Review Một Thời Ta Đã Yêu - Phim cần sự thể hiện tinh tế hơn

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Một Thời Ta Đã Yêu

Romance, Drama
Khởi chiếu 15/05/2026

Một Thời Ta Đã Yêu là một bộ phim có ý tưởng và theo một góc nhìn là một bộ phim dạn dĩ khi dám chạm đến những cung bậc cảm xúc rất trần trụi và nhạy cảm. Thậm chí dám đẩy phim vào vùng xám của đạo đức. Nhưng vẫn là một tác phẩm thiếu chất điện ảnh.

Một Thời Ta Đã Yêu muốn chạm vào tuổi mới lớn và thứ tình yêu đầu đời kinh thiên động địa trong lòng một đứa trẻ mới 18, khắc họa hết những cảm xúc nhục cảm cấm kỵ. Tất cả chỉ để làm nên một hành trình trưởng thành của một tâm hồn nhạy cảm. Nhưng có vẻ như bộ phim đã quá tham vọng rồi.

Một Thời Ta Đã Yêu - Trailer chính thức

Vào một ngày, trái tim bỗng khát khao

Một Thời Ta Đã Yêu bắt đầu dưới bầu trời đầy nắng và biển rì rầm trong không khí. Bảo (Phát Đạt thủ vai lúc 18 tuổi, Quốc Huy thủ vai lúc trưởng thành), con trai một chủ tiệm sách cũ, đang tận hưởng mùa hè cuối cùng của thanh xuân trước khi lên đường vào Hà Nội theo đuổi tấm bằng luật sư.

Nhưng mọi dự định của chàng trai trẻ phút chốc chệch hướng khi cậu vô tình gặp gỡ Quỳnh, một phụ nữ mặn mà và sắc sảo vừa mới dọn vào ngôi biệt thự sang trọng trong xóm.

Một lần chạm mặt Quỳnh mà Bảo dùng cả đời để nhớ
Một lần chạm mặt Quỳnh mà Bảo dùng cả đời để nhớ

Một thứ cảm xúc khao khát bỗng được đánh thức trong Bảo. Kể từ thời điểm ấy, cậu không thể ngừng nghĩ về Quỳnh. Tình bạn kỳ lạ sau đó của cả hai càng khiến chàng trai bị cuốn vào quỹ đạo của Quỳnh theo cách tim cậu loạn nhịp, thao thức hàng đêm.

Tiếc thay, Quỳnh lại yêu sâu đậm Toàn (Quốc Trường), một công tử nhà giàu thành đạt. Vậy mà nỗi thổn thức ấy, tình yêu ấy, vẫn in hằn vào Bảo. Để rồi sau đó, nó biến thành một vết sẹo theo anh đến tận lúc trưởng thành.

Một Thời Ta Đã Yêu có ý tưởng mới so với thị trường điện ảnh Việt hiện tại
Một Thời Ta Đã Yêu có ý tưởng mới so với thị trường điện ảnh Việt hiện tại

Một Thời Ta Đã Yêu có ý tưởng

Một Thời Ta Đã Yêu mở đầu với bảng màu êm dịu và trong lành. Đó là màu của bầu trời xanh và không khí đầy hoài niệm. Nhìn vào từng mái nhà hay xe cộ, điểm nhấn thời gian có thể được cảm thấy ngay. Đó là khoảng thời gian mọi thứ thời cuộc yên ả và giản đơn hơn.

Tuy nhiên, chỉ vài giây khi các nhân vật xuất hiện, bộ phim đã thiết lập nó là một chuyện tình, nhưng không phải kiểu phim tình yêu thanh xuân trong trẻo. Ngược lại, bộ phim đã khẳng định nó là một câu chuyện mang tính trưởng thành.

Phim cũng khắc họa luôn các khía cạnh cấm kỵ của trưởng thành
Phim cũng khắc họa luôn các khía cạnh cấm kỵ của trưởng thành

Một Thời Ta Đã Yêu với nhịp phim yên ả như sóng biển dẫn dắt người xem vào một cuộc tình đơn phương thổn thức và ngày càng say sưa. Đan xen giữa những khung hình ấy là những cú đục đẽo những cảm xúc dục cảm đầy cấm kỵ.

Đó là điểm khiến phim trở nên khác biệt. Mỗi một chi tiết là màn xoáy sâu vào thứ tình yêu đầu đời đầy hỗn loạn giữa tò mò sinh lý và con tim loạn nhịp mà Bảo với tâm hồn còn non nớt là trung tâm, chịu đựng những cơn sóng khao khát mãnh liệt vỗ từng đợt mà chẳng thể gọi tên.

Quỳnh đã có người yêu
Quỳnh đã có người yêu

Một Thời Ta Đã Yêu không xây dựng một nhân vật chính rung động một cách trong sáng dễ đoán. Thứ phim muốn là một nhân vật chính lột tả được cốt lõi của sự trưởng thành đúng nghĩa khi chạm ngõ tình yêu. 

Phim đặt chúng ta vào Bảo, bắt chúng ta đi dây giữa những khía cạnh khó chịu và lãng mạn, giữa màn đụng độ bối rối giữa lý trí và bản năng, giữa khao khát phản kháng và định kiến xã hội, và rồi chạm trán tình dục là điều không thể tránh khỏi.

Bộ phim khắc họa cả hai màng sáng tối của tuổi trưởng thành
Bộ phim khắc họa cả hai màng sáng tối của tuổi trưởng thành

Lớn lên là vậy, phải trải nghiệm, phải yêu, phải tan vỡ, phải sai lầm, phải bốc đồng, phải dữ dội, bừa bộn, thậm chí tàn nhẫn. Tất cả được phóng đại khi xúc tác bằng phản ứng hóa học của tuổi dậy thì.

Chỉ có vậy, Một Thời Ta Đã Yêu mới có thể trở nên gai góc. Giữa khám phá bản thân qua mớ tơ vò yêu đương đó, câu chuyện mới mang tính kết nối với lứa khán giả từng trải. Phải có mặt sáng và bóng tối, nhân vật mới không phải bị một màu.

Một Thời Ta Đã Yêu thiếu vài thành phần quan trọng
Một Thời Ta Đã Yêu thiếu vài thành phần quan trọng

Nhưng thứ phim cần là ngôn ngữ tinh tế hơn

Một Thời Ta Đã Yêu có ý tưởng đấy và có mọi yếu tố để làm nên một bộ phim tình yêu người lớn hầu như chạm đến lằn ranh đỏ, nơi một nữ chính sành sỏi dìu dắt một thiếu niên mới lớn vào đời và định sẵn sẽ gây tranh cãi sâu sắc. 

Dẫu vậy, bộ phim vẫn không thể nhào nặn ý tưởng ấy thành hình một cách hoàn mỹ. Thứ bị thiếu ở đây là một ngôn ngữ điện ảnh kể một câu chuyện tinh tế và đầy ẩn ý khiến người ta suy ngẫm. Điện ảnh không phải văn học. Phim ảnh là phải thể hiện bằng hình ảnh, bằng lời thoại và nhân vật luôn ẩn chứa nhiều ý nghĩa thầm lặng hơn vẻ ngoài của nó. Nhưng không hiểu sao phim lại chọn...nói huỵch toẹt tất cả.

Đó là một ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và logic
Đó là một ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và logic

Kết hợp với phần cắt cảnh thô bạo và phần thoại thừa thãi, điều đó đã phá hoại một khái niệm đắt giá ở Một Thời Ta Đã Yêu - tổn thương và sang chấn có thể bóp méo ký ức đến thế nào.

Phim đã cố diễn giải điều đó đấy, nhưng bạn chỉ nhận ra nếu bạn là một tâm hồn điện ảnh dày dặn kinh nghiệm. Phim đã cố để bạn thẩm thấu mối quan hệ giữa Quỳnh và Bảo, nhưng thứ đọng lại là cảm giác “tụt mood” vì thiếu logic tinh tế.

Bộ phim rõ là có ý tưởng, nhưng thực hiện lại là một chuyện khác
Bộ phim rõ là có ý tưởng, nhưng thực hiện lại là một chuyện khác

Một bộ phim không nên đặt quá nhiều kỳ vọng

Một Thời Ta Đã Yêu là một bộ phim có ý tưởng và theo một góc nhìn là một bộ phim dạn dĩ khi dám chạm đến những cung bậc cảm xúc rất trần trụi và nhạy cảm. Thậm chí dám đẩy phim vào vùng xám của đạo đức. Quay đẹp, nhạc hay là thế, nhưng nhìn tới nhìn lui, nó vẫn là một món ăn thiếu lửa.

Một Thời Ta Đã Yêu là bộ phim dễ xem khi không có quá nhiều kỳ vọng
Một Thời Ta Đã Yêu là bộ phim dễ xem khi không có quá nhiều kỳ vọng

Không phải là vì ý tưởng hay công thức có vấn đề, mà là vì các nguyên liệu ngon lành đã không được kết hợp đúng điệu. Quả là một nỗi đáng tiếc. Bộ phim này đã có thể tốt hơn, nếu các cạnh thô được tỉa tót tốt hơn.