[REVIEW] Cô Phù Thủy Nhỏ - Đủ thú vị đối với khán giả nhí, chưa chắc đủ hấp dẫn để níu chân người lớn

Đánh giá phim · Maii ·

Cô Phù Thủy Nhỏ là phim thích hợp để các bậc cha mẹ dẫn con cái đi xem giải trí.

Cô Phù Thủy Nhỏ (The Little Witch) chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi nổi tiếng cùng tên của nước Đức, do tác giả Otfried Preussler sáng tác. Cũng không có gì lạ khi đối tượng mà phim nhắm đến đã quá rõ ràng: trẻ nhỏ trong khoảng độ tuổi từ 13, 14 đổ lại. Thế nên nếu xem phim dưới góc nhìn của một đứa trẻ, bộ phim dường như rất thú vị và nhiều màu sắc.

Cô Phù Thủy Nhỏ mang đến nhiều hình ảnh quen thuộc về các phù thủy mà chúng ta thường biết. (IMDb)
Cô Phù Thủy Nhỏ mang đến nhiều hình ảnh quen thuộc về các phù thủy mà chúng ta thường biết. (IMDb)

Phim theo chân Cô Phù Thủy “Nhí” (nhân vật trong phim không có tên) 127 tuổi khám phá thế giới của một phù thủy đích thực. Vì chưa đủ tuổi để tham gia vũ hội ở núi Brocken trong đêm Walpurgis – lễ hội hằng năm quy tụ các phù thủy, nên cô đánh liều tham dự, nhưng cuối cùng bị “túm” cổ. Để được tham gia thì cô bị buộc chấp nhận thử thách: trong vòng 1 năm phải học thuộc hết 7892 câu thần chú trong cuốn sách ma thuật. Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện không hề dễ dàng với Phù Thủy Nhỏ khi cô gặp đủ mọi rắc rối từ bà dì Rumpumpel và các phù thủy già khác, những người muốn ngăn cản không cho cô đến lễ hội.

Cô Phù Thủy Nhỏ mang nhiều âm hưởng hoài niệm của những bộ phim teen về pháp thuật ở những năm thập niên 90-2000 thời trước mà khán giả Việt chẳng lạ gì. Bộ phim nếu ra mắt sớm hơn dưới phiên bản trên màn ảnh nhỏ thì thậm chí còn có tiềm năng trở thành một bộ phim truyền hình hấp dẫn đối với khán giả nhí 8x, 9x thời xưa bởi internet chưa phát triển đến mức chóng mặt và các “nhóc tì” thời đó vẫn còn tin vào nhiều điều nhiệm màu của một thế giới cổ tích như trong phim.

Phù Thủy Nhỏ vừa học phép thuật, vừa đi giúp đỡ mọi người xung quanh. (IMDb)
Phù Thủy Nhỏ vừa học phép thuật, vừa đi giúp đỡ mọi người xung quanh. (IMDb)
8 phim hoạt hình cũ gắn liền với tuổi thơ 8x, 9x một thời

8 phim hoạt hình cũ gắn liền với tuổi thơ 8x, 9x một thời

Hoài niệm cùng 8 phim hoạt hình cũ gắn liền với tuổi thơ 8x, 9x nhé!

Bộ phim mang đến hình ảnh quen thuộc về phù thủy trước kia mà chúng ta thường được kể: cao khều, cưỡi chổi, mũi khoằm, mặt mụn, quần áo bẩn thỉu và độc ác, thường có một con thú nuôi đi theo như mèo hay quạ, có phù thủy tốt, phù thủy xấu… Mặc dù các nhân vật trong phim đã quen thuộc đến mức sáo mòn nhưng tình tiết Phù Thủy Nhỏ khám phá thế giới phép thuật trong phim khá lý thú, mưa muỗng nĩa, cuồng phong từ đâu ập tới, bồn tắm đầy sữa và mật ong, lò nướng biết chơi nhạc…

Phim có hình ảnh tươi sáng và đầy màu sắc. (IMDb)
Phim có hình ảnh tươi sáng và đầy màu sắc. (IMDb)

Những chi tiết này có thể đem lại những tiếng cười cho những bạn nhỏ còn chưa bị internet hay tiktok “đầu độc”, vẫn còn ưa thích những câu chuyện phép thuật, thần thoại và lần đầu được thấy chúng trên phim. Phim cũng có khá nhiều thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn, về cái xấu, cái tốt… nhẹ nhàng và chẳng có gì khó hiểu đối với trẻ nhỏ. Nhân vật Phù Thủy Nhỏ cũng tương tự như bao nhân vật teen khác, bốc đồng, nổi loạn nhưng thông minh và giỏi giang, cuối cùng sẽ luôn học được một bài học nào đó đích thực trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu bạn là một khán giả trưởng thành và mong đợi một bộ phim nào đó “phức tạp” hơn chút thì có lẽ đây không phải là gu dành cho bạn. Phim hơi dài dòng và ít cao trào, chủ yếu theo chân Phù Thủy Nhỏ học phép thuật hay đi giúp đỡ mọi người và các bạn nhỏ xung quanh. Chúng ta luôn biết rằng Phù Thủy Nhỏ rồi sẽ vượt qua được mọi thử thách, bảo vệ những người bạn của mình và can đảm chống lại những phù thủy già nguy hiểm. Không có gì mới lạ, nhưng có một điều đáng khen đấy là cao trào cuối cùng cũng khá thu hút, đủ sức làm bạn phải thắc mắc cuối cùng nhân vật chính sẽ làm gì.

Cô Phù Thủy Nhỏ nhắm đến đối tượng khán giả nhi, nên phim không có gì quá sâu sắc hay phức tạp. (IMDb)
Cô Phù Thủy Nhỏ nhắm đến đối tượng khán giả nhi, nên phim không có gì quá sâu sắc hay phức tạp. (IMDb)

Màu phim tươi sáng và đẹp đúng chất một bộ phim thiếu nhi, kỹ xảo tạm ổn, không phải dạng bom tấn nên cũng chẳng thể đòi hỏi khá hơn. Thêm nữa đây là phim Đức lồng bản tiếng Anh nên giọng lồng tiếng không mấy tự nhiên và nghe hơi khó chịu. Diễn xuất của các diễn viên không có gì đáng bàn bởi phim không có nội dung gì đòi hỏi cao lắm.

Chốt hạ thì đây là bộ phim vừa đủ tính giải trí cho gia đình, để các bậc cha mẹ đưa con cái đi xem cùng, có những phút giây thư giãn thoải mái, dễ thương và không phải suy nghĩ quá nhiều. Thêm một sự lựa chọn không tồi bên cạnh Cá Mập Siêu Bạo Chúa chưa xứng tầm chất lượng của một bom tấn.

[REVIEW] Cá Mập Siêu Bạo Chúa - Nỗi thất vọng mang tên Megalodon

[REVIEW] Cá Mập Siêu Bạo Chúa - Nỗi thất vọng mang tên Megalodon

Cá Mập Siêu Bạo Chúa đã không thể xứng tầm bom tấn chất lượng như lời đồn.

[REVIEW] Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng – Tuyệt phẩm tiếp nối tuyệt phẩm

[REVIEW] Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng – Tuyệt phẩm tiếp nối tuyệt phẩm

Rất ít khi có một loạt phim nào mà phần sau hay hơn phần trước, nhưng 49 Ngày Cuối Cùng đã xuất sắc làm được.