đây là một thử thách rất lớn, đối với công việc giám chế điện ảnh bao lâu nay của mình. Kết quả bộ phim này là phim tôi cười nhiều nhất khi quay!”

Siêu Mèo dự kiến ra rạp vào 21.07.2017.